HLV Swansea so sánh Wayne Rooney với huyền thoại Paul Scholes

20/02/2015 18:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trước thềm cuộc đối đầu giữa Swansea và Man United cuối tuần này, HLV Gary Monk của đội chủ nhà đã lên tiếng bày tỏ mong muốn Wayne Rooney sẽ để lại dấu ấn ở hàng tiền vệ như huyền thoại Paul Scholes. Tuy nhiên, ông cũng lo ngại rằng đội trưởng của tuyển Anh sẽ là một chân sút đáng ngại đối với hàng thủ của Swansea.

Ở trận thắng 3-1 trước Preston North End tại FA Cup vừa qua, Rooney được trở lại vai trò tiền đạo quen thuộc sau nhiều tuần sắm vai tiền vệ dưới thời HLV Louis Van Gaal. Anh ngay lập tức thể hiện bản năng sát thủ khi có bàn thắng đầu tiên sau 10 trận đã qua bằng việc thực hiện thành công quả penalty do chính mình đem về.

“Trong nhiều năm, tôi đã nghĩ rằng Rooney sẽ chơi tốt ở hàng tiền vệ nhờ vào khả năng chuyền bóng của mình.

“Tôi vẫn nhớ Scholes cũng từng làm tương tự như vậy. Cậu ấy bắt đầu chơi ở vị trí tiền đạo lùi hoặc hộ công, sau đó lùi dần xuống đá tiền vệ, y hệt như Rooney bây giờ.

“Rooney làm tốt trong cả hai vai trò. Cậu ấy là một tiền vệ chất lượng và biết cách ghi rất nhiều bàn thắng.

“Tôi có thể hiểu tại sao cậu ấy lại đá như vậy nhưng tôi mong cậu ấy sẽ chơi tiền đạo vào cuối tuần này.”



Bên cạnh đó, HLV Gary Monk cũng thừa nhận những khó khăn khi phải đối đầu với Man United cả trên phương diện cá nhân lẫn tập thể.

“Họ có một đội hình tương đối dày cũng những cầu thủ tài năng có thể tạo nên những sự kết hợp đa dạng. Chúng tôi sẽ không đoán trước được điều gì cho đến cuối tuần này.

“Ngoài ra, họ còn có một phương án dự phòng là Fellaini. Cậu ấy đầy sức mạnh và cũng chơi khá tốt.

“Chúng tôi cần tập trung vào những điểm mạnh nhất của mình bởi nếu không chơi hết sức thì đối thủ có mạnh hay yếu cũng không có ý nghĩa gì.

Swansea sẽ vào trận với với một tâm lý bất ổn khi họ chỉ thắng 1 trong tổng số 7 trận đã đấu. Thất bại gần nhất của họ là trước West Brom với tỷ số 0-2.

Trong trận đấu đó, Gary Monk đã buộc phải rút tiền vệ Jonjo Shelvey ra do anh này thi đấu hết sức nhạt nhòa. Mặc dù vậy ông cũng khẳng định mình không có bất đồng nào với cầu thủ mình từng chỉ trích trước truyền thông.

“Không cầu thủ nào lại muốn ra nghỉ cả. Jonjo là một người giàu cảm xúc và tôi đã nói chuyện với cậu ấy sau trận đấu rồi.

“Cậu ấy hiểu tình huống đó và không có gì xảy ra giữa chúng tôi cả.”

Tường Minh

Theo Independent


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm