Eric Clapton bước vào tuổi 70 : Giã từ quá khứ ngập trong rượu và gái

05/04/2015 07:15 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 50 năm hoạt động trong ngành giải trí, Eric Clapton (70 tuổi) dường như vẫn chưa mỏi mệt với các chuyến lưu diễn. Tháng 5 tới đây, Clapton sẽ đãi người hâm mộ Anh 7 buổi hòa nhạc đã bán hết vé tại Thính phòng Hoàng gia Albert ở London.

Trong cuộc tiếp xúc với báo giới mới đây, trước buổi diễn ở Anh, Clapton tự nhận thấy mình là một người may mắn dù trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời.

Kẻ gieo rắc bất hạnh cho mỹ nữ

Tuy nhiên, không nhiều người phụ nữ từng ở bên ông cũng có cảm giác "may mắn" này. Điển hình là Alice Ormsby-Gore, một mỹ nữ có vẻ đẹp mê hồn. Bà là bạn gái của Clapton từ năm 1968 đến năm 1974.

Ormsby-Gore mới 16 tuổi khi họ gặp nhau, thông qua nhà thiết kế nội thất của Clapton. Ormsby-Gore sinh ra trong một gia đình danh giá. Cha bà là đại sứ Anh ở Washington và bà lớn lên trong một dinh thự rộng mênh mông ở Shropshire. Bà yêu vì ngưỡng mộ Clapton.

Quả thực, thành công của Clapton cùng với nhóm nhạc Cream đã khiến ông trở thành một trong những ngôi sao được nể trọng bậc nhất. Nhưng chính ông đã đưa Ormsby-Gore vào một ngã rẽ đầy đáng tiếc.

Trong mấy năm trời, Clapton và Ormsby-Gore sống cảnh lánh xa thực tại và chìm vào rượu, ma túy, trong một căn biệt thự của ông ở Surrey. Đến tháng 1/1973, một số người hâm mộ cuối cùng đã nhìn thấy Clapton khi ông xuất hiện tại một quán ăn, trong chuyến thăm hiếm hoi tới London. Song không ai trong số họ nhận ra người phụ nữ mặt mũi hốc hác, người ngợm bẩn thỉu đi cùng ông. Đó chính là Ormsby-Gore.

Năm sau đó, Clapton bắt đầu chuyến lưu diễn ở Mỹ. Ông bỏ ma túy nhưng chuyển sang... nghiện rượu. Đối với Clapton, đây là sự khởi đầu của một cuộc tái xuất thành công về chuyên môn, song lại là một sự tuột dốc sâu hơn đối với Ormsby-Gore và cuối cùng là cái chết đầy bi kịch của bà.

Cuộc đời của Alice Ormsby-Gore đã xuống đốc không phanh sau khi yêu Eric Clapton

Tháng 11/1974, Ormsby-Gore đến gặp anh trai Julian, một hầu bàn. Bà phát hiện anh mình đã chết trong căn hộ, do tự vẫn bằng súng. Dường như việc chứng kiến cái chết của anh trai đã đánh quỵ Ormsby-Gore đang rất ốm yếu về thể xác. Chỉ 3 tháng sau đó, Ormsby-Gore được tìm thấy đã chết tại nhà riêng ở Bournemouth. Khi qua đời, Ormsby-Gore mới 42 tuổi.

Sau Ormsby-Gore, người mẫu Pattie Boyd đã trở thành “nàng thơ” của Clapton. Ông mê mẩn Boyd khi thấy cô xuất hiện trọng bộ phim A Hard Day’s Night của ban nhạc The Beatles. Lúc ấy cô đang chuẩn bị kết hôn với bạn thân của Clapton là George Harrison, thành viên nhóm nhạc Beatles.

Clapton đã bày tỏ cảm xúc của mình về Boyd trong ca khúc Layla, phát hành năm 1970, gần 5 năm trước khi họ chính thức yêu nhau. Thời gian "chờ đợi", Clapton yên em gái của Boyd là Paula. Nhưng ông thừa nhận mối quan hệ này chỉ là để “thay thế Boyd trong tâm trí tôi”.

Clapton tìm cách thuyết phục Boyd từ bỏ Harrison để đến với mình. Cuối cùng, năm 1979, Clapton đã cầu hôn Boyd và 2 người làm đám cưới. Tuy nhiên, Clapton vẫn không từ bỏ được thói “trăng hoa”, ngay cả khi họ còn đang trong tuần trăng mật. Boyd phát hiện ra chồng mới cưới của mình đã "vui vẻ" cùng Jenny McLean. “Khi đó chúng tôi kết hôn còn chưa được 1 tuần” – Boyd chua xót kể lại.

Đã thấy bến đỗ hạnh phúc


Năm 1985, trong một lần đi ăn tối, Clapton đã thú nhận với Boyd rằng ông có quan hệ tình ái với cô người mẫu Lory Del Santo của Italy. Vài tuần sau, Clapton lại tiết lộ tin động trời tiếp theo: Del Santo đã có bầu.

Thời điểm ấy, Boyd đã 42 tuổi. Trước đó nhiều năm, 2 người đã cố gắng có con nhưng không thành. Conor, con trai của Clapton và Del Santo, chào đời vào tháng 8/1985.

Nhưng năm 1991, Clapton tưởng chừng như không thể gượng dậy nổi sau cái chết đầy bi kịch của con trai. Cậu bé đã rơi xuống đất từ cửa sổ căn hộ của Del Santo, từ tầng thứ 53 của một tòa cao ốc ở New York.

Nhiều nguồn tin báo chí viết rằng Conor là đứa con "ngoài giá thú” duy nhất của Clapton, song thực tế không phải vậy. Trong quá trình thu âm ở Montserrat hồi năm 1984, Clapton bắt đầu quan hệ tình ái với Yvonne Kelly, một phụ nữ người Anh gốc Iraq. Chồng cô là người đã góp sức sản xuất album của Clapton. Năm 1985, Kelly  sinh cho Clapton cô con gái tên là Ruth.

Nhiều năm sau này, người ta thấy thỉnh thoảng 2 mẹ con Kelly vẫn ngồi trên hàng ghế đầu, trong các chương trình hòa nhạc của Clapton tại Thính phòng Albert hoặc cùng ông đi ăn tiệm. Mặc dù không còn quan hệ tình cảm với Kelly từ lâu, Clapton vẫn rất yêu quý Ruth.

Sau 8 năm chung sống, cuối cùng Clapton và Boyd ly hôn vào năm 1989. Clapton đưa ra quyết định ly hôn vào đúng ngày sinh lần thứ 43 của Boyd. Có tin nói ông còn ném hết đồ đạc của vợ ra ngoài cửa sổ.
Clapton hiện đang hạnh phúc bên vợ Melia McEnery

Trong 1 thập kỷ sau đó, Clapton gặt hái được nhiều thành công lớn trong sự nghiệp, song lại liên tục thất bại trong tình yêu. Ông từng có quan hệ tình cảm với siêu mẫu Naomi Campbell, nữ diễn viên Sharon Stone và ca sĩ Sheryl Crow. “Tôi rất kém trong quan hệ với phụ nữ” – Clapton từng thừa nhận.

Giống như nhiều ngôi sao rock khác, như Paul McCartney, cuối cùng Clapton đã tìm được bến bờ hạnh phúc với Melia McEnery (38 tuổi), người sinh ra cho ông 3 cô con gái xinh đẹp.

Việt Lâm
(Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm