Góc nhìn: Khi Real 'chết đuối'

23/03/2015 07:16 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Real Madrid đã tiếp cận trận “Kinh điển” rất tốt, và phần lớn thời gian nhỉnh hơn Barca. Nhưng một loạt vị trí xuống sức đột ngột khiến đội quân của Carlo Ancelotti phải nhận thất bại.

1. Kế hoạch của HLV Ancelotti khi bước vào trận “Kinh điển” là rất rõ ràng: cố gắng áp đạt thế trận bằng cách tranh chấp bóng ngay trên phần sân đối thủ.

Trong đó, có một trục chính, với sự hiện diện của Sergio Ramos, Pepe, Luka Modric, Toni Kroos và Karim Benzema. Họ là những người di chuyển và tranh chấp nhiều nhất, nhằm giúp Real có thể giành lại bóng nhanh nhất có thể.

Trong 45 phút của hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2, kế hoạch này thành công ấn tượng. Ngay cả khi phải nhận bàn thua khá bất ngờ, Real vẫn chủ động, để rồi bàn gỡ mà Cristiano Ronaldo đến như một sự tất yếu.

Chính khả năng áp sát của Real khiến Barca lúng túng. Đội bóng xứ Catalunya thậm chí không thể triển khai bóng mạch lạc ngay trước vòng cấm địa nhà. Từ một đội bóng luôn chủ động trong mọi hoàn cảnh, các hậu vệ Barca phải chọn cách phá bóng để giải tỏa áp lực.

Nếu may mắn hơn (có đệm bóng cận thành của Ronaldo đập xà ngang), và Claudio Bravo không xuất sắc, Real đã khép lại hiệp đấu đầu tiên với việc dẫn trước Barca.

2. Khi Luis Suarez giúp Barca vươn lên lần thứ 2 trong trận, bằng một pha phản công đầy ấn tượng, Real vẫn cho thấy sự chủ động và lối chơi hợp lý hơn. Cách đá của Real tạo liên tưởng rằng họ sẽ lại đưa trận đấu trở về vạch xuất phát, như từng làm trước đó.

Nói cách khác, mọi thứ vẫn tốt đẹp với Real cho đến nguồn thể lực của họ vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Modric là người đầu tiên hụt hơi. Sau đó, Benzema và Kroos rơi vào cảnh tương tự. Hậu quả thể hiện rõ, khi Real đánh mất sự chính xác với hàng loạt pha chuyền bóng hỏng, dẫn đến việc khung thành Iker Casillas liên tục phải đón “bão”. Thật khó để tưởng tượng mành lưới Real sẽ rung lên bao nhiêu lần, nếu như Neymar chơi đồng đội và chắt chiu cơ hội hơn. Messi, Jordi Alba và Luis Suarez cũng bỏ lỡ những cơ hội sau khi đã khiến toàn đội Real chết đứng.



Toni Kroos chật vật theo kèm Lionel Messi

Vấn đề của Modric rất dễ giải thích. Đây mới chỉ là trận thứ 2 tiền vệ người Croatia đá chính trong vòng 4 tháng qua, sau một chấn thương nặng. Sau những pha xử lý tinh tế và khả năng chiến đấu ấn tượng - với 8 lần đoạt bóng trong tầm kiểm soát của đối thủ, Modric chỉ còn biết đi bộ trên sân rồi nhường chỗ cho Lucas Silva.

Riêng vấn đề của Benzema và Kroos mang tính chủ quan của Ancelotti. Kroos đã phải đá 3.940 phút với Real và tuyển Đức trong mùa giải này, trước khi bước vào cuộc tranh tài ở Camp Nou. Benzema có 3.544 phút với Real và Pháp.

Không có phương án nào để thay Kroos. Đồng thời, Ancelotti gần như không xoay vòng Benzema cho dù trong tay có Chicharito.

Luis Enrique đã nhận thấy vấn đề của Real, và kéo Messi xuống đá tiền vệ. Messi đã quần cho Kroos đến mức thảm hại nửa cuối hiệp 2. Một trong những hình ảnh tiêu biểu là cú xoạc bóng hụt của Kroos, để rồi chỉ biết ngồi thở dốc và nhìn Messi băng đi. Kroos như kẻ vô lực, và Benzema cũng không hơn, khiến cho Real mất hết tinh thần.

3. Real đã “chết đuối” ở Camp Nou, khi mà lá phổi Kroos không còn cung cấp được ôxy, trong thế trận mà họ chủ động đá thể lực ngay từ đầu.

Thua “Kinh điển”, kém Barca 4 điểm và vấn đề thể lực phơi bày, hy vọng của Real trong cuộc đua giành chức vô địch La Liga trở nên rất mờ nhạt.

Không những thế, những gì diễn ra không hứa hẹn nhiều cho Real khi bước vào tứ kết Chamions League với người quen Atletico. Đã 6 trận liên tiếp Real không thể vượt qua Atletico (thua 5), và cũng kém xa đối thủ về thể lực.

Mùa giải không còn dài, và đây là giai đoạn thực sự khốc liệt. Không dễ để Ancelotti có thể cân bằng các vấn đề và giúp các trụ cột kiểm soát thể lực. Có lẽ, giải pháp nhay nhất là từ bỏ La Liga, như từng diễn ra nửa cuối mùa trước, để tập trung hy vọng vào Champions League. Tất nhiên, chỉ là hy vọng thôi…

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm