Villas-Boas tâm phục trước trận thua Man City

12/11/2012 22:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Vị HLV trẻ thừa nhận các học trò của ông hoàn toàn bất lực trước sức tấn công mạnh mẽ của đối thủ Manchester City.



Villas-Boas tâm phục trước trận thua Man City - Ảnh: Getty

“ VIệc tôi để Defoe ngồi ngoài là một quyết định khó khăn, nhưng đấy là một phần trong chiến thuật ở trận đấu này. Hy vọng cậu ấy sẽ hiểu rằng điều đó chỉ tốt cho đội bóng. Cá nhân Adebayor cũng đã chơi một trận đấu tuyệt vời đấy chứ !”, HLV Andre Villas-Boas bắt đầu biện minh cho quyết định khó hiểu của mình sau thất bại 1- 2 trước Manchester City.

Hiện tại Jermain Defoe đang là tiền đạo có phong độ tốt nhất ở sân White Hart Lane (vừa lập hat–trick trong chiến thắng 3-1 trước Maribor ở Europa League giữa tuần trước),  nhưng tiền đạo người Anh lại phải ngồi dự bị và chỉ được vào sân ở phút thứ 80 trong trận đấu vừa qua. Ngược lại, người được đá chính là E. Adebayor, cầu thủ đang nằng nặc đòi ra đi vì mâu thuẫn với Villas–Boas.

Tottenham hoàn toàn có cơ hội trở thành đội bóng đầu tiên giành chiến thắng ngay trên sân nhà của Man City kể từ tháng 12 năm 2010, sau khi vượt lên dẫn trước ngay ở hiệp 1 bằng pha lập công của  Steven Caulke. Tuy nhiên, những phút lóe sáng của Kun Aguero và đặc biệt là bàn thắng của “gà son” Edin Dzeko ở phút 88 đã giết chết tham vọng của Gà Trống, đồng thời giúp Man City giành lấy vị trí thứ 2 của Chelsea trên BXH.

Bên cạnh đó, Villas-Boas còn hứng chịu sự chỉ trích kịch liệt từ dư luận vì việc yêu cầu các học trò chơi đôi công với Thiếu gia thành Manchester thay vì cố thủ để giữ lấy 1 điểm sau khi đối thủ có được bàn gỡ hòa. Vị HLV 35 tuổi lí giải: “Khoảng khắc quyết định của trận đấu là khi Man City có được bàn gỡ hòa, họ bắt đầu có những điều chỉnh bằng cách chỉ chơi với 3 hậu vệ ở tuyến dưới. Bạn biết đấy, chúng tôi đã cố hết sức để chống đỡ và hy vọng có được kết quả tốt như trận đấu gặp M.U nhưng không thể, sức ép của Man City là quá lớn, bên cạnh đó là sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả dành cho họ”. Villas-Boas cũng không quên  dành lời ngợi khen cho “người hùng” Dzeko, người mà theo ông là “ một cầu thủ có thể tạo nên sự khác biệt giống như những Mata, Oscar ở Chelsea vậy”.

Duy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm