Tevez từ chối vào sân, Mancini "tuyên án"

28/09/2011 07:36 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Man City gục ngã ở Allianz Arena và Mancini phê phán đội bóng của ông đã không duy trì được tính hiệu quả cũng như sự tập trung trong cả trận đấu. Cú đúp của Mario Gomez cuối hiệp 1 đưa đội bóng Anh trở lại mặt đất sau những ngày thăng hoa.

Chúng tôi chơi tốt trong 30 phút đầu trận. Sau khi để thua bàn đầu tiên, lẽ ra Man City cần chơi tập trung hơn. Nhưng khi Bayern có bàn thắng thứ 2, tôi hiểu là mọi chuyện đã kết thúc”. HLV người Italia cũng cho rằng đáng ra phải có 2 quả penalty được thổi cho Man City. Một từ tình huống Boateng phạm lỗi với David Silva ở đầu trận. Hai là từ tình huống Micah Richards bị ngã sau pha va chạm với Boateng. Đối với tôi thì đó phải là 2 quả penalty nhưng có thể trọng tài đã không nhìn thấy”. 

HLV Mancini và Tevez trong trận gặp Bayern - Ảnh Getty

Đội bóng của các ngôi sao thất bại trước đội bóng “ngôi sao”. Bayern cho thấy thế nào mới gọi là đẳng cấp. Đội bóng Đức đã “hô biến” hoàn toàn sức mạnh của những đồng USD dầu mỏ khi tất cả những Nasri, Dzeko, David Silva hay Aguero đều lạc lối ở Allianz Arena. Mancini thừa nhận sức mạnh của đối thủ nhưng vẫn nói “cứng” rằng Man City có thể báo thù trong trận lượt về.

"Bayern quá mạnh tối nay nhưng chúng tôi vẫn còn 4 trận chưa đấu. Man City có thể đánh bại họ trong trận lượt về”. Đánh bại hay thất bại là chuyện của tương lai. Rõ ràng sau 2 trận khởi đầu chỉ giành được 1 điểm, đội bóng Anh đối mặt với thực tế đắng cay là không thể mua chiến thắng bằng tiền, hay thậm chí là rất nhiều tiền. Man City đang cùng MU dẫn đầu Premier League nhưng Champions League là một chuyện khác. Ở đó, kinh nghiệm và đẳng cấp đích thực mới có giá trị của “vàng mười”.

Không chỉ để thua trên đất Đức, nội bộ của Man “xanh” lại bất ổn khi Tevez từ chối vào sân từ băng ghế dự bị. Tiền đạo người Argentina giải thích rằng sở dĩ anh bất tuân lệnh “sếp” Mancini vì “cảm thấy tâm lý thi đấu của mình không tốt”, đồng thời khẳng định “Tôi vẫn luôn thể hiện tinh thần của một cầu thủ nhà nghề từ khi đến Manchester".

Về phần mình, Mancini đương nhiên là “nóng mặt”: “Tôi đưa De Jong vào thay Dzeko vì tôi muốn tăng cường khả năng phòng ngự, tránh để thua tiếp bàn thứ 3. Sau đó tôi đề nghị Tevez vào sân nhưng anh ta từ chối. Đó là cách ứng xử tồi. Một cầu thủ không thể từ chối thi đấu và giúp đỡ đội bóng của mình như vậy. Tevez thất vọng vì anh ta không được đá chính nhưng Man City chơi với 11 cầu thủ. Đơn giản đó là hành động không thể chấp nhận được."

Được biết, chính việc Mancini đưa De Jong thay vì Tevez vào sân thay cho Dzeko trong lần thay đổ ingười đầu tiên đã khiến tiền đạo người Argentina cảm thấy "tự ái".

"Tất cả các cầu thủ đều muốn ra sân nhưng tôi không thể chấp nhận một cầu thủ từ chối thi đấu. Bạn có thể hình dung một cầu thủ của Bayern, MU, Milan làm vậy hay không? Đối với tôi thì hành động này đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của anh ta ở Man City rồi. Nếu tôi là người quyết định, anh ta sẽ phải biến khỏi đây. Tôi sẽ bàn bạc với ông Chủ tịch ngay trong hôm nay”.

Trong trận này, Dzeko bị Mancini thay ra và anh tỏ vẻ thất vọng. Nhưng nhà cầm quân người Italia nhấn mạnh ông đơn giản là chỉ làm những gì mình thấy hợp lý. “Dzeko thất vọng vì bị thay ra nhưng cậu ta đã chơi không tốt. Người không vui phải là tôi chứ không phải cậu ấy. Ở đây, tôi là người đưa ra những quyết định. Chuyện của Dzeko khác của Tevez, nhưng tôi muốn đây là lần cuối cùng phải chứng kiến cách cư xử như thế”.

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm