Ibra “phá” PSG để đến Man City?

14/07/2013 12:11 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Bất đồng với tân HLV PSG Laurent Blanc chỉ sau khi ông này ngồi lên ghế chỉ đạo đội bóng thủ đô vỏn vẹn hai tuần, Zlatan Ibrahimovic đã lọt vào tầm ngắm của Manchester City, theo tin từ tờ The Mirror.


Ibra “nổi lửa” ở PSG để sang Man City?

Cụ thể, chỉ sau 18 ngày ông Blanc tiếp quản ghế HLV PSG, Ibra đã có dấu hiệu vô kỷ luật. Anh từ chối quay lại đội tập trung, bất chấp lệnh triệu tập của cựu HLV tuyển Pháp, dù bản thân được cho phép nghỉ “rốn” thêm 10 ngày so với các đồng đội khác ở PSG. Lý do mà báo chí Pháp đưa ra là Ibra đã cảm thấy giận dỗi vì thương vụ PSG mua Edinson Cavani từ Napoli với giá 53 triệu bảng. Anh có lẽ sẽ không có mặt trong buổi tập vào thứ Năm tuần tới của đội bóng thủ đô.

Cầu thủ du mục ấy đã đi qua Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona và AC Milan. Ở đâu anh cũng giành danh hiệu, nhưng đều gây rắc rối. Anh tỏ ra bất mãn với Ban lãnh đạo PSG rõ ràng đến nỗi đã ủy quyền cho người đại diện Mino Raiola của mình đứng ra mở các cuộc đàm phán với Real Madrid. Ibra tin rằng anh có thể đến đội bóng áo trắng với cái giá “chỉ” 17 triệu bảng, và mức lương khoảng 250 nghìn bảng/ tuần.

Nhưng tân HLV của Real Madrid (và cũng vừa là cựu HLV PSG) Carlo Ancelotti đã nói rõ với Raiola rằng ông sẽ không “đi đêm” để giật bất kỳ cầu thủ nào từ đội bóng cũ PSG. Và sau tuyên bố ấy, cơ hội cho Man City mở ra. Đội bóng áo xanh hiện cũng đang tranh giành Stevan Jovetic (Fiorentina) cùng Juventus, nhưng cái giá 28 triệu bảng cho ngôi sao trẻ người Montenegro có thể làm chùn lòng bất kỳ ai.

Tân HLV Manuel Pellegrini cần bổ sung hàng công sau khi Roberto Mancini ra đi và để lại một “di sản” tương đối hỗn độn: Mario Balotelli đã sang Milan vào tháng Một, và mùa Hè năm nay, đến lượt Carlos Tevez nối gót đến Juventus. Cho đến thời điểm này, Man City vẫn chưa đưa ra lời đề nghị chính thức, nhưng Ibra, theo báo chí Anh, có vẻ rất muốn chinh phục thêm một miền đất mới, sau khi đã giành chức VĐQG ở Hà Lan, Italia, TBN và Pháp. Anh giống như một “lá bùa hộ mệnh” của bất kỳ đội bóng nào, với tổng cộng 10 danh hiệu quốc nội đã giành được trong 12 mùa bóng vừa qua.

Đã 31 tuổi, nhưng Ibra vẫn thật sự là một món hàng chất lượng. Mùa trước, anh trở thành Vua phá lưới Ligue 1 với 30 bàn thắng sau 34 vòng (35 bàn và 9 đường kiến tạo tính trên mọi mặt trận). Chân sút người Thụy Điển không những là một cái máy săn bàn, mà còn là thủ lĩnh hàng công, tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Nhưng Man City sẽ chấp nhận dấn thân vào một canh bạc thực sự nếu mua anh: Tính khí của Ibra “đồng bóng” không kém gì Balotelli. Thêm một chút lo ngại nữa: Ông Manuel Pellegrini chưa bao giờ được coi là người giỏi quản lý những ngôi sao, chưa nói một ngôi sao có cá tính rất dị biệt như chân sút người Thụy Điển.

Ban Cầm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm