Man City: Thaksin vay 2 triệu bảng để trả lương

13/08/2008 11:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Những nghi ngờ về tương lai của Thaksin Shinawatra tại Manchester City đã gia tăng vào tối hôm qua khi John Wardle, cựu chủ tịch CLB, tiết lộ ông đã được yêu cầu cho đội bóng mượn 2 triệu bảng để trả lương cho các thành viên CLB.
 
Thaksin đã gây rất nhiều chú ý vào đầu tuần này khi từ chối tham dự phiên tòa xử ông liên quan tới các cáo buộc tham nhũng ở Thái Lan và bay sang London tìm kiếm tị nạn chính trị.
 

Wardle, người tiền nhiệm của Thaksin, đã từ chức chủ tịch do bất đồng với cách CLB được quản lý, nhưng trước khi ra đi, ông đã cho Man. City mượn 2 triệu bảng để trả lương cho các thành viên CLB. Số tiền đó đã được đội bóng trả lại và những thành viên của Man City vẫn nhận lương đầy đủ, nhưng riêng việc Thaksin phải vay tiền đã gây ra rất nhiều nghi kỵ.

Thaksin ngay lập tức được nhiều CĐV Man City yêu mến khi ông mua lại đội bóng một năm trước và đầu tư 40 triệu bảng vào những hợp đồng mới, như Vedran Corluka, Martin Petrov hay Elano. Tuy nhiên, hiện giờ có vẻ tân HLV Mark Hughes của đội bóng áo xanh sẽ không còn được tiêu pha như Sven Goran Eriksson nữa. Việc chi 18 triệu bảng đưa tiền đạo người Brazil Jo về từ CSKA Moskva vào đầu mùa Hè có vẻ như đã khiến Thaksin cạn túi khi từ đó tới giờ Man City không có thêm hợp đồng mới nào.

Sự thiếu thốn tiền bạc đã dẫn tới va chạm giữa Hughes với Giám đốc điều hành mới của CLB Paul Aldridge. Hughes và Aldridge phải làm việc với nhau để có thêm ít nhất 2 chữ ký mới trước khi mùa chuyển nhượng đóng cửa ngày 31/8, nhưng tình hình tài chính hiện tại là rất bi quan sau khi khả năng Thaksin sẽ không bao giờ với tới số tài sản trị giá 800 triệu bảng của ông đang trở thành hiện thực.

Cựu thủ tướng Thái Lan có thể hy vọng sẽ được tị nạn chính trị ở Anh, nhưng ông không còn bảo đảm sẽ được Premier League ủng hộ nữa, nhất là nếu như tòa án ở Thái Lan tuyên ông có tội. Việc này thậm chí có thể dẫn tới việc Thaksin phải rời bở Man City và xem xét khả năng bán lại đội bóng.

Ngoài ra, City còn đứng trước một vụ kiện cáo khác từ phía Tottenham sau khi đã nhất trí bán Corluka cho đội chủ sân White Hart Lane với giá 8 triệu bảng nhưng rồi vào phút chót lại thay đổi ý định.

H.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm