Arsenal – Newcastle: Tiếp lửa từ Champions League?

13/12/2014 13:50 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thua đáng thất vọng trước Stoke City, Arsenal đã trở lại mạnh mẽ trong chiến thắng ấn tượng trước Galatasaray. Đó có thể là động lực tốt nhất để họ trở lại đường ray chiến thắng tại Premier League. Nhưng Newcastle sẽ là đối thủ không dễ lường trước.

Trở thành đội bóng đầu tiên tại giải Ngoại hạng quật cường đánh bại Chelsea, “Chích chòe” đang có sự hưng phấn không nhỏ trên đấu trường quốc nội. Nhưng còn phong độ và sức mạnh thực sự của họ? Thật trùng hợp, đó cũng là câu chuyện dành cho cả... Arsenal.

Điệp khúc thắng-hòa-thua

Cái điệp khúc thắng-hòa-thua vẫn là một phần của các Pháo thủ. Nếu như giới hâm mộ cho rằng The Gunners đã từ bỏ cuộc đua giành chức vô địch, thì Top 4 vẫn là một nhiệm vụ không hề đơn giản. Phong độ phập phù của CLB Bắc London không phải là điều quá gây ngạc nhiên trong nhiều năm trở lại đây. Tuy vậy, rắc rối ở chỗ thời điểm này, áp lực dành cho Wenger đã trở nên quá lớn. Niềm tin và sức chịu đựng của đông đảo CĐV tất nhiên là có giới hạn, nhưng nếu nó trở thành 1 cơn giận dữ thì sao? Trước hết, tâm lý và sự tập trung của các cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng. Sau đó, chính Giáo sư người Pháp sẽ bị bủa vây trong vòng kiềm tỏa từ những lời hứa của chính mình.

Trong suốt 4 tháng qua, Arsenal đã phải vật lộn với một lực lượng chắp vá ở mọi tuyến. Dĩ nhiên, họ không thể đá tốt và duy trì sự ổn định chỉ với 1 đội hình. Người hâm mộ có lý do để kiên nhẫn với chấn thương của các trụ cột, nhưng khoảng thời gian đó cũng có thể để lại những cái giá khá đắt. Lúc này, các Pháo thủ cũng chỉ cách nhóm dự Champions League có 4 điểm, nhưng thành tích thực sự của họ mới là vấn đề. Với chỉ 23 điểm sau 15 trận, đội bóng của Wenger rõ ràng chẳng có gì đáng hài lòng ở chặng khởi động. Đó là chưa kể đến việc họ vẫn còn nợ các CĐV những màn trình diễn đỉnh cao.

Có thể nói, sau những trận thắng sát nút, những màn trình diễn tẻ nhạt, thậm chí cẩu thả, giờ đây, người ta không còn định hình nổi phong cách của đội quân đỏ-trắng nữa. Về lý thuyết, Arsenal vẫn sở hữu những ngôi sao đủ sức tạo ra khác biệt. Nhưng sử dụng họ như thế nào, trong sơ đồ phù hợp nào, vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp.

Khủng hoảng niềm tin

Mùa giải năm nay, các Pháo thủ đã phải làm quen với những cuộc khủng hoảng mini theo chu kỳ không vượt quá khoảng 3 tuần. Họ có thể thắng ở châu Âu rồi thua tại Premier League, hoặc ngược lại. Các kết quả khả quan có tính tạm thời ở giải quốc nội cũng vậy, nó không thể che phủ sự thật: Arsenal có thể thua hoặc hòa bất cứ ai! Vấn đề gốc không còn nằm ở nhân sự hay lối chơi nữa, nó nằm ở niềm tin được tạo dựng từ sự tự tin của các cầu thủ. Cũng giống như việc chống bóng bổng kém không thể là cách giải thích thỏa đáng cho trận thua Stoke. Sự thất vọng nằm ở cách tiếp cận trận đấu một cách hời hợt, sự chủ quan, thiếu tính toán, và cả đôi chút hoảng sợ trước áp lực.

Tất nhiên, các điểm sáng như Alexis, Welbeck, hay Chambers vẫn đang giúp Wenger có đủ bình tĩnh trước những hiểm họa luôn rình rập. Nhưng bài toán về sức bền hay khả năng duy trì phong độ vẫn luôn là một ẩn số. Trong trận thắng Galatasaray, có thể thấy The Gunners không thiếu quá nhiều các phương án lựa chọn bổ sung. Tuy nhiên, quyền quyết định thực sự vẫn nằm ở Wenger. Nếu như Giáo sư là người hiểu rõ Arsenal hơn ai hết, có thật là ông cũng là người biết rõ thời điểm nhất để thay đổi tình hình?

Sau trận đấu này, các Pháo thủ sẽ còn 3 trận quan trọng nữa để kết thúc năm 2014 (gặp Liverpool, QPR và West Ham). 3 điểm trước Newcastle sẽ cổ vũ thêm niềm tin cho Arsenal. Nhưng không ai chắc mọi thứ sẽ thay đổi thực sự hay không, nếu đó chỉ là một nốt thăng đơn lẻ trong bản hòa tấu quá nhiều tiết tấu. Không còn nghi ngờ gì nữa, mỗi một bàn thắng, mỗi một chiến thắng lúc này sẽ là liều thuốc không thể thiếu để thầy trò Wenger giải quyết cuộc khủng hoảng niềm tin.

6 Từ vị trí rớt hạng, Newcastle đã leo lên nhóm dự cúp châu Âu nhờ thắng 6 trong số 8 trận gần nhất.

5 Arsenal đã toàn thắng Newcastle ở 5 lần chạm trán gần nhất, với hiệu số bàn thắng bại là 14-4.

291 Newcastle đã trải qua 291 phút liên tiếp không ghi bàn vào lưới Arsenal, kể từ ngày 29/12/2012 (Arsenal thắng 7-3).

Đội hình dự kiến

Arsenal: Szczesny - Bellerin, Debuchy, Mertesacker, Gibbs - Flamini - Alexis, Cazorla Chamberlain, Welbeck - Giroud.

Newcastle: Alnwick - Dummett, Janmaat, Haidara, Williamson - Colback, Tiote, Anita, Cabella - Perez, Ameobi.

Dự đoán: 3-1


Yến Thanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm