Antonio Conte muốn chứng minh một Juventus hoàn toàn khác

10/04/2013 13:38 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) – Thua 2 bàn cách biệt, không ghi được bàn thắng sân khách và mất cả Giovinco, Lichtsteiner, Vidal trước trận lượt về với Munich đêm nay. Số phận đang thách thức Juventus trong mùa giải mà họ muốn đánh dấu cho sự trở lại của mình ở Châu Âu bằng những cuộc “thánh chiến”. 



HLV Antonio Conte

Với tất cả những gì diễn ra trong trận lượt đi ở Allianz Arena, không ai có thể phàn nàn điều gì về Munich. Tất cả đều hoàn hảo. Ngược lại, Juve bị “ném đá” tơi bời sau 90 phút căng mình chống đỡ và chịu trận trước những pha lên bóng như sóng vỗ bờ của “Hùm xám xứ Bavaria.

Nhưng thất bại trên đất Đức chưa phải ngày tận thế. Những người Italia vẫn tin như thế khi đặt cược tất cả vào 90 phút và có thể là còn hơn thế nữa ở Turin đêm nay. Muốn chiến thắng đối thủ thì trước hết cần ý thức rõ đối thủ là ai?

Antonio Conte hiểu Munich không phải là đồng bằng cho Juve đi dạo. Trái lại, họ sẽ phải trèo qua ngọn núi cao, rất cao đang đứng chắn sừng sững ở trước mặt. “Tôi hiểu là chúng tôi sẽ phải đối đầu với một Munich rất mạnh. Đội bóng ấy đã thể hiện tất cả sức mạnh của họ trong trận lượt đi. Juve có khát khao và hoàn toàn bình thản để tìm cách giải quyết trận đấu này nhưng trên hết chúng tôi cũng muốn chơi khác với trận lượt đi. Munich có nhiều cầu thủ cực kỳ kỹ thuật. Họ đã vào chung kết Champions League hai lần trong ba năm qua. Thế nên, không phải ngẫu nhiên mà họ đạt tới đẳng cấp như hôm nay. Họ luôn là ứng viên vô địch còn Juve đang bắt đầu đi trên con đường riêng của mình”.

Vẫn tiếp tục dành cho “Hùm xám” sự tôn trọng tối đa, Conte mô tả sự khác biệt giữa Juve và đối thủ của họ nằm ở tốc độ hoàn thiện bản thân. HLV của Juve nhấn mạnh, Munich đã đi trước họ trên con đường xây dựng và trở thành một thiết chế bóng đá với phong cách riêng.

Tôi muốn nhắc lại rằng Munich đã luôn là ứng viên vô địch hàng đầu ở Champions League những mùa qua. Trong khi đó đây mới là mùa giải thứ hai của tôi ở Juve và là mùa đầu tiên tôi dẫn dắt Juve ở Champions League. Chúng tôi đang trên con đường trở lại sau nhiều năm chìm trong khó khăn. Juve đang xây dựng lại sau khi xóa bỏ những sai lầm quá khứ. Bạn có thể hình dung Munich như một ngôi nhà chọc trời, một sản phẩm đã được hoàn thiện, được xây dựng xong còn Juve là công trình đang thi công, chưa trở thành thành phẩm”.

Cuối cùng, HLV 43 tuổi của Juve kết luận: “Munich rất mạnh. Chúng tôi tôn trọng họ nhưng Juve đêm nay sẽ khác với những gì người ta nhìn thấy ở Allianz Arena”.

HT

Theo UEFA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm