Villarreal chia tay Champions League

04/11/2011 12:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Đã không có bất ngờ nào xảy ra tại El Madrigal khi một Villarreal thủng lỗ chỗ vì cơn bão chấn thương đã không thể ngăn cản gã nhà giàu tới từ nước Anh Man City. Thầy trò HLV Juan Garrido đã làm tất cả những gì có thể nhưng lực bất tòng tâm bởi ngay cả khi có lực lượng mạnh nhất chưa chắc Villarreal đã có thể thắng được Man City huống hồ họ đang trong tình cảnh què quặt vì chấn thương.

Villarreal đã trải qua một chiến dịch Champions League có lẽ là tệ nhất trong lịch sử tham dự giải đấu lớn nhất châu Âu khi thua trắng cả 4 trận, ghi vỏn vẹn 1 bàn và để thủng lưới tới 8 lần, để rồi bị loại sớm hai vòng đấu. Một đội bóng như thế không xứng đáng được tiếp tục đua tranh ở đấu trường dành cho các CLB lớn nhất. Trên lý thuyết, Villarreal vẫn còn cơ hội giành vị trí thứ 3, qua đó giành vé dự Europa League, khi đang kém đội xếp trên Napoli 5 điểm. Nhưng từ lý thuyết đến thực tế là cả một khoảng cách xa vời.

Trên sân El Madrigal, ngay từ khi trận đấu còn chưa bắt đầu, người ta đã mường tượng ra một viễn cảnh tồi tệ cho Villarreal khi họ phải ra sân bằng một đội hình không thể chắp vá hơn do thiếu vắng tới 8 trụ cột vì chấn thương. Đen hơn nữa cho Villarreal là chỉ 2 giờ trước khi bóng lăn, thêm Bruno Soriano không thể ra sân vì bị ốm. Đó là lý do tại sao HLV Garrido đã phải tung ra sân tới 4 cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu. Bên cánh phải hàng thủ là Mario (sinh năm 1990), Hernan Perez (1989) đá tiền vệ phải, Wakaso (1990) đá tiền vệ trái trong khi Joselu (1991), cầu thủ một năm trước còn chơi ở giải hạng Ba, được ra mắt đội một ở vị trí tiền đạo cắm. Với một đội hình xộc xệch như vậy, Villarreal không thua Man City, đội đã thắng cả 6 trận trong tháng 10, mới lạ.

Nhưng không thể trách các cầu thủ Villarreal bởi họ đã cố gắng hết sức mình trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều. Trong ngày trở lại xứ sở bò tót, bộ đôi của Man City từng chơi bóng ở Liga, Yaya Toure và David Silva đã chơi cực hay, góp công lớn vào chiến thắng của đội bóng Anh. Trong khi Toure là tác giả của một cú đúp đẹp mắt thì Silva được Tiểu ban kỹ thuật của UEFA bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Trước một đội bóng đang có phong độ cao lại sở hữu những cá nhân xuất sắc như thế, thất bại của Villarreal là điều đương nhiên.

Tuy nhiên, việc bị loại khỏi Champions League chưa hẳn đã phải là điều tồi tệ với “Tàu ngầm Vàng”. Với lực lượng hạn chế như hiện nay, sẽ rất nguy hiểm nếu Villarreal phải căng sức trên cả hai mặt trận và nếu không tỉnh táo, họ có thể rơi vào tình trạng “xôi hỏng bỏng không”. Mà thực tế thì đội bóng của HLV Garrido đã rơi vào hoàn cảnh này rồi khi họ đã chơi bết bát ở cả đấu trường châu Âu lẫn Liga trong thời gian qua do không biết phân phối sức lực một cách hợp lý. “Tàu ngầm Vàng” đang “chìm” ở top cuối tại Liga và mục tiêu thiết thực nhất lúc này là nhanh chóng “nổi” lên nửa trên của BXH chứ không phải mơ ước viển vông ở Champions League.

Vũ Mạnh



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm