Yaya Toure: Người hùng thầm lặng

04/11/2011 11:02 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Những lời ca tụng lên đến mây xanh dành cho David Silva, sự ngưỡng mộ với Mario Balotelli sau cú đúp vào lưới M.U trong trận thắng hủy diệt 6-1 ở Old Trafford cuối tuần trước, 9 bàn thắng ở Premier League cộng thêm 1 bàn ở Champions League của Sergio Aguero, tất cả đã khiến nhiều người quên mất rằng Man City đã không thể thành công như thế nếu họ chỉ đơn thuần là một tập hợp của những ngôi sao đắt tiền. Đội bóng áo xanh đang chơi bóng như một tập thể hơn bao giờ hết, và biểu tượng của tinh thần đó chính là Yaya Toure, người hùng thầm lặng vừa tỏa sáng ở chiến thắng 3-0 ngay tại Villarreal.

Những chiến thắng hoành tráng 5 sao, 6 sao, thế trận tấn công như vũ bão và hàng loạt tên tuổi siêu sao trong đội hình ở mùa giải này đã biến Man City thành CLB hào nhoáng nhất ở Premier League. Họ cũng đang tiến những bước vững chắc tại đấu trường châu Âu sau khởi đầu chệch choạc. Đập ngay vào mắt người hâm mộ đương nhiên là những pha xử lý khéo léo của Silva, dòng chữ “Tại sao luôn là tôi?” trên áo lót của Balotelli hay những bàn thắng không thể ngăn cản của Aguero và Dzeko. Cũng vì thế, đóng góp của Yaya Toure đã không được đánh giá đúng mức, cho tới khi anh ghi 2 bàn vào lưới Villarreal tối qua.

Thật ra, thế mạnh của tiền vệ người Bờ Biển Ngà chưa bao giờ là những bàn thắng. Anh đã nhường ánh đèn sân khấu cho các đồng đội khác, nhưng nếu như Man City là một vở diễn đang đắt vé, thì Toure, trong khi có thể không phải là diễn viên chính, lại đóng vai trò người chuẩn bị đạo cụ mà không có anh, thì sẽ không có Man City lộng lẫy như thế.

Che chắn cho hàng thủ, tranh cướp bóng, phát động tấn công và kết nối những đường chuyền ở tuyến giữa, Toure đang đảm nhận tất cả những công việc thầm lặng, nhưng có ý nghĩa sống còn với bất cứ đội bóng ôm tham vọng lớn nào. Cựu cầu thủ của Barcelona là một trong những con khủng long cuối cùng còn sót lại của thế hệ những Patrick Vieira hay Roy Keane ở Premier League. Trong thời đại mà các tiền vệ trung tâm được ưa chuộng là những người thanh thoát khôn khéo như Xavi, Cesc Fabregas, Jack Wilshere hay Luka Modric, Yaya Toure vẫn chơi với sức mạnh, sự lỳ lợm, những pha vào bóng không khoan nhượng, và anh đang hết sức thành công.

Dù khó nhận thấy, tiền vệ người Bờ Biển Ngà chính là một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp Man City thăng hoa đến thế ở mùa giải này. Hãy đoán xem trừ thủ thành Joe Hart và cặp trung vệ Vincent Kompany - Joleon Lescott, ai là người ra sân nhiều nhất trong đội hình của HLV Roberto Mancini ở ở Premier League mùa này? Không phải Silva, Samir Nasri, Aguero hay Edin Dzeko. Chính là Toure, với 865 phút trong suốt 10 trận kể từ đầu mùa. Bên cạnh đồng đội bản địa Gareth Barry, tiền vệ 28 tuổi này đang tạo nên cặp tiền vệ trung tâm theo phong cách cổ điển hay nhất ở Premier League, nếu không muốn nói là cả châu Âu, vào thời điểm này.

Sự cần mẫn đó của Toure càng có ý nghĩa bởi lẽ anh đang là cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhất trong đội hình Man City ở đấu trường Champions League, với chiến dịch chinh phục thành công danh hiệu danh giá nhất châu lục cùng Barcelona mùa giải 2008-2009 (thật ra Man City còn một nhà cựu vô địch Champions League nữa là Carlos Tevez, nhưng ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh). Trải nghiệm chiến thắng đó chắc chắn sẽ càng có ý nghĩa trong trận quyết đấu của Man City ở lượt tiếp theo tại vòng bảng, khi họ đến làm khách ở Naples.

Trần Trọng






Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm