Man City từ bỏ vụ Alexis Sanchez: Gã nhà giàu chuyển hướng

30/06/2011 11:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Mối bận tâm của Man City với hậu vệ Gary Cahill và tiền vệ Alexis Sanchez xem ra đã nguội bớt và họ hiện đang quay sang hậu vệ người Montenegro Stefan Savic, một trong số ít những cầu thủ kém danh tiếng thuộc danh sách mục tiêu của HLV Roberto Mancini mùa Hè này.

Tôi đã nói chuyện với Sanchez”, chiến lược gia người Italia thừa nhận. “Anh ấy nói để ngỏ ý tưởng chuyển sang Man City như chúng tôi đã rút lui khỏi các cuộc thương lượng. Sau đề nghị cuối cùng, chúng tôi đã bỏ cuộc”. Udinese cũng xác nhận tiền vệ cánh 22 tuổi người Chile muốn chuyển sang TBN hơn là Anh. “Mong muốn của Alexis là chuyển sang Barcelona. Những cuộc thương lượng với CLB Catalan đang tiếp tục”, Gino Pozzo, con trai của ông chủ Udinese Giampaolo Pozzo nói với báo Italia Corriere dello Sport. Pozzo con cũng không loại trừ khả năng Sanchez, được định giá 50 triệu euro (45 triệu bảng) sẽ ở lại Udinese thêm một mùa nữa.

Man City chuyển hướng sang Stefan Savic- Ảnh Getty

Ngoài việc cái giá của tiền vệ người Chile quá cao, luật về công bằng tài chính của LĐBĐ châu Âu (UEFA), sẽ có hiệu lực từ mùa tới, cũng là lý do khiến Man City phải điều chỉnh các mục tiêu chuyển nhượng mùa này. Savic, một trung vệ 20 tuổi, nằm trong danh sách đó và đội bóng áo xanh đã bắt đầu thương lượng chính thức với Partizan Belgrade về một hợp đồng có thể có giá 7 triệu bảng. Cùng lúc, họ vẫn tiếp tục theo dõi Aly Cissokho, hậu vệ trái của Lyon và Alessio Cerci, tiền vệ trái của Fiorentina.

Man City cũng đã đưa ra một số đề nghị cho Bolton về Cahill, bao gồm việc đổi tiền mặt và Dedryck Boyata hoặc Onuoha lấy trung vệ này. Tuy nhiên cho đến giờ hai phía vẫn chưa đạt được thỏa thuận, dù cuối mùa trước Mancini đã nói thẳng Lescott có thể không phải là lựa chọn số một của ông để đá cặp cùng Kompany ở trung tâm hàng thủ.

Mancini có thể cũng muốn tìm người thay thế hậu vệ trái Kolarov với Cissokho là mục tiêu số một. Hậu vệ 23 tuổi này đã chiếm chỗ của Evra ở tuyển Pháp sau khi cầu thủ của M.U bị treo giò vì nổi loạn ở World Cup 2010. Tuy nhiên, Cissokho sẽ không rẻ chút nào bởi lẽ Lyon đã mua lại anh với giá 13 triệu bảng từ Porto năm ngoái.

Trong một diễn biến khác, Adebayor đã từ chối các đề nghị chuyển sang Zenit và Paris St-Germain. Tiền đạo người Togo có tham vọng cao hơn sau khi đã trải qua nửa sau mùa giải ở Real Madrid theo hợp đồng cho mượn. Vấn đề lớn nhất với Man City trong nỗ lực thanh lý Adebayor là mức lương của anh, lên tới 150.000 bảng một tuần, mức mà rất ít CLB trên toàn thế giới hiện nay có thể trả nổi.

Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên đội bóng áo xanh mắc kẹt trong những hợp đồng với mức lương chóng mặt dành cho các cầu thủ có lẽ là chẳng xứng đáng chút nào. Wayne Bridge chẳng hạn, lĩnh lương 90.000 bảng mỗi tuần, và Craig Bellamy thậm chí còn nhiều hơn.

T.T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm