Joleon Lescott: Còn ở Man City, còn khốn khổ

26/03/2013 12:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ hội của Joleon Lescott cùng tuyển Anh đến Brazil đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì anh hiện chỉ là trung vệ thứ 4 ở CLB của mình.

Bị bỏ rơi ở Man City nhưng Lescott giờ là niềm hy vọng của tuyển Anh.

Vé máy bay cho Lescott tới San Marino và Montenegro chỉ được đăng ký vào phút chót không lâu sau khi anh nhận được một cú điện thoại xin lỗi và giải bày từ Roy Hodgson xác nhận anh vẫn sẽ đi cùng đội tuyển Anh, dù trước đó trung vệ của Manchester City đã chuẩn bị đầy đủ cho kỳ nghỉ ngắn với vợ Debbie tại Paris. “Tôi định nghỉ vài ngày”, Lescott nhớ lại. “Nhưng cô ấy gọi và nói: Chúng ta sẽ không đi, anh vẫn được gọi. Tôi nói: Hy vọng thế”.

Debbie đã đúng và đó là lý do tại sao chồng cô có mặt ở Riccione cuối tuần này chuẩn bị cho chuyến bay sang Podgorica gặp Montenegro ở vòng loại World Cup trong nỗ lực quên đi một mùa giải đáng buồn. Hai tuần lễ trước, khi được hỏi về Lescott lúc công bố đội hình, HLV tuyển Anh Roy Hodgson tỏ ra ngoại giao với vài lời khen ngợi, nhưng vẫn nói ông không thể chọn một người “chơi bóng quá ít”. Lescott cũng thực tế về cơ hội tới Brazil mùa hè sang năm dựa vào cách HLV Roberto Mancini đang đối xử với anh: “Năm ngoái tôi chơi tốt, nhưng lúc này thì tôi không biết. Nếu được ra sân ở CLB thường xuyên hơn, tôi nghĩ tôi sẽ đến đó (Brazil)”.

Mùa Hè này, gần như chắc chắn anh sẽ rời Etihad. Đó là sự nhắc nhở về việc bóng đá có thể thay đổi nhanh chóng ra sao. Mới chưa đầy 1 năm trước, Lescott là lựa chọn nghiễm nhiên của tuyển Anh ở EURO 2012 và đã có mùa giải vô địch Premier League đầy ấn tượng với Man City. Anh tin rằng lỗi không phải ở mình: “Tôi không làm ai thất vọng… Tôi hiểu mình phải chứng tỏ mỗi khi có cơ hội ra sân. Phong độ của tôi mùa này không tồi. Chỉ là, chẳng hiểu lý do gì, HLV thấy là để người khác đá thì thích hợp hơn”.

Cơ hội của Lescott với tuyển Anh chỉ đến sau hàng loạt chấn thương và vụ lộn xộn Rio Ferdinand rút lui. Thật ra, Chris Smalling đã được gọi lên tuyển từ trước dù cũng chỉ chơi nhiều hơn Lescott 17 phút trong năm 2013. “Tôi hiểu việc Chris ít được ra sân, nhưng HLV nói với tôi cậu ấy đã chơi tốt ở trận gặp Brazil”, Lescott nói. “Tôi hiểu quyết định của ông ấy và hoàn toàn tôn trọng… Rõ ràng tôi không ra sân thường xuyên như một số người. Michael (Dawson) và Rio (Ferdinand) đá nhiều và chơi tốt, nên tôi hoàn toàn hiểu”.

Anh cũng thừa nhận có chút lo ngại rằng anh sẽ không ở phong độ tốt nhất cho trận gặp Montenegro, đang hơn Anh 2 điểm ở bảng H. Lescott còn cho rằng chất lượng cặp trung vệ Anh không còn được như trước. “So với John (Terry) và Rio, có lẽ là không mạnh bằng”, anh nói về bộ đôi Lescott - Smalling. “Đó sẽ là thử thách cho bất cứ cặp trung vệ nào vì họ (Montenegro) có những cầu thủ giỏi. Chúng tôi không thể bảo đảm giữ sạch lưới, nhưng sẽ bảo đảm chơi hết mình”.

Công bằng mà nói, Lescott đã chơi rất tốt, chỉ có điều Mancini đã quá khắc nghiệt. Có cảm giác rằng ngay khi anh không đạt 100% phong độ, Lescott sẽ bị loại ngay lập tức, không có sự khoan dung.

Nhưng mọi việc có thể chấm dứt mùa hè này. Lescott, tới Man City với giá 24 triệu bảng năm 2009, khiến anh là hậu vệ đắt giá thứ 6 trên thế giới, có thể ra đi với chỉ một phần tư giá đó. Miễn là Lescott được chơi bóng trở lại, giấc mơ Brazil sẽ chưa chấm dứt.

T.Trọng
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm