Man City 5-0 Barnsley: Man “xanh” đại thắng nhờ nguồn cảm hứng Tevez

09/03/2013 22:30 GMT+7 | Diễn đàn các CLB

(Thethaovanhoa.vn) - Lợi thế sân nhà cùng với sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp giúp Man City dễ dàng đánh bại đội bóng hạng Nhất Barnsley 5 bàn không gỡ. Carlos Tevez trải qua một buổi tối chói sáng khi khi không chỉ lập một hat-trick mà còn có cú đúp kiến tạo trong chiến thắng ấn tượng tại Etihad.


Tevez (giữa) là nguồn cảm hứng cho trận đại thắng của Man City - Ảnh Getty

Các học trò của HLV Roberto Mancini tràn lên ngay sau tiếng còi khai cuộc và đẩy tốc độ trận đấu lên rất cao. Điều này khiến đội khách Barnsley bị cuốn theo lối chơi để rồi dễ dàng sụp đổ. Sau vài cơ hội hãm thành nguy hiểm, Tevez sớm cụ thế hóa thế trận áp đảo bằng bàn mở tỷ số ở phút 11. Kể từ đó, Man City dễ dàng đè bẹp Barnsley và sút tung lưới đối phương thêm 4 lần nữa.

Đây là trận đấu mà tiền đạo người Argentina thể hiện phong độ xuất thần khi góp công trong tất cả các bàn thắng của Man City. Tevez ghi một hat-trick và kiến tạo để Kolarov rồi Silva lập công. Người đá cặp trên hàng công Dzeko dù rất nỗ lực nhưng không thể một lần nổ súng. Anh tỏ ra thiếu nhạy cảm ở những cú dứt điểm cuối cùng. Có lẽ tin đồn không hay về tương lai gần đây đã ảnh hưởng tới ngôi sao người Bosnia.

Như vậy Man City đã lọt vào bán kết cúp FA theo cách không thể thuyết phục hơn. Họ ngày càng gần Wembley và cũng đồng nghĩa với hy vọng giành danh hiệu ngày càng lớn. Trong bối cảnh bị đại kình địch M.U bỏ xa tại Premier League, giải đấu lâu đời nhất xứ sương mù đang là cứu cánh cho thầy trò HLV Mancini.

Sau đây là những diễn biến chính:

+ Đội hình xuất phát

Man City: Pantilimon - Zabaleta, K. Toure, Lescott, Kolarov - Y Toure, Barry - Silva, Tevez, Nasri - Dzeko

Barnsley: Steele - Foster, Cranie, Kennedy, Wiseman - K. Etuhu, Tunnicliffe, Perkins, Cywka - Dagnall, O'Grady

+ Hiệp 1

Phút thứ 3: Man City được hưởng một quả đá phạt khá nguy hiểm bên cánh phải. Thủ thành Steele đấm bóng giải nguy sau pha treo bóng của Milner.

Phút thứ 6: Tốc độ trận đấu đang được Man City đẩy lên rất cao. Họ liên tiếp vây hãm quanh vòng cấm địa đội khách Barnsley

Phút thứ 9: BỎ LỠ ! Silva mở cánh rất thoáng cho Nasri bên cánh trái. Quả lật bóng sau đó của Nasri cũng rất tốt nhưng ở phía trong Dzeko lại đánh đầu cận thành vọt xà dù không bị ai theo kèm.

Phút thứ 11: BÀN THẮNG !!! Man City có bàn mở tỷ số sau hàng loạt pha phối hợp mãn nhãn. Đầu tiên Yaya Toure bấm bóng để Silva thoát xuống rồi dứt điểm trúng cột dọc. Bóng nẫy ra vị trí vô cùng thuận lợi của Tevez để tiền đạo Argentina dễ dàng ghi bàn vào lưới trống. Tỷ số là 1-0 cho đội chủ nhà.


Tevez trải qua một buổi tối chói sáng - Ảnh Getty

Phút thứ 13: Trọng tài vừa nhắc nhở Foster bên phía Barnsley sau một pha bóng thô bạo với Tevez.

Phút thứ 17: Man City đang chơi như đá tập trước đối thủ đến từ giải hạng Nhất. Yaya Toure, Silva và Tevez vừa có những pha đập nhả như trêu ngươi Barnsley ở giữa sân.

Lợi thế sân nhà và bàn mở tỷ số sớm đang giúp các cầu thủ Man City có tâm lý vô cùng thoải mái để phô trương.

Phút thứ 22: Yaya Toure nhận thẻ vàng sau khi phàn nàn với một quyết định thổi phạt của trọng tài.

Phút thứ 24: NGUY HIỂM ! Lại một pha đánh đầu cận thành nữa của Dzeko nhưng lần này bóng đi sát cột dọc khung thành Barnsley

Phút thứ 27: BÀN THẮNG !!! Từ qua căng ngang của Tevez bên cánh phải, Kolarov băng vào dũng mãnh dứt điểm một chạm vào góc xa. Lần thứ 2 thủ thành Steele phải vào lưới nhặt bóng ở trận đấu này. Tỷ số là 2-0 cho Man City.

Phút thứ 31: BÀN THẮNG !!! Tevez hoàn tất cú đúp với một pha dứt điểm cận thành nữa. Người kiến tạo cho anh lại là David Silva. Trước đó Kolarov có pha chuyền bóng rất đẳng cấp vào vòng cấm địa cho Silva. Tỷ số là 3-0 cho Man City và có vẻ trận đấu đã sớm ngã ngũ.

Phút thứ 36: CỨU THUA ! Tevez xoay xở rất tốt trước vòng cấm địa Barnsley rồi ra chân rất nhanh thực hiện cú vuốt bóng. Tuy nhiên thủ thành Steele đã chơi tập trung khi đấm bóng giải nguy.

Phút thứ 40: Man City vẫn chưa có ý định dừng lại. Họ không hề có ý giảm tốc độ trận đấu dù đã dẫn trước 3 bàn.

Phút thứ 43: Dường như bóng đã chạm tay Kennedy trong vòng cấm địa Barnsley sau pha đánh đầu của Lescott. Không có penalty nhưng cũng chả sao bởi Man City đã cầm chắc chiến thắng.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về đội chủ nhà Man City. Có lẽ trận đấu đã sớm kết thúc với Barnsley chỉ sau 45 phút đầu tiên. Hiệp 2 hứa hẹn sẽ rất... dài và nhàm chán.

+ Hiệp 2

Phút thứ 49: Tunnicliffe nhận thẻ vàng sau pha quét bóng với Kolarov

Phút thứ 50: BÀN THẮNG !!! Tevez hoàn tất hat-trick sau một pha dứt điểm cận thành nữa. Lần này người chuyền bóng là Nasri sau một pha đột phá nỗ lực bên hành lang cánh trái. Tỷ số là 4-0 cho Man City và có lẽ người hùng Tevez sẽ sớm rời sân đễ dưỡng sức ít lâu sau đây.

Phút thứ 53: Không phải Tevez mà Nasri mới là người mà Man City rút khỏi sân. Có lẽ mục đích là để cầu thủ trẻ Scott Sinclair thêm kinh nghiệm chinh chiến. Bên phía Barnsley thì thực hiện tất cả quyền thay đổi người, Scotland,  O'Brien,  Mellis thế chỗ Dagnall, Cywka, Etuhu.

Phút thứ 58: Barnsley có tình huống đáng chú ý đầu tiên. Cú vuốt bóng của Mellis ngay sát vòng cấm địa khiến thủ thành Pantilimon bay hết cỡ giải nguy.

Phút thứ 60: BỎ LỠ ! Dzeko đón bóng rất khéo nhưng cú lốp bóng sau đó trong tình huống đối mặt với thủ thành Steele lại không thành công. Một ngày kém duyên của tiền đạo người Bosnia trong bối cảnh người đá cặp Tevez lại chơi quá nổi bật.

Phút thứ 62: NGUY HIỂM ! Tunnicliffe đột phá trung lộ dũng mãnh, vượt qua sự truy cản của 3 cầu thủ áo xanh nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại quá "hiền" và không thể đánh bại thủ thành Pantilimon.

Phút thứ 65: BÀN THẮNG !!! Silva và Tevez phối hợp một hai trước khi Silva 2 lần dứt điểm cận thành để đánh bại thủ thành Steele. Tỷ số là 5-0 cho Man City

Phút thứ 66: Ngay sau khi vừa ghi bàn, Silva rời sân và nhường chỗ cho Razak. HLV Mancini đang rút dần các trụ cột. 

Phút thứ 70: Razak vừa vào sân và đang chơi khá xông xáo ở khu vực giữa sân.

Phút thứ 75: Có vẻ Man City đã hài lòng với kết quả hiện tại để giảm trận đấu đi. Rất nhiều cầu thủ của họ đi bộ dù bị mất bóng.

Phút thứ 77: Cuối cùng người hùng Tevez đã rời sân và người vào thay là Milner. Dzeko vẫn miệt mài tìm bàn thắng cho riêng mình. Phút thứ

Phút thứ 78: Thật bất ngờ khi ở bên đường pitch Tevez lại tỏ thái độ khó chịu với HLV Mancini. Có lẽ anh không hài lòng vì bị thay ra khi đang rất "sung".

Phút thứ 82: Man City đang thoải mái đan bóng ở giữa sân để... chờ tiếng còi kết thúc trận đấu. Trên khán đài, CĐV của họ ăn mừng bằng cách khoác vài nhau nhảy lên xuống và lưng thì quay xuống khán đài. Đây là cách ăn mừng chỉ xuất hiện ở những dịp đặc biệt như khi Man City đánh bại M.U 6-1 tại Old Trafford, hay như khi Man City giành chức vô địch ở vòng cuối cùng năm ngoái.

Phút thứ 86: CỘT DỌC ! Milner ngoặt bóng bên cánh trái rồi tung ra cú sút như sấm sét. Bóng dội rất mạnh và cột dọc bên phải khung thành Barnsley.

Phút thứ 90: Lescott đánh đầu cận thành sau quả treo bóng của Milner nhưng bất thành.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng đậm đà 5-0 cho Man City. Nhà ĐKVĐ nước Anh đã tiến vào bán kết cúp FA theo cách không thể thuyết phục hơn.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm