Vì sao M.U không cần sợ Real?

22/12/2012 15:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau lá phiếu đầy may rủi đưa Real Madrid đến với Manchester United ở vòng 1/8 Champions League, không ít người chắc mẩm đàn "Kền kền trắng" sẽ hạ gục "Quỷ" đỏ như trong quá khứ...

1. Tuy nhiên, “lịch sử không thi đấu” và nếu nhìn vào “thực tế hiện tại” thì trong cuộc đối đầu này cơ hội cho cả hai đội bóng là ngang nhau, thậm chí có phần còn nghiêng về đội bóng của nước Anh, vốn giờ đây mạnh mẽ hẳn lên với sự có mặt Robin van Persie

Bên cạnh đó, HLV lão luyện Alex Ferguson đang sở hữu một đội hình mạnh, cho phép ông xoay tua ngay cả trên hàng công. Ngay cả tiền đạo số 3 của họ, Javier “Chicharito” Hernandez, đã ghi đến 9 bàn mùa này.

Sir Alex đã tạo ra một lối chơi mới ở mùa bóng hiện tại, có hiệu quả cao, đặc biệt là hàng công. Mùa này, rất hiếm khi “Quỷ đỏ” gặp khó khăn trong khâu ghi bàn. Và với sự trở lại của thủ quân Vidic, hàng thủ của họ hứa hẹn sẽ rất mạnh.

19 danh hiệu tại Premier League và 3 lần vô địch Champions League (1968, 1999 và 2008) cùng hàng tá giải thưởng khác trong lịch sử của Manchester United là điểm tựa cho Sir Alex trong cuộc chiến với người đồng nghiệp Jose Mourinho và cậu học trò cũ Cristiano Ronaldo tại vòng 1/8 Champions League mùa này.

2. Với một đội hình toàn sao, không ai dám loại Real Madrid ra khỏi danh sách ứng viên chức vô địch của Champions League lần này. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vẫn rất mạnh với Ronaldo, Benzema và Higuain ở trên hàng công; với Alonso, Khedira, Di Maria ở tuyến giữa; hoặc với các trung vệ Pepe, Ramos và Casillas, thủ môn xuất sắc nhất thế giới ở hàng thủ.


Real không còn đáng sợ

Tuy nhiên, Real Madrid hiện nay không còn là đội bóng đã giành Liga với kỷ lục 100 điểm và 121 bàn thắng ở mùa bóng trước. Mặc dù mùa bóng mới chỉ đi qua hơn 1/3 chặng đường, đoàn quân của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã có sáu trận thua trên các mặt trận, bằng cả mùa bóng 2010-2011 và chỉ kém mùa bóng trước đúng một trận nữa. Không có gì lạ khi Real bị đại kình địch Barca bỏ xa tới 13 điểm, khiến “Người đặc biệt” phải tung khăn trắng bằng một tuyên bố gây chấn động dư luận: “Với Madrid, La Liga là hầu như không thể”.

3. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sa sút thảm hại của Real Madrid, mà nói một cách ngắn gọn, đội bóng hoàng gia đã không còn những yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Thời mệnh của “Người đặc biệt” có vẻ như đã hết, trước tiên do lối chơi của ông đã bị bắt bài.

Trước Real, bất cứ một đội bóng nào cũng chơi theo kiểu của Mourinho, có nghĩa là phòng ngự phản công, hoặc dựng xe buýt hai tầng, và họ đều gây khó khăn cho đoàn quân áo trắng. Chưa hết, Real Madrid cũng không thể khắc phục được yếu điểm mà ai cũng nhìn thấy: bóng chết.

Mới đây, tờ Marca đã vạch ra bảy điểm yếu của Real Madrid, có thể tạm tóm tắt như sau: Thông điệp của HLV không được lắng nghe như trước; các cầu thủ mệt mỏi vì bị “đánh đòn”; đội bóng nghi ngờ một số quyết định chiến thuật của HLV; Mou cảm thấy bị phản bội vì bị lọt tin phòng thay đồ; hai năm không tăng cường lực lượng; Mou càng ngày càng tách rời các cầu thủ; và sự bất ổn củng cố ý định ra đi của “Người đặc biệt”.

Nhưng tất cả cái mớ bòng bong đó đều bắt nguồn từ một triết lý sai lầm: lấy việc tập trung quyền lực vào mình là mục tiêu tối thượng; tạo ra căng thẳng và kẻ thù để làm động lực trong thi đấu. Chính sách này có thể đem lại những thành công ngắn hạn, thường là vào năm thứ hai, nhưng sẽ gây tai họa vào những năm tiếp theo vì nó làm cho tất cả đều mỏi mệt, không chỉ các cầu thủ mà cả báo chí và thể chế của CLB.

Thực tế cho thấy, không phải ngẫu nhiên mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha luôn lấy các đội bóng “nhiều tiền, lắm của” đang có một dự án thể thao lớn để đến nhằm nhanh chóng gặt hái thành công, để rồi sau đó “vội vã ra đi”, biến các CLB nói trên chỉ là một trạm dừng chân không hơn không kém.

Bởi thế, nếu ai nghĩ rằng lịch sử đang đứng về phía “đàn kền kền trắng” trong cuộc chiến với “Quỷ đỏ” tại Champions League có lẽ cũng cần phải suy tính cho kỹ.

Khang Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm