Vì sao Madonna để mặc anh trai sống ở gầm cầu?

31/10/2011 12:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Chuyện anh trai cả của Nữ hoàng Pop Madonna trở thành kẻ vô gia cư phải sống vất vưởng dưới gầm cầu đã làm xôn xao dư luận trong tuần qua. Madonna im lặng về chuyện này, nhưng cuối cùng sự thật vẫn được làm sáng tỏ.

Anthony Ciccone (55 tuổi) là một người nghiện rượu và vô gia cư. Hiện nay, người đàn ông này đang sống dưới gầm cầu Union Street ở một thị trấn thuộc bang Michigan (Mỹ). Mới đây, Ciccone đã lên báo nói chuyện về gia đình và tố người em gái nổi tiếng của mình với báo giới. Anh chua xót bày tỏ, cả gia đình đều quay lưng lại với anh, kể cả khi anh chết thì họ cũng chẳng thèm quan tâm.

Ciccone chỉ hơn Madonna 2 tuổi, nhưng dường như họ sống ở 2 thế giới khác biệt. Gia tài của Madonna trị giá tới 650 triệu USD. Chỉ riêng ở London, chị đã có 6 ngôi nhà đắt tiền, nhưng Ciccone không có nhà. Anh ngủ dưới gầm cầu cùng một người bạn là Michael Champ, cũng là một “bợm rượu”.

Madonna bất lực với anh trai

Đọc đến đây, nhiều người sẽ tự hỏi tại sao Madonna lại có thể để anh trai mình sống khổ sở như vậy. Thực ra, Madonna từng rất muốn giúp anh trai và chị đã liên tục đề nghị anh đi cai nghiện. Còn cha anh, ông Tony (80 tuổi) hứa sẽ nhận anh về làm trở lại nếu như anh chuyên tâm tới công việc. Nhưng Ciccone đã khước từ những lời đề nghị đó và cho rằng: “Trong mắt họ tôi chỉ là con số 0, không phải là con người, một kẻ chuyên gây rối. Nếu tôi có chết trong giá lạnh thì gia đình tôi có lẽ cũng chẳng biết hoặc chẳng quan tâm”.

Không chỉ nghiện rượu, Ciccone còn nghiện thuốc lá nặng. Anh hút nhiều thuốc lá cuốn đến mức không chỉ có các ngón tay bị ố vàng, mà bộ râu trắng cũng bị nhuốm vàng bởi nicotine.

Cách đây 6 năm, Ciccone đã vào trại cai nghiện với sự hỗ trợ của Madonna. Nhưng sau 2 tháng thì trở lại “làm bạn” với ma men. Giờ Ciccone nói anh chẳng cần vào trại cai nghiện, mà chỉ cần một công việc.

Thật ra, cuộc đời tăm tối của Ciccone là do chính anh gây ra. Cô em gái Modonna không phải luôn phớt lờ anh trai. Thời trai trẻ, Ciccone bỏ học đại học và làm nhiều công việc để kiếm sống, tại một công ty điện ảnh ở New York, đóng hộp cá hồi ở Alaska và lên dây đàn piano tại một trường học ở Michigan.

Trong đầu những năm 1980, trong khi cô em gái Madonna gặt hái thành công lớn với những ca khúc ăn khách như Like A Virgin Into The Groove, thì Ciccone lại làm việc cho Moonies. Sau đó, bố chồng cũ của Madonna - ông Leo Penn (bố của nam tài tử Sean Penn) đã cho anh làm công việc dàn dựng bối cảnh phim.

Chuyển tới Los Angeles, Ciccone say mê nhà thiết kế trang phục Mary Jane Lawson. Cặp đôi này có một con trai tên là Angelo, sinh năm 1993. “Khi trở thành cha, tôi nghĩ mình sẽ không thể là người hư hỏng được. Tất cả những gì tôi muốn là được ở bên người phụ nữ mình yêu và bên con trai” - Ciccone kể.

Nhưng thật buồn là mọi chuyện lại không diễn ra như vậy. Năm 1999, Ciccone mất việc do Hollywood sử dụng kỹ xảo điện ảnh để tạo các bối cảnh phim chứ không tạo dựng bằng tay nữa. Nhanh chóng sau đó, bạn gái từ bỏ Ciccone, mang theo con trai, với tuyên bố anh đã đe dọa cô. Giờ họ sống ở Iowa và Ciccone đã 10 năm không được gặp con trai. “Tôi mong được gặp con trai, dù chỉ 1-2 ngày. Tôi mong mẹ cháu làm hòa với tôi” - Ciccone bày tỏ.

Thời điểm đó, Ciccone bị suy sụp hoàn toàn và anh sống vô cùng gian khổ ở Los Angeles. “Từ một người đàn ông có gia đình tôi phải sống lang thang trên đường phố”.

Nhưng cách đây 6 năm, cha Ciccone đã cho anh tham gia vào công việc kinh doanh rượu của gia đình. Anh làm việc tại vườn nho mà cha anh đang điều hành với sự hỗ trợ tài chính của Madonna. Nhưng đó lại không phải là một công việc lý tưởng đối với một người nghiện rượu. Song Ciccone vẫn “trụ” ở đó vài năm. Anh trồng nho, hái nho và thử sản phẩm. Nhưng cách đây 18 tháng, Ciccone đã bị cha đuổi việc vì ông nghĩ anh là một kẻ nghiện dữ dằn.

Ngay sau đó, Ciccone lại trở thành kẻ vô gia cư khi người chủ nhà ở Traverse City đã không cho anh thuê nữa vì Ciccone đã biến ngôi nhà thành nơi chứa chấp những kẻ nghiện rượu như anh.

Sống vất vưởng trên đường phố, Ciccone bị những người vô gia cư khác đánh cho thậm tệ. Anh bị gãy xương mặt và vai, gãy răng. Vì vậy, Ciccone và bạn - Michael thường phải thay nhau thức canh để không bị đánh.

Vẫn "đổ tội" cho em gái

Lần cuối cùng Ciccone nhìn thấy cô em gái siêu sao của mình là tại một liên hoan phim cách đây 3 năm, khi cô bước ra từ một chiếc limousine sang trọng. Madonna đã khuấy động không khí thanh bình ở thị trấn thuộc Trung Tây nước Mỹ trong tiếng la hét của người hâm mộ khi họ chào đón một trong những người phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới. Lúc đó, Madonna là một điểm thu hút sự quan tâm, còn Ciccone chỉ là một người trong đám đông công chúng.

Là anh cả trong gia đình có 8 anh chị em, nên Ciccone từng phải trông nom 7 đứa em của mình. Ciccone cho rằng, đứa em gái không ưa anh vì nó từng là đứa gây nhiều rắc rối cho anh nhất và bị anh trừng phạt. “Cô ta lén đưa bạn trai về khi cha tôi không có nhà. Madonna ở trên giường cùng các bạn trai, còn các em tôi thì đứng bên ngoài dí tai vào cửa để nghe xem họ làm trò gì trong đó. Tôi là anh cả nên phải có trách nhiệm với các em. Thấy cảnh đó tôi phá cửa và tống cổ đám bạn của Madonna ra khỏi nhà. Sau đó, Madonna đã không tha thứ cho tôi vì hành động đó. Đối với tôi, Madonna là một đứa em luôn quấy rối. Khi Madonna trở thành người nổi tiếng, tôi thấy tự hào song đó cũng là một gánh nặng, bởi có quan hệ với một danh vật danh tiếng tôi không còn là mình nữa”.

         ***    

Giờ đây, mỗi ngày Ciccone kiếm được khoảng 10 USD nhờ việc đi lượm vỏ chai. Khi được hỏi về tương lai, Ciccone nói: “Tương lai của tôi giống như một con đường đi vào bóng tối. Tôi đã ở tuổi ngoại ngũ tuần rồi và điều đó làm tôi thấy sợ”.

Madonna tổ chức hòa nhạc vào dịp Olympic London 2012

Nữ hoàng Pop Madonna (53 tuổi) có kế hoạch tổ chức chương trình hòa nhạc lớn tại Hyde Park vào thời điểm đang diễn ra Olympic London – diễn ra từ ngày 27/7 đến ngày 12/8/2012.

Dự kiến, chương trình hòa nhạc sẽ nhận được sự cổ vũ của 60.000 người hâm mộ.

Cho đến nay, lượng đĩa bán ra của Madonna đã đạt hơn 300 triệu bản. Mới đây, chị thông báo sẽ phát hành album phòng thu thứ 12 và khẳng định nhạc của album mới sẽ hay hơn hẳn album Hard Candy phát hành năm 2008. 

Việt Lâm (theo DM)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm