HLV trưởng U23 Malaysia K.Rajagobal: “Chúng tôi không hề may mắn”

18/12/2009 09:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - “Chúng tôi đã chơi hay hơn Việt Nam trong trận đấu này, đấy là một thực tế rõ ràng. Hãy nhìn mà xem, thủ môn của các bạn phải làm việc rất vất vả, liên tục, liên tục, còn ch‎úng tôi thì không. Nếu xét về số cơ hội ghi bàn thì chúng tôi đã tạo được ít nhất 3 pha bóng thuận lợi, trong khi Việt Nam chỉ có đúng một tình huống ở hiệp một.

Thế thì có thể coi chiến thắng của Malaysia là may mắn được không? Không hề! Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với chiếc HCV bóng đá nam SEA Games 25, có thể những gì chúng tôi làm được vượt quá kỳ vọng của nhiều người, nhưng chắc chắn là rất xứng đáng.


Ông HLV Malaysia có lý, các cầu thủ U23 Malaysia xứng đáng với niềm vui tột độ của họ - Ảnh: Quang Nhựt

Tôi biết Việt Nam sẽ chơi pressing ở hiệp một nên đã yêu cầu các học trò phải thi đấu thật mạnh mẽ và quyết tâm. Tôi cũng biết nếu chúng tôi phòng thủ chắc chắn và tổ chức phản công một cách sắc bén thì chắc chắn sẽ có cơ hội, và cuối cùng điều đó đã đến.

Ở cuối hiệp hai, tôi đưa Azmi vào sân để cậu ấy sử dụng tốc độ quấy rối hàng thủ Việt Nam và Azmi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Một lần nữa, tôi xin khẳng định Malaysia hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị cao nhất của bóng đá nam SEA Games 25”.

H.Huy (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm