SỐC: Mặt đường Hà Nội 55 độ C, người nghèo vẫn phải mưu sinh

15/06/2016 21:35 GMT+7 | Hà Nội ngày nay

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Dưới thời tiết khắc nghiệt, những người lao động vẫn gắng sức mưu sinh trên đường phố nắng "đổ lửa".


Hơi nóng từ mặt đường nhựa, từ khí thải của các phương tiện tỏa ra càng làm không khí thêm bức bối. Nhiệt độ đo được dưới mặt đường lúc trưa là 55 độ C.

Dưới cái nắng nóng khủng khiếp, mọi người đều vội vàng để mau về nhà, hoặc trú tạm nơi râm mát, nhưng có rất nhiều người vì cuộc sống mưu sinh vẫn phải miệt mài làm việc dưới trời nắng nóng.




Các chị công nhân công ty môi trường đô thị vẫn chăm chỉ làm nhiệm vụ dưới nắng nóng.


Công nhân cây xanh trồng hoa lặng lẽ làm việc.




Thời tiết khắc nghiệt khiến nhiều người lao động nghèo càng vất vả mưu sinh.




Tìm chỗ râm mát nghỉ ngơi rồi tiếp tục làm việc.






Công nhân công ty TNHH Thương mại & xây dựng cố gắng lát vỉa hè cho kịp tiến độ.


Những người phụ nữ bán hàng rong bất chấp nắng nóng vẫn đi khắp các phố.


Chị Phạm Hoa sắm một xe đẩy rong ruổi khắp các con phố của Hà Nội để bán các loại khẩu trang, quần áo chống nắng... Bà chia sẻ: “Đi bán hàng giữa trưa nắng, rất mệt vì nắng nóng. Nhưng mấy ngày nắng to, nên cũng bán được nhiều hàng hơn, tăng thêm thu nhập cho gia đình”.


Ngụp lặn dưới hồ để mò trai, ốc.






Chở hàng đến nơi giao nhận.


Ông Trịnh Văn Nam (Hà Nam) làm nghề xe ôm núp dưới bóng râm gầm cầu Long Biên để đón khách. Ông cho biết do nắng nóng nên khách lựa chọn đi taxi, rất ít người đi xe máy.


Mệt mỏi dưới trời nắng nóng thiêu đốt.






Tại chợ Long Biên, vì mưu sinh không quản ngại nắng nóng nhiều người bán hoa quả vẫn tranh thủ nhập hàng để đi bán vào giờ tan tầm.


Thợ sắt làm việc trên phố Hàng Chĩnh (Hà Nội).

Lê Phú - Tin tức (TTXVN)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm