Ở nơi máu quyết định tất cả

01/12/2012 10:08 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(Thethaovanhoa.vn) - Tầng 6 Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đặc biệt khác so với những tầng còn lại. Ở đó có những bệnh nhi đang ngày đêm chiến đấu để giành lại sự sống. Ở đó có những nỗi đau không thể tả và cũng có niềm vui ngỡ nhỏ mà thật ý nghĩa.

Tầng 6 Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vào buổi sáng. Mỗi đứa trẻ một giường chờ bác sĩ tới khám và tiêm thuốc. Đa số chúng mắc các bệnh hiểm nghèo liên quan đến máu như huyết tán, máu trắng, giảm tiểu cầu, thậm chí là... ung thư máu

Đối với chúng, máu giờ đây quyết định tâm trạng và sự sống bởi sau mỗi lần truyền, chúng đỡ mệt mỏi, đau đớn hơn rất nhiều

Không chỉ phải truyền máu, đám trẻ còn phải truyền đủ các loại thuốc khác để hỗ trợ sức đề kháng

Phần lớn những đứa trẻ vào đây đều mắc phải những căn bệnh hiếm gặp, khó chữa. Các phụ huynh thực sự lo lắng và mệt mỏi

Một người ông mệt mỏi nhìn đứa cháu của mình. Ông thường đến vào buổi tối, hát ru cháu ngủ rồi đỏ hoe mắt mỗi khi ra về

Sau tất cả những mệt mỏi, đám trẻ trở lại sự hồn nhiên, vô tư của mình. Chúng chụm lại rủ nhau chơi những trò chơi yêu thích

Có những đứa sức yếu đành nhìn bạn ngồi chơi và chỉ biết cười

Cháu Thành bị mắc bệnh bạch cầu. Cậu vừa qua đợt hóa trị đầu tiên và bắt đầu bị rụng tóc. Người mẹ trẻ chẳng biết làm gì khác ngoài việc vừa cho con ăn, vừa nhổ những túm tóc đang rụng dần khỏi đầu đứa con mình. Nhưng chưa hết, sắp tới cậu sẽ còn tiếp tục được xạ trị

Trong khi đó ở phòng 617, cậu bé Nguyễn Đình Minh Dương lại đang hớn hở với chiếc đùi gà mẹ mua cho. Minh Dương bị xuất huyết giảm tiểu cầu. Qua đợt điều trị thời gian dài, đến nay biện pháp trị liệu của cậu là... ăn, ăn và ăn.

Bước qua tháng 12, mùa Noel đến, tầng 6 (Khoa Bệnh máu trẻ em) đặc biệt hơn tất cả các khoa khác bởi những chùm đèn nhấp nháy, cây thông Noel và những đứa trẻ được ăn mặc đẹp chạy chơi khắp sảnh. Trong ảnh, bé Sâu (trái) vào thăm bé Mèo, một bệnh nhi mắc bệnh ung thư máu. Đây là năm đầu tiên bé Mèo được đón Noel bởi tính tới thời điểm hiện tại, cháu mới chỉ tròn 10 tháng tuổi

Trong những phòng bệnh, đám con trai thích thú hơn với những trò "đàn ông" như bắn bi hay chơi điện tử. Chúng không quan tâm lắm đến những thứ lấp lánh bên ngoài

Khó chịu vì suốt ngày bị nhốt trong phòng, mệt mỏi vì bị tiêm thuốc, đau đớn vì căn bệnh hành hạ, những đứa trẻ thường xuyên đòi bế đi chơi. Chính vì vậy, ngoài những dịp lễ, tết, viện vẫn phải trang trí hình ảnh ngộ nghĩnh khắp hành lang, tổ chức múa hát, học cho các cháu quên đi nỗi đau bệnh tật

Một khoảng thời gian rảnh rỗi nho nhỏ của bà mẹ trong lúc đứa con trai nghỉ trưa. Đối với họ cuộc chiến với căn bệnh của con mình là trường kỳ và mệt mỏi.

Ngày mai, 2/12, Viện huyết học sẽ tổ chức ngày hội hiến máu “Trái tim tình nguyện” tại công viên Hòa Bình, nhân ngày Quốc tế Người tình nguyện. Nếu bạn là người có trái tim thiện nguyện, hãy đến và sẻ chia những giọt máu quý giá của mình. Bởi đó là một nghĩa cử cao đẹp

M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm