Nhà văn Dương Thụy một mình đi khắp châu Âu

06/04/2009 14:00 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Cụ thể là các quốc gia: Pháp, Thụy Sĩ, Hà Lan, Bỉ, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Áo, Anh... Những nơi Dương Thụy đến đã được ghi lại trong cuốn sách Venise và những cuộc tình Gondola (NXB Trẻ & Tủ sách báo Tuổi trẻ).
 
Đi nhiều như thế, với người bình thường phải có hai điều kiện thừa: thời gian và tiền bạc. Thế nhưng trong cả hai điều này, Dương Thụy không thừa điều kiện nào. Để có các chuyến “đi bụi” sang châu Âu, chị phải “trầy trật” săn tìm các phần thưởng, học bổng trong cộng đồng nói tiếng Pháp. Giờ thì, sau 10 năm “ăn bụi ngủ bờ” khắp vòm trời châu Âu, chị có cuốn sách dày gần 350 trang đáng để đọc với việc thật, người thật. Trước đó, Dương Thụy đã có các sáng tác lấy cảm hứng sau những chuyến đi: Bồ câu chung mái vòm, Hành trình của những người trẻ, Oxford thương yêuCáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình. Đọc Venise và những cuộc tình Gondola, có một vấn đề lớn để rút ra trong “thế giới phẳng”, đó là không nên tranh cãi về: Văn hóa, Tôn giáo và Tình yêu, mà hãy tôn trọng những “dị biệt” của nhau.
 
Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm