Một ngày ở bệnh viện Nhi Trung ương

26/11/2012 07:45 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(Thethaovanhoa.vn) - Khu vực đăng ký khám bệnh chật kín, những ông bố, bà mẹ bơ phờ, những đứa trẻ mặt hốc hác vì bệnh, căn phòng sinh hoạt của bác sĩ thành nơi giải trí của trẻ...

Một ngày ở bệnh viện Nhi Trương (đường Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội), bạn có thể chứng kiến đủ những nỗi buồn, "niềm vui", sự mệt mỏi không chỉ của bệnh nhi mà cả của những người thân đi theo chăm sóc.

Chùm ảnh của Thethaovanhoa.vn ghi nhận 1 ngày tại bệnh viện Nhi Trung ương:

Từ sáng sớm, Viện Nhi đã đông nghẹt người. Có những bệnh nhi đến đây lần đầu vì ốm đổi mùa, nhưng cũng có những bệnh nhi đã là "người quen" của bệnh viện

Những ông bố bà mẹ lo lắng, mệt mỏi vì tình trạng sức khỏe của con mình. Chúng còn quá nhỏ, sức đề kháng yếu và cũng chưa biết tự bảo vệ bản thân, chưa biết mình đau ốm thế nào

Bạn có thể xem thêm và chia sẻ ảnh ---> Tại đây

Trong khi bố mẹ còn cuống lên vì đủ các loại giấy tờ thì chúng vẫn hồn nhiên vui đùa

Các bác sĩ cũng chẳng khỏe hơn trong tình trạng đông bệnh nhân đến vậy

Bạn có thể xem thêm và chia sẻ ảnh ---> Tại đây

Ở những góc khuất của viện, nhiều người mệt mỏi kiếm tạm chỗ ngủ chờ xét nghiệm, kết luận của bác sĩ

Tại khu bệnh nhân, khoa Huyết học lâm sàng, những đứa trẻ bắt thân khá nhanh và tỏ ra thân thiện khi chơi đùa

Bạn có thể xem thêm và chia sẻ ảnh ---> Tại đây

Ở một góc khác hai bậc phụ huynh này chẳng dám ép con ăn như thường ngày. Ai cũng cố chiều con hết mức chỉ mong con sớm khỏe

Cậu bé này bị giảm hồng cầu từ lúc đẻ ra cho đến nay đã 13 tuổi. Thú vui của Hải trong bệnh viện chỉ là ăn và chơi game

Bạn có thể xem thêm và chia sẻ ảnh ---> Tại đây

Mệt mỏi vì trông con, ban ngày các ông bố chỉ biết tụ tập tán chuyện với nhau ngoài hành lang cho hết ngày

Bệnh nhi này mới chỉ 15 tuổi, cũng bị giảm hồng cầu nhưng do để lâu không chữa trị nên tình trạng bênh trở nên trầm trọng. Tình trạng bệnh khiến bé già xọm và gầy rộc người

Bạn có thể xem thêm và chia sẻ ảnh ---> Tại đây

Không quen chỗ mới, bệnh nhi nhỏ tuổi này nhất quyết không ngủ nên mẹ bé đành để cháu chơi còn mình chợp mắt giữ sức

Vui nhất đối với đám trẻ là trong ngày có buổi sinh nhật của một bệnh nhi nào đó. Nào thì kẹo bánh, hoa quả, bánh kem... Điều đặc biệt là rất đông vui

Bạn có thể xem thêm và chia sẻ ảnh ---> Tại đây

Tối đến, đám trẻ vẫn chỉ biết quanh quẩn trong phòng

Những đứa khỏe hơn thì được bố mẹ cho ra phòng sinh hoạt chung của bác sĩ chơi

Bạn có thể xem thêm và chia sẻ ảnh ---> Tại đây

Bị nhốt trong bệnh viện suốt, đứa trẻ nào chả khó chịu. Biện pháp duy nhất là bế rong ra những nơi có thể ngắm thành phố chỉ để chúng chịu ăn

Đối với cả phụ huynh lần bệnh nhi, một trong những thời điểm vui nhất là khi chiếc xe bán tạp hóa xuất hiện

Bạn có thể xem thêm và chia sẻ ảnh ---> Tại đây

Trong khi đó những đứa lớn hơn lại hứng thú với vài trò quậy phá như đá bóng

Người bà này trông cháu cho cô con gái nghỉ. Chẳng biết làm gì, đi đâu, bà ra xem bóng đá. Trận Việt Nam - Myanmar hòa khiến bà thất vọng. Nhưng dù gì trận đấu cũng giúp bà giải quyết được 2 tiếng đồng hồ

Bạn có thể xem thêm và chia sẻ ảnh ---> Tại đây

Bận rộn với công việc, người đàn ông này mang laptop đến vừa trông con vừa làm

Một góc chơi của đám trẻ. Thực tế đây là khu vực làm việc và họp của các bác sĩ. Nhưng trong thời gian không bận, chúng được trưng dụng là phòng chơi của trẻ nhỏ

Bạn có thể xem thêm và chia sẻ ảnh ---> Tại đây

C.M.T
Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm