Khi phóng viên 'nhếch nhác' tác nghiệp

21/06/2013 12:54 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(Thethaovanhoa.vn) - Đối với nhiều người, nghề phóng viên có gì đó thật hấp dẫn, thật hào nhoáng. Nhưng đó chỉ là một góc của nghề. Dù ở đâu, họ cũng phải nỗ lực để có được những hình ảnh đẹp, những thông tin hay.

Và nhiều người sẽ ngạc nhiên khi thấy họ trong những hoàn cảnh bụi bặm, nhếch nhác, đối mặt với nguy hiểm, trèo đèo, lội suối để tác nghiệp.

Chùm ảnh những phóng viên các báo đài tác nghiệp trong giải "Đua xe địa hình quốc tế Hạ Long 2013" sẽ cho bạn thấy phần nào công việc vất vả của những người làm báo.

Bạn đừng vội nghĩ cứ nhà báo là ăn mặc phải đàng hoàng, sạch sẽ. Trong nhiều hoàn cảnh, họ sẽ mặc tiện lợi nhất có thể

Để có được những shot hình đẹp, họ sẵn sàng leo núi như những người chuyên nghiệp

Có những khu vực nguy hiểm, ít người dám đứng thì nhà báo vẫn phải xuất hiện

Tất cả những ai làm báo đều cố gắng chạm đến những giới hạn cho phép

Một phóng viên người Malaysia áp sát nhân vật để ghi lại những hình ảnh đáng nhớ

Đua xe địa hình quốc tế đòi hỏi địa hình đường đua phức tạp, nguy hiểm. Để theo đưa tin, tất nhiên các nhà báo cũng phải trèo đèo, lội suối như thường

Để vào được đến khu vực thi đặc biệt của giải đua ô tô địa hình, phóng viên Thể thao & Văn hóa phải đội mưa và kiếm gậy đi cho chắc ăn

Suối sau cơn mưa luôn tiềm ẩn những nguy hiểm khó lường. Kíp truyền hình VTV phải dùng chân máy quay để làm... gậy dò đường

Với những tình huống thế này, rõ ràng nhà báo phải thích ứng nhanh

Đôi khi mưa sẽ khiến công việc phải tạm dừng lại

Nhưng khi máy ảnh không còn khả năng 'hoành hành' trong mưa thì điện thoại bọc nilon là một lựa chọn cho phóng viên báo Tiền phong

C.M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm