Giải 'Đua xe địa hình quốc tế Hạ Long 2013': Kiệt sức ở trong rừng

06/06/2013 17:53 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù giải “Đua xe địa hình quốc tế Hạ Long 2013” đã chính thức kết thúc nhưng sự quan tâm của bạn đọc tới giải vẫn rất nóng. Thethaovanhoa.vn xin tiếp tục giới thiệu tới bạn đọc những hình ảnh ấn tượng về cuộc đua trên các chặng 7 - 8 - 9.

Ngày 3/6, những chiếc xe còn sống sót qua 6 vòng đua địa hình tại khu vực Tuần Châu tiếp tục thử thách với 5 chặng đua trong khu vực rừng quốc gia Hoành Bồ.



Sau 1 đêm cắm trại trong rừng và thăm dò các đường đua, sáng 3/6, các tay đua nhanh chóng vào cuộc để đảm bảo không mất quá nhiều sức lực và thời gian cho chặng khó khăn nhất này



Đường đua số 7 được coi là dễ dàng nhất với yêu cầu tốc độ trên những khúc cua trong rừng già. Các tay đua gần như đều hoàn thành chặng này và cạnh tranh nhau từng giây



Nhưng đến chặng 8 thử thách thực sự mới xuất hiện. Hầu hết các xe khởi đầu chặng đều phải dùng tời kéo khi vừa vượt qua con suối nhỏ là bức tường đất đá gần như vuông góc



Vượt qua được bức tường đầu tiên thì tiếp tục là “vực” trên đường xuống. Không có bất cứ xe nào dám liều mình và tất cả đều phải dùng cáp tời để tụt xuống. Mỗi xe một cách. Xe thì lao đầu xuống, xe lại lùi đuôi xuống



Chiếc 122 do đuôi quá dài và nặng nề đã không thể hoàn thành chặng đua này. Nó bị mắc kẹt giữa chừng bởi một gốc cây mắc vào đuôi xe, đành phải tời lên và sau đó bỏ cuộc



Lợi thế cho những chiếc xe nhỏ nhưng có động cơ mạnh mẽ. Xe 105 nhanh chóng vượt dốc, quay trở lại “vực” và đáp xuống suối an toàn



Và tất nhiên nó là một trong những chiếc có kết quả thi tốt nhất ở chặng này



Chặng đua số 9 mới là thử thách thực sự với những tay lái cứng cựa. Đường đua chạy dọc suối với những tảng đá hộc khổng lồ nằm bên dưới dòng nước hứa hẹn những cú đập gầm khủng khiếp. Xe 122 nhanh chóng vượt qua khúc cua đầu và lao vào dòng nước



Nhưng đến bức tường đá, nó gầm lên, côn cháy khét lẹt và cuối cùng là nằm chết lim giữa dòng



Không còn cách nào vượt được bức tường đá giữa dòng suối, chiếc 122 đành gọi cứu hộ và vòng về chấp nhận bỏ cuộc



Biết không thể vượt qua, nhiều tay đua chỉ check in kiếm điểm sau đó bỏ cuộc tìm cơ hội ở những vòng khác



Sự ngán ngẩm hiện rõ trên khuôn mặt của các VĐV. Họ đang ngấm cái mệt của một đêm trong rừng và những vòng đua thực sự đáng sợ



Rút kinh nghiệm từ chiếc xe cùng dòng Triton, xe 123 vào cuộc khá khẩn trương và cũng nhanh chóng qua được khúc cua



Để tránh chết cứng tại bức tường đá, nó khôn khéo chọn mé trái với một phiến đá đệm khá bằng phẳng và nhanh chóng vượt qua, về đích an toàn



Cuộc đua của những tay lái siêu hạng ngày 3/6 tạm kết thúc. Các tay đua tiếp tục nghỉ tại trại trước khi bước vào đường đua đặc biệt có tên Twilight.

Các đội sẽ phải xuyên rừng, lên đỉnh núi sau đó rẽ cây hướng thẳng về Tuần Châu thực hiện chặng cuối cùng là vòng 11 và 12.

Thethaovanhoa.vn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn hình ảnh chặng 11 vào ngày mai, 7/6.

C.M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm