Bàu Trắng - Điểm đến không thể bỏ qua

13/09/2012 08:00 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(TT&VH - Online) - Bàu Cát Trắng, hay còn được gọi là Bàu Trắng, phân biệt với Bàu Cát Đỏ, hay còn gọi là Bàu Đỏ. Nằm cách thành phố Phan Thiết 62km về hướng Đông Bắc, cách biển Mũi Né gần 30km, Bàu Trắng là hồ nước ngọt duy nhất  thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình.

Trước đây, Bàu Trắng là cả một hồ rất lớn nhưng truyền thuyết cho rằng người dân đã đắp đập ngăn đôi nên đến nay hồ đã chia thành 2 và được gọi là Bàu Ông và Bàu Bà.

Mời bạn đọc cùng khám phá một số hình ảnh về Bàu Trắng với 2 hồ Bàu Ông và Bàu Bà qua chùm ảnh TT&VH Online thực hiện.

Nhìn từ xa, bạn không khó để nhận ra Bàu Trắng với những triền cát trắng mênh mông và ngay bên dưới là một hồ nước ngọt trong xanh

Đây là 1 điểm đến hấp dẫn đối với du khách, đặc biệt là những ai ưa thích dã ngoại và chinh phục các đồi cát

Mặc dù công tác vệ sinh ở đây không được tốt nhưng phong cảnh rất hữu tình. Đặc biệt là tại khu vực hồ nước (Bàu Bà), cỏ nước, cây cầu, con thuyền... đã vẽ nên một bức tranh thủy mặc vô cùng đẹp

Để kiếm thêm thu nhập, người dân nơi đây đã trồng thêm sen để thu hoạch hạt và ngó sen. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng, chính việc làm này lại càng tạo thêm vẻ đẹp cho hồ nước mỗi khi vào mùa sen nở

Một trong những dịch vụ hút khách nhất ở đây chính là cho thuê xe máy địa hình để chinh phục đồi cát. Giá thuê mỗi giờ trung bình là 400.000 đồng tùy theo xe lớn hay nhỏ

Cảm giác được lướt băng băng trên những triền cát, chinh phục hết đỉnh đồi này đến đỉnh đồi khác khiến nhiều người sảng khoái. Nhiều cuộc đua xe địa hình đã được du khách tổ chức như là những cuộc thi nhỏ cho cả đoàn khi đến đây

Nhưng cảm giác tuyệt vời nhất vẫn là được một mình một xe, lang thang khắp các triền cát ngắm cảnh, chụp ảnh

Đôi lúc bạn sẽ thấy mình trở nên nhí nhảnh hơn trước sự hấp dẫn của những đường con tuyệt vời này

Lại có lúc bạn chợt thấy mình bé nhỏ, trống trải trước sự mênh mông, vĩ đại của thiên nhiên

Mặc dù là một thắng cảnh đẹp và hút khách du lịch nhưng quanh khu vực này không có nhà nghỉ, khách sạn hay resort. Nguyên do có lẽ bởi điểm đến này nằm cách khá xa bờ biển (khoảng 15km tính đến khu vực biển hòn Hồng)

Dù vậy, Bàu Trắng vẫn là điểm đến không thể thiếu của khách du lịch và đặc biệt là những người yêu nhiếp ảnh

Một trong những điều đặc biệt của Bàu Trắng không chỉ là 2 hồ nước ngọt mà còn là 1 số vũng nước nhỏ giữa những đồi cát trắng

Tại đây bạn có thể thấy hệ sinh vật phát triển mạnh, trong đó có cả cá, côn trùng, chim, cỏ nước, súng trang...

Đặc biệt, bạn có thể bắt gặp một số loài thực vật rất đặc trưng như cây ăn thịt sống trên cát này (Cây màu đỏ)

Ở phía bên Bàu Ông không có nhiều khách du lịch ghé thăm. Đây trở thành hồ nuôi cá của người dân. Mặc dù cũng có đủ hồ, cây cối, đồi cát nhưng khu vực này không thực sự thuận tiện cho khách du lịch thăm quan. Một lý do khác là một doanh nghiệp cũng đã khoanh vùng và có ý định biến đây thành một điểm đến nên khách chưa thể tự do ra vào

Hai cậu bé đánh cá về cho bữa cơm tối trong Bàu Ông. Cá ở đây chủ yếu là rô phi và cá lóc, 2 loài dễ sống và thích nghi trong nhiều môi trường nước

Nếu bạn đến Mũi Né, Phan Thiết, tôi khuyên bạn nên đến đây và khám phá những đồi cát trắng không phải ở đâu cũng có này. Bạn sẽ thấy chuyến đi của mình ý nghĩa hơn rất nhiều.

Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ.

Cao Mạnh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm