Nhìn từ VCK giải U21: Bất ngờ & không bất ngờ

09/10/2010 11:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Bất ngờ là đặc tính muôn thuở của môn thể thao vua. Nó tạo nên tính hấp dẫn rất đặc thù, không nhầm lẫn với bất cứ loại hình nào. Có lẽ cũng vì thế, người ta mới gọi bóng đá là môn thể thao vua.

Nhìn vào kết quả 2 trận đấu ở VCK U21 QG diễn ra chiều qua thì đặc tính này lại càng trở nên rõ nét, khi các lò đào tạo trẻ như SLNA hay SHB.ĐN lại thua trận (trước đó là M.Nam Định).

Nhưng, với những người theo sát giải U21 QG lần thứ 14, nó là những kết quả hợp lý. SLNA có tiếng, nhưng không có miếng, trong hoàn cảnh họ bị các ĐT trẻ QG bào mòn lực lượng. Tương tự như vậy với nhà vô địch SHB.ĐN.

Trong quá khứ và cả hiện tại, người Nghệ An vẫn vỗ ngực, nhân tài bóng đá xứ Nghệ dồi dào như nước sông Lam. Ấy vậy mà họ lại đang phải vay mượn tứ tung, sao cho đủ quân số đá giải. SHB.ĐN cũng không thoát khỏi tình trạng này.

Nghe có vẻ sốc, nhưng đó là sự thật. Và nếu các tượng đài bóng đá trẻ như SLNA, Đà Nẵng hay Nam Định có bị ngã ngựa, thậm chí bị loại khỏi nhóm 4 đội mạnh nhất VCK lần này, cũng không làm ai phải bất ngờ.

T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm