Lượt trận thứ nhất bảng B, VCK U21 QG – Cúp Báo Thanh Niên 2010: Nhà vô địch ngã ngựa

09/10/2010 11:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Sau cựu vương SLNA (đội bóng từng 3 lần giành chức vô địch giải đấu này trong quá khứ), đến lượt SHB.ĐN cũng trắng tay, trong lần xuất quân đầu tiên ở giải năm nay.

Trước một Đồng Nai.B với không nhiều các cầu thủ thuộc hàng sao đứng trong đội hình, SLNA nghĩ rằng họ có thể dễ dàng lấy trọn 3 điểm. Nhưng xứ Nghệ (và rất nhiều người theo dõi giải đấu) đã nhầm. Các cầu thủ trẻ Đồng Nai.B đã khiến mọi suy luận – dự đoán trước đó phá sản. Với những gì diễn ra suốt 90 phút, SLNA mới là đội kèo dưới.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U21 Đồng Nai.B đã dồn ép đối thủ, bằng lối chơi pressing, với các đường ban ở cự ly ngắn. SLNA có đôi chút ngỡ ngàng và cảm giá như họ bắt đầu rối. Cho đến sau bàn thắng của Tuấn Anh (phút thứ 18), thì đội bóng xứ Nghệ hoảng loạn thật sự. Họ đã không thể tổ chức trận đấu theo cách của mình, khi đối phương áp sát rất nhanh.
SHB.ĐN trắng tay trong lần xuất quân đầu tiên ở giải năm nay
Cũng cần phải thừa nhận rằng, SLNA đã không gặp may, ở những tình huống bóng quyết định. Đỉnh điểm là pha đá phạt hàng rào, bóng liếm xà ngang của Khắc Ngọc trong hiệp nhì. Tiền đạo chủ lực Đình Bảo (tuyển thủ U19 QG) đã không còn là chính mình, với thể lực suy giảm và rất thiếu cảm giác bóng. Một trận đấu đáng thất vọng với Bảo và với những ai yêu mến bóng đá xứ Nghệ.

Cũng như ngày khai mạc, trận thứ 2 trong ngày giữa SHB.ĐN và An Giang diễn ra hấp dẫn hơn, nhờ lúc này nước đã rút bớt trên mặt sân Pleiku. Bất ngờ đến ngay từ phút thứ 5, sau cú sút xa của Ngọc Hùng và biến thủ môn Phạm Văn Khải của SHB.ĐN trở thành gã hề. Nhưng cũng chỉ 2 phút sau, Văn Tình đưa trận đấu về lại vạch xuất phát bằng cú dứt điểm tinh tế.

Trận đấu tiếp tục với sự giằng co, ăn miếng, trả miếng của cả 2 đội. Và bất ngờ đã xảy vào những phút đấu bù giờ cuối cùng, với bàn thắng quý như vàng của tiền đạo Hải Đăng, ấn định tỷ số 2 – 1 cho An Giang. Lỗi trong tình huống này thuộc về trung vệ Thành Trung, khi không kịp dâng lên phá bẫy việt vị. Pha thoát xuống và cú xỉa bóng rất nhanh của Hải Đăng, buộc thủ thành Văn Khải lần thứ 2 phải vào lưới nhặt bóng.

Một buổi chiều rất kỳ lạ, khi các cái nôi đào tạo trẻ bậc nhất nước, SLNA và SHB.ĐN đã không còn là chính mình. Trong khi đó, các chiến thắng đầu tay giúp An Giang và Đồng Nai B. chia nhau 2 vị trí đầu tiên của bảng B. Sẽ là một mất mát lớn cho giải đấu, nếu SLNA và ĐKVĐ SHB.ĐN bị loại, hoặc ở vào thế huynh đệ tương tàn.

*Xếp hạng bảng B sau lượt trận đầu tiên

TT

Đội

Thắng

Hòa

Thua

H/S

Điểm

1

An Giang

1

0

0

2/1

3

2

Đồng Nai.B

1

0

0

1/0

3

3

SHB.ĐN

0

0

1

1/2

0

4

SLNA

0

0

1

0/1

0


*Lịch thi đấu hôm nay (9/10), sân Pleiku, lượt trận thứ 2 bảng A
15h30: M.Nam Định – ĐT.LA
17h30: HA.GL – SQC.Bình Định

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm