Reading 3-4 M.U: Song sát Rooney - van Persie lại cứu "Quỷ Đỏ"

01/12/2012 22:51 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Những bàn thắng của Rooney và van Persie một lần nữa đã giúp hàng phòng ngự của M.U sửa sai. Với chiến thắng nhọc nhằn 4-3 trước Reading, Man United đã tạo được khoảng cách ba điểm với Man City trước trận derby thành Manchester vào tuần tới.

Trước khi bước vào trận đấu này, Man United đã đón nhận những tin tức không thể vui hơn khi Man City bị cầm hòa trên sân nhà còn Chelsea thúc thủ trước West Ham. Cơ hội gia tăng khoảng cách đã đến với thầy trò Alex Ferguson.

Phút thứ 3: CÚ SÚT! Young có cú sửa lòng đầu tiên trong trận nhưng nỗ lực dứt điểm vào góc xa khung thành của Reading đã không thành công.


Pha san hòa 1-1 của Rooney - Ảnh Getty

Phút thứ 7: BÀN THẮNG! Lại là sai lầm của hàng phòng ngự Man United. Trong một tình huống tạt bóng tưởng chừng như vô hại của đối phương, Evans và Evra đã đứng sai vị trí, trong đó hậu vệ người Pháp lỗi nặng hơn. Khi Evans đánh đầu phá bóng ra, không ai theo kèm Robson-Kanu và ở tư thế trống trải, cầu thủ của Reading đã bắt volley tung lưới Man United.

Phút thứ 11: BÀN THẮNG! Sự trở lại của Anderson ngày càng rõ rệt. Số 8 của Man United đã có được một bàn thắng cho cá nhân anh sau cú sút ở góc hẹp bên cánh trái. Cú sút đầy uy lực của cầu thủ người Brazil đã không cho thủ môn của Reading một cơ hội cản phá.

Phút thứ 15: BÀN THẮNG! Rất nhanh chóng, Man United ngược dòng trên sân của Reading. Sau khi trọng tài cắt còi thổi phạt một cầu thủ chủ nhà để bóng chạm tay trong vòng cấm, Wayne Rooney đã thực hiện thành công để nâng tỷ số lên 2-1.

 
van Persie lập công - Ảnh Getty

Chưa đầy năm phút, Man United đã có được hai bàn thắng. Đội bóng của HLV Alex Ferguson lại đang nắm trong tay cơ hội để chứng minh họ là “vua ngược dòng” ở giải ngoại hạng Anh năm nay.

Phút thứ 19: BÀN THẮNG! Và vẫn là sai lầm nơi hàng phòng ngự của Man United. Vẫn là một đường tạt bóng đơn giản từ chấm phạt góc, không ai theo kèm cầu thủ đối phương. Rio Ferdinand chỉ trích đồng đội nhưng lẽ ra anh phải là người theo sát Le Fronde, người đã đánh đầu tung lưới Lindegaard để san hòa tỷ số 2-2.

Hai bàn thua đến từ những đường tạt bóng, chưa bao giờ cổ động viên Man United lại cảm thấy nhớ Vidic như lúc này. Có thể Ferdinand mạnh ở khả năng bọc lót còn Evans chơi khá ổn định nhtrong thời gian qua nhưng tựu chung, hàng phòng ngự Man United đang thiếu sức mạnh đến từ những pha phá bóng của thủ quân người Serrbia.

Phút thứ 22: BÀN THẮNG! Sai lầm vẫn chưa dừng lại. Tiếp tục một pha bóng kèm người bị động của Evans. Vẫn từ một pha tạt bóng, Morrison dùng sức mạnh lao vào đè người Evans để đánh đầu tung lưới Man United.

Hiệp 1 còn khoảng 20 phút nữa nhưng có lẽ nếu HLV Ferguson không có động thái gì từ băng ghế chỉ đạo, Man United có khả năng thua thêm vì trên sân, tâm lý của nhiều cầu thủ đang bị dao động.

Phút thứ 25: NGUY HIỂM! Từ quả tạt của Robson-Kanu, một cầu thủ của Reading lao vào đánh đầu song đã không thể chiến thắng được thủ môn đội khách.

Phút thứ 30: BÀN THẮNG! Man United đã cân bằng tỷ số 3-3. Một pha đánh gót đầy bất ngờ của Young đã mở ra cơ hội lên biên cho Evra, hậu vệ người Pháp đã căng ngang chính xác để Rooney đệm bóng ghi bàn thứ hai cho riêng mình.

Phút thứ 32: HLV Ferguson quyết định thay Rafael bằng Smalling. Khi ra sân, hậu vệ trẻ người Brazil đã có thái độ phản kháng với ông thầy người Scotland. Chắc chắn rằng dù tài năng đến đâu, với cách xử sự này, nếu Rafael không “xuống nước” sớm, cơ hội để anh trở lại đội hình chính những trận tới sẽ không cao khi Smalling rồi sắp tới là Phil Jones đã trở lại.


Rafael "dỗi hờn" rời sân - Ảnh Getty

Phút thứ 35: BÀN THẮNG! Cuộc rượt đuổi tỷ số trên sân vẫn chưa kết thúc. Nhận bóng từ đồng đội Rooney đánh gót tinh tế cho van Persie phá bẫy việt vị rồi sút tung lưới đội chủ nhà, nâng tỷ số lên 4-3 cho Man United.

Hàng phòng ngự Man United kém chống bóng bổng thì hàng phòng ngự của Reading lại đứng vị trí cực kém. Các cầu thủ chủ nhà thường mắc lỗi vị trí trong các tình huống bắt việt vì và thường bị hút theo những Rooney hay van Persie khi hai tiền đạo của Man United chủ động lùi xuống để tạo khoảng trống.

Phút thứ 39: BÀN THẮNG????. Man United đã không được công nhận bàn thắng mà họ đáng lẽ được hưởng. Từ tình huống tạt bóng, Rooney bật cao đánh đầu, buộc thủ môn của Reading đấm ra. Ngay lập tức van Persie sút bồi, bóng qua vạch vôi thì bị một hậu vệ chủ nhà đá ra. Khoảnh khắc diễn ra trong chớp mắt nên các trọng tài đã không thể đưa ra được quyết định chính xác nhất.


Bàn thắng không được công nhận của van Persie - Ảnh Sky Sports

Phút thứ 44: Phil Jones vào thay Anderson, cầu thủ đã dính chấn thương trước đó.

Hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc với tỷ số 4-3 nghiêng về Man United.

Hiệp 2 trở lại với hy vọng của những ai yêu mến Man United rằng 15 phút nghỉ giải lao đã được HLV Ferguson tận dụng nhằm “giáo huấn” các học trò ở hàng phòng ngự. Với Reading, cơ hội có điểm vẫn có khả thi khi hàng phòng ngự của M.U chưa bao giờ là tuyến chơi ổn định nhất trong mùa giải năm nay.

Phút thứ 55: CƠ HỘI! Từ pha cản phá bóng không tốt của Lindegaard, các cầu thủ chủ nhà có cơ hội dứt điểm nhưng không ai thực hiện thành công. Sau đó, một cầu thủ của Reading đã ngã trong vòng cấm địa nhưng trọng tài không cắt còi thổi penalty vì cho rằng Smalling đã cản phá đúng luật.

Hơn 15 phút của hiệp 2 diễn ra, cơn mưa bàn thắng đã không còn diễn ra như 45 phút đầu tiên. Có vẻ như Man United đang cố gắng giảm tốc độ của trận đấu để hướng đến một kết quả có lợi, hoặc chí ít lôi kéo các cầu thủ Reading dâng cao để từ đó thực hiện các đường phản công nhanh.

Phút thứ 66: CƠ HỘI! Sai lầm trong khâu xử lý của thủ môn bên Reading đã mang đến cơ hội cho van Persie nhưng ở tình huống dứt điểm cuối cùng, cầu thủ người Hà Lan lại không có trụ tốt để tung ra một cú dứt điểm vào gôn trống từ góc hẹp.

Trên sân, cầu thủ hai đội không còn chơi nhiệt như hiệp 1. Thực chất, chỉ cần Man United siết lại được các vị trí là Reading rất khó trong việc triển khai lối chơi. Nhìn vào sơ đồ chiến thuật của đội khách, có thể thấy rõ việc Rafael bị rút ra là nguyên nhân chính giúp M.U có được một thế trận ổn định. Có thể trong những bàn thua, Rafael không mắc sai lầm trực tiếp song cách chơi có phần thiếu toan tính, lúc nào cũng hấp tấp vội vàng và non kinh nghiệm của cầu thủ này, luôn đặt Man United vào những tình huống khó xử.

Trận đấu đang trôi dần về những phút cuối, điều mà Man United đang rất chờ đợi. Nếu tỷ số 4-3 được giữ nguyên, có thể nói Man United và Reading đã tạo nên một trận đấu lạ kỳ của vòng đấu này. 7 bàn thắng 45 phút.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-3 nghiêng về Man United.

Đội hình thi đấu:

Reading: Federici; Cummings, Shorey, Mariappa, Morrison; Leigertwood, Tabb, McAnuff, Robson-Kanu; Le Fondre, Roberts.

Man Utd: Lindegaard; Rafael, Evra, Evans, Ferdinand; Anderson, Carrick, Fletcher, Young; Rooney, Van Persie.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm