Man City 1-1 Everton: ĐKVĐ bị cầm chân, cơ hội cho M.U

01/12/2012 21:41 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trước một đối thủ có lối chơi khó chịu như Everton, không quá bất ngờ khi Man City bị cầm chân với tỷ số 1-1 trong một trận đấu mà họ đã chơi rất nhạt nhòa, đặc biệt là trên hàng công. Thậm chí, Man City còn bị dẫn trước và chỉ gỡ hòa từ chấm 11m do công của Tevez.


Man City (phải) đã có một trận đấu nhạt nhòa - ảnh Getty

Hòa trận này, Man City đang đứng trước nguy cơ bị M.U bỏ xa 3 điểm nếu "Quỷ đỏ" đánh bại Reading trong trận đấu muộn nhất của ngày thứ Bảy.

+ Diễn biến trận đấu:

Phút thứ 3: Dù phải làm khách nhưng Everton mới đang là đội nhập cuộc tốt hơn. Họ vừa là đội có pha dứt điểm đầu tiên trong trận đấu này với cú sút của Naismith.

Phút thứ 6: Ngay đầu trận, hậu vệ trái Kolarov đã phải rời sân vì chấn thương. Người vào thay Kolarov là Zabaleta, một hậu vệ phải.

Phút thứ 9: Maicon vừa tạt bóng khá đẹp từ cánh phải nhưng thủ môn Howard đã kịp bay người bắt gọn. Anh đã bị đau sau pha cản phá này.

Phút thứ 14: City đang chơi khá bế tắc khi họ vẫn chưa tạo ra pha tấn công nguy hiểm nào. Hàng thủ Everton đang chơi rất chắc chắn và chặt chẽ như thường lệ.

Phút thứ 20: Trận đấu trên sân Etihad đang diễn ra khá cân bằng khi không đội nào tỏ ra vượt trội. City cầm bóng nhỉnh hơn nhưng số cơ hội mà họ tạo ra là rất hạn chế.

Phút thứ 24: City vừa có cơ hội rất tốt để mở tỷ số sau một pha phối hợp ăn ý nhưng cú sút của Nasri lại đập trúng người đồng đội Dzeko rồi đi ra ngoài.

Phút thứ 30: Nửa giờ đồng hồ đã trôi qua nhưng City vẫn chưa thể tìm được đường vào khung thành của Howard. Trên sân Emirates, Arsenal cũng đang bế tắc trước Swansea.

Phút thứ 33: FELLAINI!!! Từ quả tạt rất khó chịu của Baines bên cánh trái, Fellaini đánh đầu rất hiểm hóc nhưng Hart đã kịp cản phá. Tuy vậy, ngay sau đó Fellaini đã kịp lao vào đá bồi tung lưới City. 1-0 cho Everton.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Phút thứ 37: Tevez vừa tung ra cú đánh đầu rất hiểm hóc nhưng Howard đã kịp tung người cứu thua cho đội khách.

Phút thứ 42: PENALTY cho City sau khi Dzeko bị kéo ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11m,   Tevez đã dễ dàng đánh lừa Howard, gỡ hòa 1-1 cho City.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Hiệp 1 trận Man City-Everton kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Phút thứ 46: Sang hiệp 2, cả hai đội đều không có bất cứ sự thay đổi người nào.

Phút thứ 50: Diễn biến đầu hiệp 2 khá giống hiệp 1 khi City cầm nhiều bóng hơn nhưng lại chơi thiếu hiệu quả trước hàng thủ chắc chắn của Everton.

Phút thứ 56: Bên ngoài sân Balotelli và Aguero đang khởi động. Gần như chắc chắn một trong hai người sẽ được tung vào sân thay cho Dzeko, chân sút đã chơi thiếu hiệu quả.

Phút thứ 63: Maicon nỗ lực đi bóng bên cánh phải rồi dứt điểm nhưng không vượt qua được Howard.

Phút thứ 69: City có sự thay đổi trên hàng công khi Aguero vào thay Tevez.

Phút thứ 75: Dù đã có sự hiện diện của Aguero nhưng hàng công City vẫn đang chơi rất bế tắc.

Phút thứ 81: Đến lượt Balotelli được tung vào sân thay cho Dzeko. Liệu "Super Mario" có làm nên chuyện?

Phút thứ 86: Dù đã thay hoàn toàn cặp tiền đạo nhưng hàng công của City vẫn chơi rất rối rắm như những gì đã diễn ra từ đầu trận đến giờ. Nếu không có pha penalty được thổi, không hiểu City sẽ ghi bàn kiểu gì.

Phút thứ 89: City suýt phải nhận bàn thua nếu như thủ thành Joe Hart không xuất sắc cản phá cú sút phạt rất hiểm hóc của Jelavic.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

+ Đội hình thi đấu:

Man City: Hart, Maicon, Kompany, Lescott, Kolarov, Yaya Toure, Barry, Silva, Nasri, Tevez, Dzeko.

Everton: Howard, Hibbert, Distin, Jagielka, Baines, Naismith, Pienaar, Osman, Gibson, Fellaini, Jelavic.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm