Luis Enrique: ‘Chuyện Pique, Messi đi sòng bạc đâu có gì nghiêm trọng’

24/02/2015 07:22 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ đôi Barca Pique-Messi đã bị cánh phóng viên săn ảnh chộp được cảnh họ đang rời sòng bạc Barcelona ngay trước khi cùng các đồng đội đáp chuyến bay sang Anh đấu với Man City ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Vụ này sẽ không bị đặt thành vấn đề nếu nó không diễn ra ngay sau thất bại 0-1 bất ngờ của Barca trước Malaga ở Liga và ngay trước cuộc chiến quan trọng của họ với Man City ở Champions League. Barca khởi động cho trận đấu với Man City bằng một thất bại còn Man City hừng hực khí thế báo thù sau đại thắng 5-0 trước Newcastle.

Vì trận thua Malaga, chuỗi thắng của Barca dừng lại ở con số 11 trận và họ để Real gia tăng khoảng cách ở Liga. Khi phóng viên hỏi có gì để giải thích về chuyện đi sòng bạc hay không? Pique nói tỉnh bơ: “Không. Chuyện riêng thôi mà. Tôi đã có một đêm vui vẻ”.

Trong khi nhiều người đặt vấn đề về tính kỷ luật, về sự tập trung và khâu chuẩn bị cả tâm lý lẫn chuyên môn của cầu thủ Barca cho chuyến làm khách ở Etihad khi Messi, Pique đi sòng bạc vào thời điểm nhạy cảm thì Luis Enrique gạt đi và cho rằng không nên nghiêm trọng hóa vấn đề.

“Không có gì nghiêm trọng cả. Không có chuyện sao nhãng, mất tập trung ở đây. Các cầu thủ của tôi vẫn đang hướng về Etihad. Nhưng họ cũng là con người. Và ở Camp Nou, đôi khi bạn cần làm thêm cái gì đó cho cuộc sống vui vẻ hơn”.

Đúng là Messi, Pique (cùng đồng đội cũ Fabregas) đã nói cười rất vui khi rời casino de Barcelona.  Nhưng liệu cái đầu và đôi chân của họ có “vui” hơn khi chạy tại Etihad đêm nay hay không thì chúng ta phải chờ xem mới biết.

Cùng giai đoạn Champions League mùa trước, Barca đã hạ City 2-0 ngay tại Etihad và The Citizens không muốn câu chuyện buồn tái hiện trên sân nhà đêm nay.

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm