MK Dons 4-0 Man United: Cú đấm khủng khiếp cho tham vọng trỗi dậy của thày trò ông Van Gaal

27/08/2014 06:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Một đội hình đắt giá, có bề dày lịch sử đã thua sốc tới 4 bàn không gỡ trước đối thủ nhỏ bé, vô danh. Louis van Gaal thực sự đã cầm dao xoáy vào vết thương đang rỉ máu của Man United, kéo danh vọng của họ tụt xuống hố sâu tăm tối.

Sau hai trận khởi đầu Premier League mà không có được chiến thắng nào, người hâm mộ Man United kỳ vọng sẽ có những đổi thay trong chuyến làm khách tới sân của MK Dons ở cúp Liên đoàn Anh. Gặp đối thủ yếu khi tinh thần của đội bóng đang lên cao nhờ những tin vui từ thị trường chuyển nhượng, những tưởng Man United sẽ chẳng mấy khó khăn có được chiến thắng làm nguồn động viên sau chuỗi trận thất vọng. Nhưng rồi, những gì xảy ra thực sự không nằm trong tưởng tượng của những ai bi quan nhất.

Lần đầu tiên phải tham dự vòng 2  Liên đoàn Anh sau 19 năm, Man United đã bị đánh tơi tả bởi màn trình diễn đầy năng lượng của đối thủ. Thậm chí đội bóng từng 4 lần vô địch giải đấu đã không tung ra được cú sút nào trúng mục tiêu cho tới phút thứ 72 trước một đối thủ chỉ mới thành lập cách đây 10 năm.


Will Grigg ăn mừng bàn mở tỷ số của MK Dons

Will Grigg ghi bàn mở tỷ số từ sai lầm của Jonny Evans ở phút thứ 25 và phút thứ 63, hoàn tất cú đúp nâng tỷ số lên 2-0 bằng pha chạm bóng bằng ngực tinh tế. Benik Afobe, một cầu thủ thi đấu cho mượn từ Arsenal, ghi thêm 2 bàn thắng trước ở thời điểm cuối trận trước sự ngỡ ngàng của đại gia Premier League. Man United với lịch sử 112 năm huy hoàng, đã bị một đội bóng “măng non” hành hạ không phản kháng.

Có yếu tố thiếu kinh nghiệm nơi đội hình của Man United, đặc biệt là Saidy Janko và Reece James, những người lần đầu tiên được trao nhiệm vụ án ngữ nơi tuyến dưới Man United. Nhưng một đội bóng có Javier Hernandez, Danny Welbeck, David De Gea, Jonny Evans, Anderson và Shinji Kagawa vẫn không quá tồi để có thể tiến xa hơn tại giải đấu tương đương hạng ba trong bóng đá Anh.


Hàng thủ của Man United mắc quá nhiều sai lầm

Lý do khác, quan trọng hơn, có lẽ nằm ở lỗi hệ thống của Man United, sơ đồ 3-5-2. Bất cập trong hệ thống này vẫn lộ rõ, các cầu thủ vẫn chưa thể làm quen và lóng ngóng nơi vị trí mới của mình.

Sự trở lại của hậu vệ Evans trận đầu tiên sau thời gian chấn thương tưởng như là tin vui cho Man United. Nhưng thực tế nó là ký ức khủng khiếp cho chính Evans và người hâm mộ. Thời gian đầu trận, Man United may mắn không bị phạt penalty khi Evans để bóng chạm tay. Dưới áp lực mà đối thủ tạo ra, Evans liên tục mắc sai lầm. Có lẽ chính bản thân anh cũng không thể giải thích được tình huống trao bóng cho Reeves để cầu thủ này chuyền như đặt cho Grigg dứt điểm. Lối chơi bệ rạc, bạc nhược càng khiến Man United mắc nhiều lỗi sau đó.


Sơ đồ 3-5-2, kim chỉ nam cho thành công của Van Gaal vẫn chưa thể hoạt động trơn tru tại Man United

Nỗ lực của cầu thủ trẻ James Wilson và Adnan Januzaj ở cuối hiệp 2 chỉ thể hiện cho sự phản kháng yếu ớt của Man United. Ám ảnh League Cup lặp lại. 19 năm trước, tại vòng 2 giải đấu này, họ cũng đã thua trận 3-4 trước York City.

Thua chung cuộc 0-4, Man United rời League Cup đầy tủi nhục. Cơ hội còn lại của Van Gaal là Premier League- nơi nhà cầm quân được ca ngợi về tài năng và cá tính vẫn đang hoang hoải tìm kiếm một chiến thắng đầu tiên, và FA Cup. Nhưng triều đại Van Gaal sẽ ra sao sau màn trình diễn thiếu sức sống này. Tệ hại hơn khi nó đến vào đêm Man United công bố thành công trong việc chiêu mộ Angel Di Maria với giá 59,7 triệu bảng- bản hợp đồng kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng Hè này.


Tương lai nào cho mối duyên Van Gaal- Man United?

Trên sân MK Dons đêm qua, CĐV chủ nhà đã trêu tức Van Gaal bằng câu hát: “Sáng mai, ông sẽ bị sa thải”.

Con số

300/1- Tỷ lệ cược cho cửa Man United thua 0-4 trước MK Dons

4-0- Lần gần nhất man United thua với tỷ số 0-4 cũng là tại League Cup, trước West Ham ở vòng 5 năm 2010.

1995- Lần gần nhất Man United phải tham dự League Cup tại vòng 2 cách đây 19 năm. Tại đây, họ bị York City loại với tỷ số 4-3. Nhưng năm đó, Man United vô địch Premier League và FA Cup.

4-  Man United đã 4 lần thua trận trước đối thủ yếu trong 9 lần gần nhất tham dự League Cup. Các đội bóng vùi dập “Quỷ đỏ” có MK Dons năm 2014, Crystal Palace năm 2011, Coventry năm 2007 và Southend năm 2006.

Chấm điểm cụ thể theo Daily Mail

MK Dons 4-2-3-1: Martin 6.5; Baldock 6.5, McFadzean 7, Kay 7, Lewington 6.5; Alli 7.5, Potter 7.5; Carruthers 6.5 (Green vào thay 6.5), Reeves 8, Bowditch 7 (Powell, 6); Grigg 7.5 (Afobe, 7).

Thay người: McLoughlin, Spence, Randall, Hitchcock.

Manchester United 3-5-2: De Gea 6; M.Keane 5, Evans 4.5, Vermijl 5; Janko 5 (Perrara, 6), Anderson 5, Kagawa 4 (Januzaj, 5), Powell 6 (Wilson, 5), James 5; Hernandez 4, Welbeck 6.

Thay người: Amos, Zaha, McNair, Thorpe.


K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm