Góc nhìn: Nhờ Van Gaal, Moyes thoát thất nghiệp

16/11/2014 14:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Louis van Gaal thành công vang dội trong màn ra mắt ở Old Trafford, David Moyes có lẽ sẽ không bao giờ nhận được một công việc quan trọng nữa. Nhưng điều ngược lại đã diễn ra.

1. Có lý do để tin rằng Moyes nhận được công việc ở Real Sociedad vì Man United hiện đang xếp thứ 7 ở Premier League. Không sai, HLV người Scotland sở hữu nhiều phẩm chất hợp với một đội bóng trung bình khá ở TBN như Sociedad. Nhưng nếu như Van Gaal hiện đang dẫn đầu Premier League và bất bại, thì Moyes chắc chắn khó có cơ hội, bởi điều đó sẽ cho thấy cơn ác mộng tại Old Trafford mùa trước hoàn toàn là lỗi của ông.

Còn hiện giờ, cứ mỗi lần Man United và HLV người Hà Lan của họ vấp ngã, uy tín của Moyes lại được phục hồi một chút. Nhiều CĐV bóng đá hẳn cũng thấy mừng cho Moyes khi ông trở lại, trầm tĩnh và tự tin. Ông là một HLV giỏi, trung thực, chăm chỉ và xứng đáng có thêm một cơ hội nữa. Real Sociedad sẽ mang tới cơ hội đó.

Tình hình hiện giờ rất giống với khi Moyes được bổ nhiệm, và rất thành công, ở Everton. Ngân quỹ chuyển nhượng hạn hẹp, vị thế cửa dưới, đội hình đã mất hết các ngôi sao và Moyes có thể thoải mái cho các cầu thủ xem đoạn băng video Phil Jagielka xử lý một quả phạt góc mà không phải quá lo lắng bị dè bỉu bởi những ngôi sao triệu phú lắm danh hiệu như ở Old Trafford.

2. Man United không trở nên tầm thường sau một đêm, và Moyes không trở thành một HLV tệ sau một thất bại. Ông luôn biết cách mang tới sự ổn định và tiếp nối ở kiểu CLB hợp với ông. Chỉ là Man United không phải kiểu đó. Tại Old Trafford, Moyes không đủ tự tin để cho thấy ông thuộc về Man United. Nhưng giờ thì ngay cả Van Gaal cũng không chắc điều đó, và nếu như ngay cả Van Gaal cũng chưa thể trục vớt con tàu đắm tại Old Trafford, không ai có thể trách cứ Moyes nữa.

Một điều chắc chắn, điểm số của Man United cho tới giờ không tốt hơn so với cùng kỳ mùa trước, thật ra là tệ hơn. Hàng thủ áo đỏ chắc chắn cũng không khá hơn so với những ngày tồi tệ với Moyes, và điều đó càng khẳng định vận rủi của HLV người Scotland khi ông không được (hay không biết cách) chi ra 150 triệu bảng trong mùa hè như người kế nhiệm.

Sự khác biệt, dẫu vậy, vẫn tồn tại giữa Moyes và Van Gaal. Với cựu HLV Everton, lối chơi của Man United phản ánh tính cách của ông: thận trọng, bị ám ảnh bởi sự an toàn, lật cánh đánh đầu quá nhiều và rất thiếu ý tưởng. Với Van Gaal, Man United là HLV người Hà Lan: chấp nhận rủi ro, tấn công, luôn xoay xở cho một phương án tối ưu và không chấp nhận những kết quả nửa chừng.

3. Một vấn đề nữa, Moyes dần hiểu ra rằng ông đã thừa kế một đội bóng không đủ sức duy trì vị thế một đại gia Premier League, chứ đừng nói là mơ mộng về chức vô địch, nhưng ông đã chẳng làm gì để thay đổi điều đó. Van Gaal, với tất cả những trục trặc lúc này, đã không ngừng tìm kiếm những giải pháp mới, cả về nhân sự, chiến thuật và những mánh khóe bên ngoài sân, hòng giành lấy từng chiến thắng một với sự quyết tâm đến lỳ lợm đã thành bản sắc của ông.

Sau một cái liếc mắt, chiến lược gia người Hà Lan đã thanh lý một nửa đội hình mà ông thừa kế, và những người tới là sự nâng cấp đáng kể so với những người đi: Alexander Buttner, Nani, Tom Cleverley, Anderson, Shinji Kagawa, Danny Welbeck và Wilfried Zaha được đưa tiễn khỏi Old Trafford, thay bằng Angel Di Maria, Radamel Falcao, Daley Blind và Marcos Rojo, một sự cải thiện rõ ràng.

Ở Sociedad, Moyes sẽ phải làm việc với những gì mà ông có. Ở Man United, ông đối mặt với một cuộc tái thiết ngay lập tức. Đó là hai công việc hoàn toàn khác nhau, cần những HLV hoàn toàn khác nhau.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm