Nữ ca sĩ Lorde: Đứng đầu Billboard ở tuổi 16

07/10/2013 11:01 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Đã 26 năm rồi, suốt từ năm 1987, thành tích này mới được lặp lại. Nữ ca sĩ tuổi teen Lorde và đĩa đơn Royals đã vượt qua đĩa đơn được lăng xê rất mạnh Wrecking Ball của “cựu sao teen” Miley Cyrus.

Người gần nhất đạt được thành tích này là nữ ca sĩ Tiffany, 16 tuổi vào năm 1987, đứng đầu Billboard với đĩa đơn I Think We're Alone Now. Mặc dù vậy, cả Lorde và Tiffany đều không phải là nghệ sĩ đơn ca trẻ nhất từng là quán quân Billboard. Kỷ lục đó hiện vẫn thuộc về đại thụ làng nhạc Stevie Wonder với đĩa đơn Fingertips – Part 2 năm 1963, năm ông 13 tuổi.

Tại sao lại nhấn mạnh chữ “đơn ca”, vì nếu là trẻ nhất thì Vua pop Michael Jackson từng đạt thành tích đó hồi 11 tuổi với nhóm Jackson 5.

Nữ hoàng mới của dòng nhạc alternative

Nhưng đây không phải là thành công đầu tiên của Lorde ở BXH Billboard. Hồi đầu năm nay, đĩa đơn Royals (tạm dịch: Các nhân vật hoàng gia) từng xếp thứ nhất BXH nhạc alternative và tạp chí này đã vinh danh cô là “Nữ hoàng mới của dòng nhạc alternative”.

Lorde ký hợp đồng với hãng đĩa Universal ở tuổi 13. Đến tháng 9 năm nay, cô ra mắt album đầu tay của mình có tên Pure Heroine (tạm dịch: Nữ anh hùng thuần khiết).

“Mọi người so sánh tôi với mọi nữ nghệ sĩ thuộc dòng alternative bởi họ có thói quen xếp phái nữ vào cùng một chỗ với nhau. Điều đó có lẽ tôi hiểu, nhưng tôi nghĩ mình khác biệt vì âm nhạc của tôi dễ tiếp nhận nhưng vẫn thông minh – 2 đặc điểm mà theo tôi là không thường đi cùng nhau” – Lorde tự tin nói khi trả lời phỏng vấn Huffington Post.

Lorde trên tạp chí Billboard, cá tính và… già trước tuổi
“Sách quan trọng với tôi hơn âm nhạc”

“Tôi bắt đầu viết nhạc năm 13 hay 14 tuổi, vì tôi đọc rất nhiều sách. Mẹ tôi là nhà thơ, trong nhà tôi luôn có sự hiện diện của những cuốn sách. Sách luôn là một thứ quan trọng đối với tôi, có lẽ hơn cả âm nhạc” – nữ ca sĩ cá tính từng nói với New Zealand Listener.

“Tôi nghĩ có thể vì tôi là một đứa trẻ thời internet. Tôi xem Adventure Time (một phim hoạt hình Mỹ) nhưng vẫn đọc Allen Ginsberg (một nhà thơ Mỹ thuộc thế hệ Beat). Tôi là tổng hòa của nhiều thứ. Vui vẻ và thông minh thì tôi không tự nhận, tôi không muốn xếp mình vào một nhóm nào cả nhưng tôi biết mình đang làm nên một thứ gì đó khác biệt”.

Đúng như Lorde nói, tạp chí Billboard từng so sánh thành công của cô với Alanis Morissette, một nữ ca sĩ nổi tiếng của dòng alternative, với đĩa đơn You Oughta Know (1995). Giới phê bình cũng so sánh cô với giọng ca nổi tiếng của Anh, Adele.

Royals – chống lại vật chất hào nhoáng

Lorde chính là người soạn lời cho ca khúc này. Cô viết chỉ trong vòng nửa giờ, trong khi nghe nhạc của những nghệ sĩ mà cô yêu thích, trong đó có Lana Del Rey.

Ca từ bài hát hướng đến những nghệ sĩ pop có lối sống hào nhoáng, xa hoa mà nữ ca sĩ so sánh với “các nhân vật hoàng gia”. Bài hát thể hiện được cá tính đi ngược đám đông của Lorde. Cùng lứa tuổi với cô, người ta dễ bị cuốn theo phù phiếm vật chất, một phần vì bị truyền thông “dắt mũi”, thì Lorde rất tỉnh táo và nhìn thẳng vào lối sống màu mè đó.

Cô viết “Tôi chưa bao giờ thấy một viên kim cương thật. Nhẫn cưới đều chỉ biết qua phim ảnh” để nói rằng xuất thân của cô rất bình thường, người quen không có ai giàu có. “Chúng tôi không phải là các nhân vật hoàng gia. Dòng máu đó không chảy trong chúng tôi. Sự xa hoa không dành cho chúng tôi”.

Lorde mô tả cuộc sống của cô: “Chúng tôi đếm từng đồng USD trả tiền tàu xe khi đi dự tiệc. Ai hiểu chúng tôi đều biết rằng chúng tôi yêu cách sống này. Chúng tôi không có một núi tiền”. Video nhạc của Royals quay một cậu thiếu niên ủ rũ trong cuộc sống thường ngày ảm đạm.

Lorde sinh năm 1996, trông hơi già hơn tuổi, tên thật là Ella Yelich-O'Connor. Cô quê ở Auckland, New Zealand. Hiện cô theo học trường Takapuna Grammar ở quê nhà.

Cá tính hơn Taylor Swift

Nổi tiếng vượt khỏi biên giới New Zealand, Lorde rất tự tin, nói chuyện hài hước. Cô tự sáng hầu hết các bài hát của mình, vì thế được so sánh với nữ ca sĩ dòng nhạc country Taylor Swift.

Mặc dù vậy, theo trang The Diplomat, Lorde đặc biệt và cá tính hơn Taylor khi những bài hát của cô vượt ra khỏi chủ đề các mối tình tuổi teen thông thường (không chỉ Taylor mà hầu hết nhạc teen pop đều theo đuổi chủ đề này).

Lorde cũng chỉ trích sự nhàm chán và một màu trong các sáng tác của những nghệ sĩ pop khác. Cô từng nói với New Zealand Listener: “Các nữ ca sĩ lúc nào cũng viết về các chàng trai. Tôi nghĩ chúng ta đã vượt lên khỏi điều đó, đã là năm 2013 rồi còn gì. Mọi bài hát không thể lúc nào cũng “Em không thể sống thiếu anh, em quỳ xuống ôm chân anh, anh đừng đi”. Thật là mệt mỏi”.

Nhắc đến Royals, cô thừa nhận mình thích nhạc của Lana Del Rey, một nữ ca sĩ pop tài năng. Nhưng cô cũng chê cả Lana: “Âm nhạc của cô ấy rõ ràng chịu ảnh hưởng của hip-hop, nhưng nội dung toàn liên quan đến những thứ rượu đắt tiền, quần áo đẹp và xe đẹp. Tôi nghĩ, như thế thì cũng sang trọng đấy, nhưng cũng vớ vẩn thật”.

Phong cách của Lorde không dễ tiếp nhận như Taylor Swift, nhưng cô được yêu mến vì cá tính và sự chân thật. Vì thế, người hâm mộ phát biểu rằng họ hy vọng sẽ không đến lúc cô đổi phong cách, làm theo những gì Miley Cyrus đang làm: khoe thân một cách quá đà và làm mờ cá tính.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm