Benitez ra tối hậu thư với Chủ tịch Moratti: “Ủng hộ, hoặc sa thải tôi!”

21/12/2010 10:32 GMT+7 | Bóng đá Italy

* Gazzetta: Moratti đã sa thải Benitez, thay bằng Spalletti!

(TT&VH)- Một quả bom đã phát nổ trong lòng Inter ngay khi đội bóng ấy vừa nhận Cúp vô địch Thế giới các CLB sau thắng lợi dễ dàng trước Mazembe. Rafa Benitez đã lập tức đặt trước mặt bàn của Chủ tịch Moratti những lựa chọn: Hoặc ủng hộ, tin tưởng ông tuyệt đối và thể hiện bằng những hành động cụ thể, hoặc là cắt đứt hợp đồng!

Nhà cầm quân người TBN, được chống đỡ bởi chiếc Cúp vô địch Thế giới các CLB, đã kiên quyết bắt ông chủ của mình phải mở to mắt ra, bằng cách mở miệng to một cách đáng ngạc nhiên: “Có 3 sự lựa chọn cho CLB lúc này: 1. Ủng hộ HLV một cách tuyệt đối và thể hiện điều đó bằng việc mang về 4-5 cầu thủ chất lượng để tạo ra một đội ngũ có khả năng tiếp tục cạnh tranh danh hiệu; 2. Tiếp tục tiến lên theo kiểu mất định hướng và vô tổ chức như thế này, và tiếp tục đổ hết trách nhiệm lên đầu một người duy nhất (Benitez đang nói về bản thân ông? – TT&VH) từ nay cho đến hết tháng Năm, thời điểm kết thúc mùa giải; 3. Nếu không ủng hộ, hãy đến và nói thẳng với người đại diện của tôi. Đơn giản thế thôi!”.

Ngay sau những phát biểu khá sốc của Benitez, nhật báo Gazzetta số ra ngày 20/12 lập tức giật tít trang bìa “Benitez đã bị sa thải”. Nhưng Chủ tịch Massimo Moratti vẫn giữ thái độ im lặng (ông nói “đây không phải lúc bình luận về chuyện này”), dù Gazzetta khẳng định rằng ông đã gầm lên khi biết chuyện: “Ông ta dám nói vậy thật à?”. Ngay sau đó, Gazzetta cũng đưa ra một loạt những ứng viên thay thế nhà cầm quân người TBN, mà Luciano Spalletti (Zenit St. Peterburg) và Leonardo (thất nghiệp) đang nổi lên như những người sáng giá nhất.

HLV Benitez ra "tối hậu thư" cho Chủ tịch Moratti- Ảnh Getty

Benitez có lý, nhưng không biết lượng sức

Thời điểm mà Benitez đưa ra tối hậu thư với Inter khá hợp lý: Ông đã có trong tay một chiếc Cúp để có quyền mở miệng, đội hình của Nerazzurri thật sự đang bị sứt mẻ nghiêm trọng vì chấn thương, và quan trọng hơn, kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp mở cửa. Vào thời điểm này, huấn luyện viên nào ở vào hoàn cảnh Benitez chắc chắn cũng sẽ phải có động thái thúc đẩy việc mua cầu thủ.

Ông Moratti đã có những sai lầm khó phủ nhận khi quyết định thuê Benitez: Mùa trước, ông chi 80 triệu euro cho Mourinho mang về 5-6 cầu thủ và xây dựng nền móng cho Đại Inter giành cú ăn ba. Mùa này, không một xu cho Benitez. Mùa trước, Moratti im lặng hoàn toàn trước những trò quỷ quái và những thất bại của Mourinho, nhưng mùa này, ông công khai dè bỉu Benitez sau mỗi trận không thành công (xem box). Không ai đứng về phía Benitez và hiểu áp lực khủng khiếp ông phải chịu khi đưa lưng ra gánh lấy bầu trời mà Mourinho đã để lại.

Nhưng Benitez đã chọn cách tồi nhất để bộc lộ ý định tốt ấy của ông: Gắn nó vào với cảm xúc cá nhân ông và ném sự giận dữ ấy về phía Chủ tịch Moratti. Sự bùng nổ của Benitez sau chuỗi ngày dài im lặng và cam chịu chẳng khác nào một sự dằn dỗi trẻ con đối với đội bóng (Ông còn nói thêm rằng “tôi xứng đáng nhận được sự tôn trọng với những gì đã làm được trong 25 năm làm HLV), và những phát ngôn ấy đã đẩy ông vào thế rất khó.

Nếu còn lý trí, Benitez đã không chọn một lời nói tồi như vậy để thúc đẩy tham vọng của đội bóng. Cái lý nằm trong tay ông, nhưng ông đã dùng nó để đâm chính mình. Mourinho không thường xuyên có lý, nhưng về mặt lời nói, ông không bao giờ “tự sát” như Benitez.

Phạm An

 

 

 

Hồ sơ Rafa Benitez

 

Các danh hiệu đã giành được: Vô địch Liga (2 lần với Valencia) 2001-2002, 2003-2004; Cúp UEFA 2003-2004 (Valencia); UEFA Champions League 2004-2005 (Liverpool), Community Shield 2006 (Liverpool), Siêu Cúp châu Âu 2005; Siêu Cúp Italia 2010 (Inter), Cúp Thế giới các CLB 2010 (Inter).

 

Thành tích dưới thời Inter: Nhậm chức vào ngày 10/6/2010. Từ đó đến nay dẫn dắt 25 trận, thắng 12, hòa 6 và thua 7, đạt tỉ lệ thắng trận 48%.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm