Casillas vs. Lloris: Những đội trưởng trong khung gỗ

23/06/2012 13:31 GMT+7

(TT&VH) - Với nhiều huấn luyện viên, thủ môn không phải là nhân vật phù hợp với chiếc băng đội trưởng bởi do bó buộc trong khung gỗ, họ khó có thể úy lạo tinh thần đồng đội hay không thể can thiệp nhiều vào các tình huống trên sân, ví dụ như phản đối một quyết định của trọng tài ở phần sân đối phương. Trong số 16 đội tham dự EURO 2012, chỉ có ba chọn các thủ môn làm đội trưởng là Italia, Pháp và Tây Ban Nha. Tính cách điềm tĩnh là ưu điểm chính giúp những người gác đền được chọn làm thủ lĩnh.

Tại EURO 2008, HLV Luis Aragones của Tây Ban Nha đã có một quyết định gây sốc khi tước băng đội trưởng của Raul Gonzalez trao cho Iker Casillas. “Nhà hiền triết” chọn Casillas bởi thủ môn này biết dẹp bỏ cái tôi, đặt tầm quan trọng của đội bóng lên trên hết. Với tư cách là đội trưởng, thủ thành này thường đối thoại với các đồng đội, kể cả của phe Barcelona. Bộ ba của Barca gồm Xavi Hernandez, David Villa và Carles Puyol là những người Casillas thường xuyên trao đổi mỗi khi gặp khó khăn.

Cuộc đấu giữa hai đội trưởng chính là sự chắc chắn trong khung gỗ - Ảnh: Getty

Sự điềm tĩnh của Casillas thể hiện rõ nét nhất ở trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra hồi đầu mùa bóng vừa qua. Đã có một mâu thuẫn giữa Real Madrid và Barcelona nổ ra sau trận đấu và chính Casillas, với tư cách đội trưởng Real, đã đứng ra dàn hòa dù HLV Jose Mourinho không đồng tình. Vụ dàn hòa này khiến Casillas mâu thuẫn với HLV Mourinho (suýt bị tước băng đội trưởng) nhưng bù lại, thực sự trở thành một thủ lĩnh đích thực trong mắt các đồng đội tại tuyển Tây Ban Nha.

Hugo Lloris không có được uy tín và những phẩm chất lãnh đạo như đàn anh Casillas. Thủ thành của Lyon được HLV Laurent Blanc chọn làm đội trưởng của tuyển Pháp hồi cuối tháng Hai vừa qua bởi tính cách…hiền lành. Thủ môn này gần như chỉ biết tập trung vào chuyên môn, tuyệt đối không tham gia vào bất kỳ vụ lộn xộn nào (tại World Cup 2010, không phản đối nhưng cũng không dính vào vụ scandal ở đồi Knysna).

Lloris không có đủ những phẩm chất để trở thành một đội trưởng xuất sắc (anhđã  không động viên được trung vệ Philippe Mexes, người đã thi đấu rất thiếu tập trung trong trận gặp Thụy Điển) nhưng trong giai đoạn tái thiết, đây là một lựa chọn an toàn. Đặc biệt khi những đời đội trưởng gần đây, từ Patrice Evra, Thierry Henry tới Patrick Viera, đều ít nhiều gây rắc rối, thậm chí làm loạn, việc ông Blanc chọn một thủ thành điềm tĩnh để tránh hậu họa cũng là điều dễ hiểu.

Trước đây, cũng có một số thủ môn được chọn làm đội trưởng như Peter Schmeichel hay Oliver Kahn. Đây đều là những cầu thủ vô cùng cá tính, là người truyền lửa cho cả đội, là người dám gây sức ép lên đối phương lẫn trọng tài trong những thời điểm khó khăn. Casillas hay Lloris không có được sự dữ dội như vậy nhưng bù lại, biết lắng nghe, chia sẻ với các đồng đội nên đã được trao băng đội trưởng. Sự thay đổi này cho thấy trong bóng đá hiện đại, mẫu cầu thủ biết liên kết các mắt xích lại với nhau đang dần được coi trọng.

T.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm