Vụ Anelka: Mẹ Domenech “chửi” Anelka

22/06/2010 09:07 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Sau khi bị “đá đít” về nước vì dám chửi Domenech, Anelka rất có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc khẩu chiến mới, từ... bà mẹ của nhà cầm quân này.

Bà Germaine Domenech, thân mẫu của HLV tuyển Pháp, đã tỏ ra rất tức giận khi biết con trai mình bị Anelka sỉ nhục: “Tôi ước gì có thể gặp và dạy dỗ hắn ta với tư cách là một bà mẹ. Thật khó chịu khi nghe thấy lời sỉ nhục ấy, bởi Domenech không chỉ là HLV, mà còn là con trai tôi. Sỉ nhục nó cũng có nghĩa là sỉ nhục tôi!”



Anelka ra sân bay để trở lại London - Ảnh: Reuters

Các nhà tài trợ quay lưng


Scandal tiếp diễn từ vụ Anelka đã khiến hình ảnh của tuyển Pháp bị tổn hại nghiêm trọng, và hệ quả là các nhà tài trợ đồng loạt quay lưng với họ. Hệ thống ngân hàng Credit Agricole, vốn đang thực hiện một chương trình quảng cáo trong một serie đoạn phim quay đội Pháp trong các buổi tập, đã quyết định dừng chương trình này lại kể từ 26/5. Adidas, hãng tài trợ trang phục và các vật dụng thể thao chính của Pháp, vẫn quyết định sẽ tài trợ cho “Les Bleus” đến hết World Cup, nhưng sau đó họ sẽ xem xét lại. Trước đó, có đến 4 đơn vị đang cạnh tranh để tên của họ được in lên áo đội Pháp là SFR, Carrefour, Crédit Agricole và GDF Suez. Thế nhưng hiện tại, chẳng còn lời mời chào nào.

Các chính trị gia vào cuộc

Scandal hiện tại đã đánh động đến một loạt chính khách Pháp. Cố vấn Guaino của Tổng thống Sarkozy bảo rằng: “Đây không còn là một đội bóng”. Eric Besson, Bộ trưởng về dân nhập cư, thốt lên: “Họ có nhận ra được hậu quả của việc bối xấu hình ảnh của nước Pháp là thế nào không? Các cầu thủ Pháp đã “dạy” cho giới trẻ về trách nhiệm với Tổ quốc như thế này?Thế giới đang cười chúng ta”. Francois Chederer, tổng thư ký của Đảng dân chủ CFDT, thì đặt liên hệ: “Những VĐV như Ribery, kiếm mỗi năm 8 triệu euro, không muốn làm việc để đem đến niềm vui ở World Cup. Vậy mà họ chẳng thèm quan tâm".

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm