Còn nhiều “Anelka” trong lịch sử

21/06/2010 10:46 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Thế giới bóng đá không chỉ có Anelka giở thói "ngựa chứng" ....
 

Cantona từng chửi HLV công khai trên truyền hình -Ảnh Getty

Uli Stein (Đức): World Cup 1986. Thủ môn Uli Stein đã gọi Franz Beckenbauer, HLV trưởng của đội Đức ở VCK năm ấy, là “Gã nhà quê”, khi “Hoàng đế” xuất hiện trong một đoạn phim… quảng cáo bột canh. Beckenbauer chỉ định thủ thành Toni Schumacher bắt chính, và đuổi cổ Stein về nước.
 
Eric Cantona (Pháp): Tháng 11/1988, Eric Cantona không được HLV Henri Michel gọi vào đội hình dự trận giao hữu Pháp – Tiệp Khắc. Và anh đã trả đũa bằng cách gọi nhà cầm quân huyền thoại của Pháp là “túi phân” ngay trong một chương trình truyền hình trực tiếp. Ngay lập tức, Chủ tịch FFF Jean-Fournet Fayard đã cấm tiền đạo này thi đấu cho tuyển Pháp trong 10 tháng.

 
Edgar Davids (Hà Lan): EURO 1996, Edgar Davids đã gọi HLV Guus Hiddink là một kẻ bất tài và thậm chí còn bảo rằng ông chỉ là “con rối trong tay anh em nhà De Boer”. Tiền vệ có lối chơi mạnh mẽ này thậm chí còn văng tục khi mỉa mai Hiddink: “Tốt hơn là ông ta nên ngừng… bợ đít học trò đi”. Davids cũng đã phải thu xếp hành lý về nhà ngay sau những lời lẽ thiếu suy nghĩ ấy.

 
Stefan Effenberg (Đức): World Cup 1994, đáp lại những tiếng la ó của các CĐV nhắm vào ĐT Đức trong trận Đức thắng Hàn Quốc 3-2 (dẫn trước 3-0 nhưng suýt chút nữa để lội ngược dòng), Stefan Effenberg đã dùng đến… ngón tay thối, một động tác thay cho lời chửi tục nặng nề nhất của phương Tây. HLV trưởng Berti Vogts, được sự đồng ý của LĐBĐ Đức, đã lập tức trục xuất Effenberg khỏi đội tuyển.

 
Roy Keane (Ireland): World Cup 2002. Mâu thuẫn giữa tiền vệ khi ấy chơi cho M.U và đeo băng đội trưởng của ĐT Ireland và HLV trưởng Mick MrCathy đã cháy âm ỉ từ lâu, và bùng phát ở Nhật Bản và Hàn Quốc 8 năm về trước. Roy Keane đã phàn nàn về tình trạng thiếu thốn các trang thiết bị tập luyện ở trại đóng quân của Ireland năm ấy, Saipan, Nhật Bản trên báo chí. HLV McCarthy tỏ ra không hài lòng về điều ấy. Cả 2 đã cãi nhau to, và Roy Keane dành những lời lẽ rất nặng nề cho ông thầy của mình: “Tôi chẳng coi ông là HLV. Tôi không ủng hộ ông ta trên khía cạnh con người. Tôi nói chuyện với ông đơn giản chỉ vì ông là HLV trưởng. Ông là đồ… m* ki*p!”. Ngay sau đó, Roy Keane lập tức bay về Manchester. 2 năm sau anh mới trở lại ĐT, khi Brian Kerr lên thay McCarthy.

ANL

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm