Liverpool - Hull: Tìm bàn thắng ở Anfield

13/12/2008 10:34 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Hai trận gần nhất trên sân nhà ở Premier League, Liverpool đều không giành chiến thắng. Đáng buồn hơn, hàng tấn công của HLV Rafael Benitez đã không ghi lấy nổi một bàn trong suốt 180 phút ở Anfield, trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều là Fulham và West Ham. Đội bóng áo đỏ cần phải thay đổi điều đó khi tiếp Hull tối nay nếu họ muốn có 3 điểm để tiếp tục dẫn đầu cuộc đua đến chức vô địch.

Tuy nhiên, xem ra đó không hề là một nhiệm vụ dễ dàng. Đã ghi tới 3 bàn vào lưới PSV Eindhoven trong trận đấu gần nhất của họ ở Champions League, nhưng Liverpool thực ra vẫn còn khiến chính các CĐV của họ lo lắng mỗi khi trở về Anfield, nhất là khi tối nay đội bóng áo đỏ không có Fernando Torres do chấn thương, còn Robbie Keane thì vẫn chưa biết ghi bàn.

Trận tiếp Hull sẽ là khởi đầu cho thử thách cam go với tham vọng vô địch của CLB vùng Merseyside khi tháng 12, Giáng sinh và năm mới đang đến. Đây thường được coi là giai đoạn quyết định đối với những ứng cử viên hàng đầu có quá nhiều mặt trận và mục tiêu như Liverpool bởi họ sẽ phải vắt kiệt sức với một lịch thi đấu dày đặc đòi hỏi đặc biệt với chiều sâu và chất lượng đội hình. Chính bởi tầm quan trọng đó, sân Anfield sẽ phải nhanh chóng tìm ra giải pháp cho cuộc tìm kiếm những bàn thắng trên hàng công, nơi mà một nhà vô địch phải thể hiện nhiều sức mạnh nhất.

Mất Torres, yếu tấn công

Vấn đề muôn thuở vẫn là chấn thương của Torres. Tiền đạo người TBN đã 3 lần bị chấn thương dây chằng trong mùa này và chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận gặp Hull. Từ giờ cho tới năm mới, trong không đầy một tháng, Liverpool sẽ phải đá với mật độ trung bình 4 ngày/trận, trong đó có những cuộc đọ sức đầy cạm bẫy như chuyến tới làm khách trên sân Emirates của Arsenal vào ngày 21/12, trận đấu mà Torres sẽ vắng mặt. Không có chân sút người TBN, nhiệm vụ giữ vững ngôi đầu bảng của đội bóng áo đỏ sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
 
Liverpool cần chiến thắng thuyết phục trước Hull sau hai trận hòa liên tiếp

Sức ép từ phía Chelsea, M.U và cả Arsenal nữa là rất lớn, nhưng vấn đề lớn nhất lại là bản thân hàng tấn công của Benitez. Cho tới trước trận gặp Hull, chiến lược gia người TBN đã xoay xở nhiều cách khác nhau ở Premier League nhưng vẫn chưa tìm ra được những bàn thắng mà ông đang rất cần. Nỗi thất vọng, không có gì ngạc nhiên, tập trung vào Keane. Tiền đạo có giá 20 triệu đã không gánh vác nổi trọng trách vào thời điểm khó khăn này.

Ở trận đấu gần nhất của Liverpool, dù đội bóng áo đỏ đã sút tung lưới đối phương đến 3 lần, nhưng Keane vẫn chưa thể có thêm một bàn thắng nữa để phần nào giải tỏa sức ép đang đè nặng lên anh. Còn trong chiến thắng 3-1 ở Ewood Park trước Blackburn tuần trước thì anh lại vắng mặt. Nỗi thất vọng được thể hiện rõ ràng nhất trong trận hòa 0-0 trên sân nhà trước West Ham cách đây hai tuần khi Benitez rút Keane ra khỏi sân ngay từ phút 65 để thay bằng David N’Gog. Tuy thế, chân sút 21 tuổi người Pháp, dù đã ghi bàn tại Hà Lan, còn quá non nớt và tỏ ra không đủ tự tin ở một sân chơi khắc nghiệt như Premier League.

Không Torres, Liverpool đang là đội bóng có hàng công yếu kém nhất trong nhóm bộ tứ đang dẫn đầu giải Ngoại hạng, cả về chất lượng và số lượng. Ở M.U, ngay cả Carlos Tevez cũng chỉ thỉnh thoảng mới được đá chính. Robin van Persie và Emmanuel Adebayor đang thay phiên nhau tỏa sáng trong màu áo Arsenal. Còn Chelsea không chỉ sở hữu chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Nicolas Anelka, mà cả tiền đạo người Bờ Biển Ngà Didier Drogba cũng đã bình phục chấn thương và ghi bàn trở lại.

Về dài hạn, Liverpool cần Torres trở lại và cần thêm tiền bạc đầu tư trong kỳ chuyển nhượng để có thể bắt kịp các đối thủ của mình trên hàng tấn công, nhưng trong ngắn hạn, họ vẫn cần những bàn thắng để duy trì vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Một nhiệm vụ chẳng dễ dàng chút nào. Bắt đầu với trận đấu với Hull tối nay.

Dự đoán: 2-0.

Lực lượng:

Liverpool: Torres và Aurelio chấn thương.

Hull: Folan, Dawson, Gardner và Fagan chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Liverpool: Reina - Arbeloa, Carragher, Agger, Dossena - Kuyt, Alonso, Mascherano, Riera - Gerrard - Keane.

Hull: Myhill - McShane, Turner, Zayette, Ricketts - Marney, Boateng, Ashbee, Barmby - Geovanni - King.

Đối đầu
21/09/99 Liverpool - Hull 4-2
14/09/99 Hull - Liverpool 1-5
18/02/89 Hull - Liverpool 2-3
02/01/60 Hull - Liverpool 0-1
29/08/59 Liverpool - Hull 5-3
 
Phong độ
 
Liverpool
09/12/08 PSV - Liverpool 1-3
06/12/08 Blackburn - Liverpool 1-3
01/12/08 Liverpool - Marseille 1-0
26/11/08 Liverpool - West Ham 0-0
22/11/08 Liverpool - Fulham 0-0
 
Hull
06/12/08 Hull - Middlesbrough 2-1
29/11/08 Stoke - Hull 1-1
22/11/08 Portsmouth - Hull 2-2
16/11/08 Hull - Man City 2-2
08/11/08 Hull - Bolton 0-1
 
Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm