22h00 ngày 26/12, Blackpool - Liverpool: Có Gerrard, có chiến thắng

26/12/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trong trận lượt đi đầu tháng 10, Liverpool đã bất ngờ thúc thủ với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà. Tân binh Blackpool đã tạo ra cú sốc lớn nhất vòng 7 Premier League qua đó nhấn chìm đội chủ sân Anfield xuống vị trí thứ 18 trên BXH.

Liverpool chờ đợi ở nguồn cảm hứng của Gerrard, Ảnh Getty

Đó là trận đấu mà đội trưởng Steven Gerrard trở lại sau chấn thương, nhưng anh không thể giúp đội bóng của mình tránh khỏi trận thua đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải này. Trong lần tái đấu hơn 2 tháng sau, mọi chuyện cũng không mấy suôn sẻ cho đội bóng áo đỏ. Hy vọng để rồi lại thất vọng, đánh bại  nhà ĐKVĐ Chelsea nhưng lại dễ dàng buông súng trước những đội bóng yếu. Có lẽ tiêu chí ổn định là quá xa xỉ mà Liverpool còn lâu mới tìm lại được. Sức ép ngày càng đè nặng lên đôi vai Roy Hodgson. Có lẽ cựu HLV Fulham đang rất mong năm cũ kết thúc để ông chủ mới thực hiện lời hứa. Nhưng từ giờ cho tới lúc TTCN mở cửa trở lại, Hodgson sẽ phải cố gắng “sống sót” với lực lượng hiện tại.

Ngoại trừ chấn thương vai của Carragher, Liverpool gần như có đội hình mạnh nhất. Đặc biệt là sự xuất hiện của thủ quân Gerrard. Tiền vệ người Anh dính Virus FIFA giữa tháng 11 và vắng mặt trong 4 trận đấu gần đây tại giải Ngoại hạng. Trong quãng thời gian đó Liverpool thắng 2 hòa 2 và chuyển sang thi đấu với sơ đồ 2 tiền đạo cắm. 1 trong 2 cầu thủ đá cao nhất là Torres, trong khi suất còn lại là sự luân phiên giữa Babel và Ngog. Sự tăng cường hàng công khiến 2 chiến thắng của The Kop rất ấn tượng, đều kết thúc với tỷ số 3-0 (trên sân nhà trước West Ham và Aston Villa). Nhưng họ cũng dễ dàng thua bạc nhược ở 2 chuyến làm khách còn lại. Đầu tiên là 1-2 tại White Harte Lane và mới đây là 1-3 trước Newcastle. Một phong độ quá phập phù và với việc Gerrard tái xuất. HLV Hodgson nhiều khả năng sẽ quay lại sơ đồ 4-4-1-1 quen thuộc để tìm lại sự ổn định cho CLB. Tình cảnh hiện tại khá giống với giai đoạn lượt đi, nhưng hy vọng Liverpool sẽ không phải nhận một kết quả tương tự.


Blackpool đứng thứ 10 trên BXH, bằng điểm với Liverpool (22) nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Đòan quân của HLV Ian Holloway đang có phong độ rất tốt. Họ bất bại 4 trận gần đây và giành 2 chiến thắng. Điều đáng lo ngại nhất là thành tích trên sân nhà của Blackpool. Khá nghịch lý khi Bloomfield Road dường như không phải là điểm tựa cho tân binh này. Blackpool chỉ giành được 8/18 điểm tối đa trên sân nhà - ít nhất trong số các đội bóng tại Premier League. Dù sao đối thủ tối nay không còn đáng sợ như trước. Nếu không muốn nói là yếu nhất trong một thập kỷ trở lại đây. 
Dự đoán: 1-2

Lực lượng:

Blackpool: Adam treo giò 1 trận vì nhận đủ 5 thẻ vàng. Almond (vai), Baptiste, Clarke, Gilks và Martin (đều đầu gối), Basham (chân) vắng mặt. Harewood và Sylvestre chưa chắc ra sân.

Liverpool: Carragher (vai), Spearing (mắt cá) chấn thương nghỉ thi đấu. Đội trưởng Gerrard và hậu vệ Agger trở lại.

Đội hình dự kiến:

Blackpool: Kingson - Eardley, Cathcart, Evatt, Crainey - Grandin, Phillips, Vaughan, Taylor-Fletcher - Campbell - Varney.

Liverpool: Reina - Johnson, Kyrgiakos, Skrtel, Konchesky - Kuyt, Meireles, Lucas, Cole - Gerrard - Torres.

Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm