Steven Gerrard: 'Liverpool đá với Norwich như đá với Milan năm 2005'

15/04/2014 21:52 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Steven Gerrard cảnh báo các đồng đội đừng vội ăn mừng khi Liverpool chưa chạm tay vào cúp vô địch Premier League.

Thắng Man City 3-2, cửa vô địch của Liverpool đã rất rộng khi họ chỉ còn một trận khó trước Chelsea. Tuy nhiên, đội trưởng Steven Gerrard không từ bỏ thói quen thận trọng. Anh nói rằng Liverpool phải thận trọng để vô địch, vì “sẽ không ai nhớ đến chúng tôi nếu về nhì”.

“Mọi trận đấu còn lại đều khó khăn”, Gerrard nói. “Man City luôn là một đối thủ lớn và họ vẫn trong cuộc đua với chúng tôi, nhưng Norwich bây giờ sẽ thành Man City, Norwich thành Chelsea, Norwich thành Man United. Đó là một trận đấu lớn. Chúng tôi sẽ đá với Norwich như đã đá với AC Milan năm 2005 (chung kết Champions League mà Liverpool ngược dòng để thắng sau khi bị dẫn 0-3)".

“Chúng tôi chưa thể biết Norwich sẽ đáng sợ thế nào... Chúng tôi sẽ đá với họ như đá với đội bóng hay nhất thế giới. 10 trận thắng tại Premier League thật đáng nhớ nhưng bạn phải đá như chưa giành được gì”.


Gerrard cố giấu sự háo hức...

“Bạn cần giữ được động lực. Tất cả chúng tôi đều có động lực nhưng chúng đến rồi đi. Mấu chốt của một cầu thủ là sự chăm chỉ. Chúng tôi vừa có một chuỗi trận tuyệt vời. Dù vậy, nếu chúng tôi thắng 13 trận mà thua trận cuối thì chúng tôi sẽ chẳng có gì. Không ai nhớ đến chúng tôi. Chỉ có một cách để mọi người nhớ đến chúng tôi là chúng tôi tiếp tục thắng. Chúng tôi phải quên chúng tôi đang ở đâu và quên những gì chúng tôi vừa đạt được. Chúng tôi phải tập trung chuẩn bị cho trận gặp Norwich. Chúng tôi phải đá như thể đây là trận cuối cùng trong sự nghiệp. Đó là tinh thần của trận này”.

Gerrard nói về chuyện kiểm soát áp lực thời gian này và những giọt nước mắt của anh trước Man City: “Đó là cảm xúc nhất thời. Đó là một tuần khó khăn, chuẩn bị cho những trận đấu khó khăn”.


... đợi ngày bùng nổ

“Đó là những ngày dài. Mọi người đều biết bản thân muốn chiến thắng nhiều thế nào. Lý do tôi không kiềm chế được cảm xúc là vì cách trận đấu khép lại. Đó không phải vì đó là một trận đấu lớn. Nó là vì tuần này bóng đá trở thành chủ đề quan trọng hơn tất thảy tại Liverpool”.

“Tôi phải bình tĩnh, thư thái và chuẩn bị tinh thần cho những trận sắp tới. Tôi cố gắng làm thế nhưng rất khó để kiểm soát cảm xúc của mình”.

“Lúc rảnh, tôi không ngồi để nghĩ về nó. Tôi xem TV, dành thời gian cho con và bạn bè để đẩy nó ra khỏi tâm trí. Tôi muốn chơi 4 trận còn lại luôn trong 4 ngày tới cho xong đi, nhưng không thể thế. Tôi phải quản lý thời gian của mình tốt và chắc rằng tôi không lãng phí năng lượng cần thiết vào những thứ không đáng”.

Trong thảm họa Hillsborough, Gerrard mất một người họ hàng tên Jon-Paul Gilhooley - vĩnh viên ra đi khi mới 10 tuổi, và đó là nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong 96 người thiệt mạng.

“Tôi đã nói nhân danh mọi người khi nói rằng món quà cho các nạn nhân và các gia đình trong thảm họa Hillsborough”, Gerrard nói. “Cả đội hình sẽ được đến Memorial Service để bày tỏ sự tôn trọng với những người đã khuất”.

Cũng liên quan đến Liverpool, HLV Roberto Martinez của Everton vừa khẳng định đội bóng này sẽ không bán Ross Barkley cho họ dù Liverpool có bỏ ra 38 triệu bảng như đồn thổi: “50 triệu bảng mà Man United hứa chúng tôi cũng chẳng cần, huống hồ 38 triệu bảng của Liverpool”, HLV Martinez hùng hồn nói.


Trả 50 triệu bảng Everton cũng không bán Barkley

Hiện tại cả Arsenal, Liverpool và Man United đều rất quan tâm đến cầu thủ trẻ Ross Barkley của Everton.

H.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm