Tròn 10 năm Valdes ra mắt Barca: 19 danh hiệu, 5 Zamora và hơn thế nữa

14/08/2012 19:26 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) – Hôm nay, ngày 14/8, là tròn 10 năm thủ thành Victor Valdes ra mắt đội một Barca trong một trận đấu chính thức, trận gặp Legia Warsaw tại vòng play-off Champions League mùa giải 2002-03. Đặc biệt hơn, Valdes đã bước ra ánh sáng ngay tại thánh địa Camp Nou trước hàng vạn khán giả nhà.


Valdes trong trận ra mắt Barca cách đây 10 năm - Ảnh Sport

Thực tế, trước đó Valdes đã chơi bóng tại Camp Nou nhưng là trong màu áo đội tuyển xứ Catalunya. Hôm 14/8 đó, trong trận đấu đầu tiên của HLV Louis van Gaal ở nhiệm kỳ thứ hai tại Barca, Valdes bất ngờ được bắt chính thay vì một Roberto Bonano dày dạn kinh nghiệm. Và ngay trong trận ra mắt đội lớn, Valdes đã chơi xuất sắc và giữ sạch lưới, giúp Barca giành chiến thắng 3-0 ở trận lượt đi và cuối cùng đã giành vé dự vòng bảng Champions League với chiến thắng chung cuộc 4-0.

Ở mùa giải 2002-03 này, Valdes và Bonano được luân phiên sử dụng nên thủ thành người TBN chỉ được bắt 20 trận. Nhưng kể từ mùa giải sau đó, vị trí chính thức đã hoàn toàn thuộc về Valdes, và từ đây, một huyền thoại trước khung gỗ của Barca đã ra đời. Nói Valdes là một trong số những thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử Barca cũng không quá lời khi người gác đền 30 tuổi này đã cùng đội chủ sân Camp Nou đoạt 19 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau. Thêm vào đó là 5 danh hiệu Zamora – phần thưởng dành cho thủ môn để thủng lưới ít nhất tại Liga. Cùng với ĐT TBN, Valdes cũng đã vô địch châu Âu và World Cup.

Valdes cũng là thủ môn đầu tiên trong lịch sử đoạt danh hiệu Zamora trong 4 mùa giải liên tiếp, với các chiến thắng từ mùa 2008-09 đến nay. Trong lịch sử Liga, trước Valdes chỉ có huyền thoại Antoni Ramallets (cũng của Barca) là từng 5 lần giành danh hiệu Zamora.

Mới 30 tuổi – độ tuổi lý tưởng với các thủ môn – Valdes hứa hẹn sẽ còn trở thành tấm lá chắn vững chắc trước khung thành Barca trong nhiều năm nữa. Và tất nhiên, hàng loạt kỷ lục khác cũng đang chờ đợi thủ môn huyền thoại của Barca.

Nếu như Valdes đã vươn lên để trở thành một huyền thoại từ trận ra mắt Barca hôm 14/8/2002 thì một người khác lại không có được may mắn như vậy. Cũng chơi trận chính thức đầu tiên cho Barca trong trận gặp Legia Warsaw tại vòng play-off Champions League mùa giải 2002-03, nhưng sự nghiệp của hậu vệ trái Fernando Navarro lại rất lận đận. Ban đầu, Navarro đã chiếm được một suất đá chính của van Gaal bên hành lang trái nhưng một chấn thương vào giữa mùa giải đã làm gián đoạn sự tiến bộ của hậu vệ cánh này. Và đến tháng 1/2004, Navarro đã được đem cho Barca mượn trước khi trở lại vào mùa giải sau đó dưới sự dẫn dắt của Rijkaard. Tuy vậy, Navarro không được chiến lược gia người Hà Lan tin dùng nên đã bị đẩy sang Mallorca theo dạng cho mượn trước khi bị bán đứt cho Sevilla.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm