Liverpool 2-2 Man City: Chủ nhà nuối tiếc

26/08/2012 19:50 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH Online) - Hai lần vươn lên dẫn trước nhưng những sai lầm của Reina rồi Skrtel đã làm cho Liverpool để tuột chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Đội hình thi đấu


Liverpool: Reina; Kelly, Coates, Skrtel, Johnson; Gerrard, Lucas, Allen; Borini, Suarez, Sterling.


Man City: Hart; Zabaleta, Kolo Toure, Kompany, Kolarov; De Jong, Yaya Toure; Milner, Tevez, Nasri; Balotelli.




Phút thứ 4: CÚ SÚT! Từ cự ly 23m, Gerrard tung ra một cú sút song bóng đi không chính xác. Trong khi đó, Liverpool nhiều khả năng phải thay cầu thủ từ sớm khi Leiva Lucas đang có dấu hiệu bị chấn thương trên sân.


Phút thứ 5: Shelvey vào thay Lucas.


Mười phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua, Man City dù phải làm khách nhưng thi đấu khá tự tin trước đội chủ nhà Liverpool. Hàng tiền vệ của đội ĐKVĐ đang làm chủ khu trung tuyến, trong khi các hậu vệ chia cắt thành công mối dây liên kết giữa Borini và Suarez với các tiền vệ.


Phút thứ 17: Liverpool tổ chức tấn công khá bài bản nhưng Borini đã không thể tận dụng thành công.


Phút thứ 19: CỘT DỌC! Trong một pha thoát xuống ở vòng cấm địa, Tevez đã tỏ rõ sự nguy hiểm khi tận dụng thành công pha băng ra không đúng lúc của Reina để dứt điểm tinh tế. Góc sút cực hẹp nhưng vẫn lăn được về phía cột xa song sau khi chạm vào cột dọc, bóng đã không lăn vào lưới, tạo điều kiện cho Reina quay về ôm gọn.


Hai mươi nhăm phút đã diễn ra nhưng trận đấu thiếu những tình huống đáng chú ý. Tốc độ chơi của hai đội khá cao nhưng đường nét tấn công không rõ ràng, chưa kể Liverpool đang tỏ ra khá thận trọng trước Man City. Trong nhiều tình huống tấn công, các hậu vệ cánh của Liverpool thường không dám dâng lên quá cao.


Phút thứ 30: Balotelli có bóng trong vòng cấm địa nhưng thay vì tìm cách phối hợp với Tevez, cầu thủ người Italia lại đưa ra quyết định có phần cá nhân khi sút bóng ở góc hẹp và bằng chân trái. 


Phút thứ 34: NGUY HIỂM! Từ pha tạt bóng của Gerrard, Kompany suýt chút nữa lóng ngóng đá phản lưới nhà.


Phút thứ 35: BÀN THẮNG! Ở trong tình huống đá phạt góc ngay sau đó, Skrtel đã băng vào từ tuyến hai rồi bật cao đánh đầu cực căng tung lưới thủ môn Hart, mở tỷ số cho Liverpool.



Tình huống mở tỷ số - Ảnh Getty


Sau bàn thua, Man City đã đánh mất sự đồng đều ở ba tuyến. Không những vậy, có thể nhận thấy rõ việc đội khách đang thiếu một thủ lĩnh phát động tấn công ở khu vực giữa sân. Tới lúc này, Nasri chơi hoàn toàn mờ nhạt, trong khi Milner chưa bao giờ được đánh giá cao ở khâu tổ chức tấn công.


Hiệp 1 kết thúc với ưu thế tạm thời nghiêng về phía Liverpool. So về thế trận, việc Liverpool có được bàn thắng có thể coi là một điều bất ngờ vì Man City mới là đội nhập cuộc và có cơ hội ăn bàn rõ rệt đầu tiên. Tuy nhiên, trong bóng đá, đôi khi chỉ cần một cơ hội, thế trận và kết cục của trận đấu đã thay đổi. Có thể nhận thấy so với trận đấu gặp West Brom, các cầu thủ Liverpool trận này chơi rất tập trung và giữ vị trí.



Các cầu thủ Man City ăn mừng bàn thắng - Ảnh Getty

 

Sơ đồ mà HLV Mancini lựa chọn cho Man City 3-5-2 tiếp tục không phát huy được những thế mạnh khi Man City chơi khá nhạt nhòa trong những phút đầu của hiệp 2. Ưu thế năm tiền vệ ở khu trung tuyến chưa mang lại nhiều điều tích cực cho đội khách.


Phút thứ 49: Từ một pha chuyền ngang bất cẩn của Kompany, Borini nhanh chân cướp bóng rồi chuyền cho Suarez, tiền đạo đã không có được tốc độ tốt nên cú sút cuối cùng của anh không được chuẩn xác.


Trên sân Man City đang nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng nhưng đúng là việc so với năm ngoái, đội hình của Man City không có những cái tên mới đang làm cho đội bóng này thiếu đi những miếng đánh mới. Nếu đánh biên, Man City trông cậy nhiều vào những pha lên bóng của Kolarov song cầu thủ từng chơi ở Serie A vẫn chưa tìm được cách vượt qua Kelly.


Phút thứ 60: Yaya Toure dứt điểm chạm cột dọc nhưng tình huống này nhanh chóng bị cắt còi vì trước đó, James Milner đã rơi vào thế việt vị.


Phút thứ 62: Balotelli lặng lẽ rời sân nhường vị trí cho Dzeko.


Phút thứ 64: BÀN THẮNG! Man City bất ngờ có được bàn thắng san hòa tỷ số 1-1 khi Pepe Reina mắc lỗi ra vào trong tình huống tạt bóng của Tevez. Bóng lập bập và tìm đến vị trí của Yaya Toure, cầu thủ nhanh chân bắt voley tung lưới Liverpool.


Phút thứ 67: BÀN THẮNG! Liverpool tái lập khoảng cách dẫn bàn bằng một cú sút phạt từ cự ly 23m cực đẹp của Suarez. Trước đó, cầu thủ trẻ của Man City là Jack Rodwell đã mắc sai lầm khi phạm lỗi không cần thiết, dẫn tới bàn thắng của Suarez. Ở trận trước, cựu cầu thủ của Everton cũng mắc lỗi trong một bàn thua của Man City.


Phút thứ 71: Borini ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài Andy Mariner không cắt còi.


Phút thứ 74: Man City đã đưa David Silva vào sân. Có thể coi đây là quân bài cuối cùng trong nỗ lực giành điểm của HLV Mancini.


Phút thứ 80: BÀN THẮNG. Man City có được bàn thắng thứ hai sau tình huống mắc sai lầm của Skrtel.Trung vệ này đã chuyền bóng về bất cẩn, tạo điều kiện cho Tevez cướp được và dễ dàng cầm bóng vượt qua Reina.


Phút thứ 82: Borini rời sân nhường vị trí cho Andy Caroll.


Phút thứ 85: CƠ HỘI! David Silva đi bóng kỹ thuật bên cánh trái rồi căng ngang vào cho Dzeko song tiền đạo người Bosnia đã dứt điểm vọt xà quá đáng tiếc.


Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2.

 

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm