ĐT Italia: Ghi bàn đi, và sau đó cầu Chúa

18/06/2012 13:19 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Italia là một đội tuyển được tạo ra bởi những bê bối, tranh cãi, những lần tự đẩy mình vào chân tường và những nghi ngờ? Có lẽ thế. Một tháng qua đã vẽ nên bức tranh ấy. Sau khi phải loại một trụ cột (Criscito) vì nghi dính scandal dàn xếp tỉ số, sau những tranh cãi về Balotelli (có nên để anh này đá chính hay không), sau trận hòa tai hại với Croatia, là những nghi ngờ về việc chính Croatia và người Tây Ban Nha sẽ bắt tay loại họ khỏi EURO 2012.  Điều đó có khả năng xảy ra không? Chắc chắn là có. Những kinh nghiệm đau thương và đầy nước mắt của đội Thiên thanh ở EURO 2004 vẫn còn nhức nhối.

Nhưng không thể đổ lỗi cho những người khác đã tìm cách hại mình nếu như chính mình không rơi vào tình trạng khó khăn hiện tại. Những nghi ngờ vào tinh thần thể thao của Tây Ban Nha và Croatia không làm cho những cổ động viên trung lập cảm thấy thuyết phục. Nếu những nghi ngờ ấy được đẩy lên thành một chiến dịch có hệ thống nhằm gây sức ép với hai đối thủ trước trận đấu lớn, gây sự chú ý lớn lao đối với dư luận và từ đó khiến họ phải "chơi thật" để khỏi xấu hổ với người hâm mộ, thì điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu nghi ngờ đối phương trở thành một căn bệnh lây lan để rồi từ đó đổ lỗi cho họ nếu Italia bị loại đúng theo cái cách mà họ đã sợ sệt thì lại là một câu chuyện rất khác, rất tiêu cực và không thể chấp nhận. Năm 2004 ấy, Italia bị loại vì không thắng nổi Đan Mạch và không bảo vệ được thắng lợi trước Thụy Điển, chứ không phải vì hai đội bóng Bắc Âu sau đó đã bắt tay nhau. Sau đó. chính báo chí Italia đã thổi bùng ngọn lửa căm ghét của các tifosi đối với Đan Mạch khi cho rằng, Đan Mạch chủ trương loại Italia bằng cách để bị gỡ 2-2 ở phút thứ 88.


 Người hâm mộ Azzurra vẫn tràn đầy hi vọng - Ảnh: Getty

8 năm sau, một tỷ số tương tự sẽ lại đánh văng Italia khỏi vòng bảng, bất kể họ nã vào lưới Ireland khốn khổ bao nhiêu bàn. Nếu họ bị loại thì lỗi không ở phía Tây Ban Nha và Croatia bắt tay nhau, mà là vì chính họ. Italia đã dẫn điểm trước trong cả hai trận, đã tạo ra không ít cơ hội trong những trận đấu ấy, và đã thể hiện tinh thần chiến đấu quật cường. Nhưng những điều đó là quá ít để hy vọng một cách tối thiểu là họ sẽ đi xa hơn nữa với chỉ từng ấy. Tuy nhiên, người Ý đã quen với những xáo trộn trong đội hình, quen với việc phải chiến đấu trong tình trạng ngặt nghèo, quen với việc tự đẩy mình vào chân tường để sau đó hoặc thoát ra, hoặc chết thảm. 8 năm trước đã như thế, bây giờ có thể sẽ lại như thế, nếu không ghi thật nhiều bàn và sau đó chờ đợi điều gì sẽ xảy ra trong trận đấu cùng giờ kia.

Prandelli sẽ gặp lại người thầy Trapattoni đã đưa ông và Juventus đến những danh hiệu cao quý của calcio những năm cuối thập niên 1970, 1980. Quá khứ kết nối với hiện tại thông qua những cái tên ấy, qua cả cái cách mà Juventus trở thành xương sống của đội tuyển và cách mà Italia đã hòa trong cả 2 trận đầu. Trong cuộc họp báo trước trận, Marchisio bảo: "Chúng tôi chơi giống hệt Juve giai đoạn đầu, ghi rất ít bàn thắng và hòa rất nhiều trận. Thế rồi...".

Thế rồi Juve đoạt Scudetto. Còn Italia?

Anh Ngọc (từ Kharkov)

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận Italia - CH Ireland sẽ có kết quả như thế nào?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm