Những sở thích và ước mơ con trẻ của Messi năm 13 tuổi

20/09/2012 07:33 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) - Trước khi bay đến Barcelona từ Argentina để bắt đầu cuộc hành trình bóng đá mới, Leo Messi – năm đó chỉ mới 13 tuổi đã kịp có cuộc trả lời phỏng vấn với tờ báo ‘La Capital’ của chính quê nhà anh – thành phố Rosario.

Đây cũng là cuộc phỏng vấn đầu tiên trong cuộc đời của Messi và cuộc phỏng vấn dành cho một cậu bé 13 tuổi sẽ rất khác so với một Leo Messi 24, hay 25 tuổi của ngày hôm nay. Nội dung những câu hỏi chỉ xoay quanh về sở thích của cậu bé mà giờ đây đã trở thành siêu tiền đạo của Barca này.

*Thần tượng của cháu là ai?

Hai người, cha cháu (ông Jorge Messi) và cha đỡ đầu Claudio.

*Huấn luyện viên ưa thích của cháu là ai?

Tất cả những người từng dẫn dắt cháu, bởi họ đều dạy những điều bổ ích cho cháu.

*Cháu nhớ nhất HLV thể lực nào của mình?

Thầy Pablo Sanchez.



Messi thuở thiếu thời - Ảnh: SPORT

*Cầu thủ mà cháu thích được chơi bóng với mình nhất?

Hai người, anh trai và anh họ cháu.

*Đội bóng ưa thích?

Newell’s Old Boys (đội bóng cũ của Messi trước khi cậu lên đường đến Barcelona).

*Sở thích của cháu là gì?

Cháu thích nghe nhạc.

* Loại nhạc nào nhỉ?

Cuarteto (dòng nhạc của Argentina) và Cumbia (dòng nhạc của Colombia).

*Cháu thích xem chương trình truyền hình nào nhất?

Primicias (một chương trình truyền hình vui nhộn vào năm 2000 tại Argentina).

*Cháu thích đọc tờ báo nào nhất?

Pasión rojinegra (tạp chí về đội Newell’s Old Boys).

*Thế còn quyển sách ưa thích?

Kinh thánh.

*Bộ phim ưa thích?

Baby’s Day Out (tức phim ‘Ngày của bé’).

*Ngoài bóng đá thì cháu thích chơi môn thể thao gì nữa?

Bóng ném ạ.

*Cháu thích ăn món nào nhất?

Gà và salsa.

*Môn học nào cháu thích nhất ở trường?

Môn ‘Ngôn ngữ học’.

*Cháu thích giáo viên môn nào nhất?

Thầy dạy thể dục.

*Mục tiêu trước mắt của cháu là gì?

Tốt nghiệp trung học phổ thông.

*Còn mục tiêu nào nữa không?

Chơi bóng ở giải hạng nhất.

*Điều gì vui nhất với cháu?

Cùng đội bóng vô địch lần thứ 10.

*Thế còn buồn nhất?

Ông của cháu qua đời.

*Hoài bão của cháu là gì?

Thi đấu ở giải hạng nhất cùng Newell’s Old Boys.

*Kỷ niệm đáng nhớ nhất là gì?

Đó là ngày đầu tiên ông dẫn cháu đi chơi bóng.

*Điều gì thú vị nhất với cháu đến giờ?

Được đến Peru và vô địch cùng đội bóng.

*Cháu có muốn được đá cho đội trẻ tuyển quốc gia không?

Chúng rất thích và muốn được một ngày nào đó có mặt ở đó, cháu sẽ hoà nhập với mọi người.

*Năm nay cháu muốn làm được điều gì nào?

Tiếp tục vô địch cùng đội bóng.

*Cháu có nhiều bạn không?

Nhờ ơn Chúa mà cháu có rất nhiều những người bạn tốt, những người mà cháu sẽ không bao giờ quên.

Vào ngày 17/9/2012 vừa qua là kỷ niệm 12 năm ngày Leo Messi cùng người cha Jorge Messi cập bến Barcelona. Tại đây, cậu bé 13 tuổi cùng cha của mình đã trải qua không ít khó khăn và đôi khi cả cảm giác của sự chán nản, nhớ nhà trước khi câu chuyện về “chiếc khăn ăn” trở thành một giai thoại viết nên hành trình bóng đá của Messi tại Barcelona.

Cự Giải(theo Mundo Deportivo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm