Từ thất bại cay đắng của Marseille: Giấc mơ miễn phí & Phí hoài giấc mơ

30/03/2012 13:13 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Có một tin buồn cho Olympique Marseille và một tin cực buồn cho bóng đá Pháp. Tin buồn cho các CĐV Marseille là đội bóng của họ vừa bị Bayern Munich đánh bại ngay trên sân nhà Velodrome và giấc mộng lần thứ hai vô địch châu Âu chỉ còn lại 0.01%. Tin cực buồn là Ligue 1 vẫn xếp sau giải Liga Sagres của Bồ Đào Nha trên bảng hệ số UEFA (54.178 điểm so với 54.346). 



Giờ tính sao đây, Deschamps? - Ảnh Getty

Trong bối cảnh Pháp chỉ còn lại Marseille trong khi bóng đá Bồ vẫn còn 2 đại diện (Benfica ở Champions League và Sporting Lisbon ở Europa League), nhiều khả năng từ mùa giải sau đội xếp thứ 3 Ligue 1 sẽ phải đá thêm 2 trận vòng loại Champions League. Đó là một cú sốc kinh khủng cho tham vọng của người Pháp sau khi ĐTQG của họ đã liên tiếp gây thất vọng ở những giải đấu lớn.

Một ngày trước trận đại chiến với Bayern, tờ La Provence thân Marseille lên gân cho đội bóng bằng tuyên bố Les Phoceens phải biết ước mơ, trong khi trung vệ Diawara nhấn mạnh “giấc mơ luôn miễn phí”. Quả thật, với khoảng cách mênh mông về phong độ, kinh nghiệm và chất lượng đội hình, Marseille chỉ biết dựa vào niềm tin và sức mạnh tinh thần của kẻ đã bị đẩy tới chân tường để đương đầu với một Bayern đang vùng dậy như một gã khổng lồ bừng tỉnh sau giấc ngủ đông. Và để minh họa cho giấc mơ lãng mạn của người Pháp, Deschamps quyết định nhét Andrade vào khoảnh trống mênh mông giữa hai khung gỗ, thay vì chọn giải pháp an toàn Bracigliano với hơn 100 trận bắt chính ở giải đấu số 1 nước Pháp.

Kết cục thì tất cả đã thấy rõ. Andrade sau ngót 15 tháng không thi đấu đã lóng ngóng tới mức quên mất cách đổ người và gần như bất động trong bàn thua đầu tiên. Cũng chính gã cao kều vụng về người Brazil cũng chỉ biết lao ra như một cái máy trong cú dứt điểm từ góc hẹp của Robben. Đó là chưa kể đến những pha ra vào không hợp lý của anh khiến hàng phòng ngự vốn không lấy gì làm mạnh của Les Phoceens phải vất vả sửa chữa.

Nhưng cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn ở Andrade vì năng lực của anh chỉ có thế. Không thể trách bộ tứ phòng ngự Azpilicueta - N'Koulou - Morel - Fanni bởi đẳng cấp của họ không đủ để hóa giải lối tấn công tốc độ của Bayern. Cũng không thể kỳ vọng thêm nữa ở Andre Ayew và Loic Remy khi họ đã thực sự chiến đấu với những chấn thương. Brandao? Đừng ép anh phải trở thành Solskjaer - luôn biết cách ghi bàn khi xuất phát từ ghế dự bị. Valbuena, có lẽ cũng đừng hỏi tại sao anh không phải là một Zidane để một mình mang về chiến thắng cho một tập thể mỏi mệt và rệu rã.

Nếu có một người cần phải chịu trách nhiệm, hãy hỏi tội Gignac. 18 triệu euro Marseille chi cho anh đã đổ xuống sông xuống bể, sau 12 bàn thắng ở mùa giải đầu tiên, anh trở thành một Tevez mới, gây gổ với HLV, đòi ra đi và bị đẩy xuống đội dự bị. Chỉ có một khác biệt, Tevez đã trở lại và tỏa sáng còn anh thì không.

Vấn đề của Marseille là vấn đề của con người, của chiều sâu đội hình khi đội quân của Didier Deschamps vẫn phải căng sức trên 4 đấu trường cho tới tận tháng 3. Sự mỏi mệt và sa sút có thể đong đếm được. Với serie 10 trận hòa 1, thua 9, phong độ của Les Phoceens đang ở điểm thấp nhất trong lịch sử 113 năm tồn tại. Thật may, bà chủ xinh đẹp Margarita Louis-Dreyfus đã hứa sẽ chi thêm tiền sau khi chứng kiến thất bại thê thảm của đội nhà. Chỉ bằng cách đó mới giúp Les Phoceens, niềm tự hào của thành phố cảng miền Nam và của cả nước Pháp trở lại chu kỳ thành công của mình.

Chứ không phải là bằng những giấc mơ lãng mạn của người Pháp!

7 Ba CLB Ligue 1 ở Champions League mùa này chỉ ghi được tổng cộng 25 bàn, sau khi đã tung ra đến 344 cú dứt điểm, tức tỉ lệ thành bàn chỉ là 7%. Một sự hoang phí kinh khủng!

36 Marseille đã trải qua 36 ngày không biết đến thắng lợi, kể từ chiến thắng ở trận lượt đi vòng 1/8 trước Inter Milan

Lịch thi đấu vòng 30 Ligue 1

Chủ nhật (01/04) 00h00: Sochaux - Brest (0-2), St.Etienne - Nice (2-0), Lorient - Evian (1-2), Bordeaux - Dijon (0-2), Auxerre - Valenciennes (1-2) 02h00: Nancy - PSG (1-0) 22h00: Lille - Toulouse (0-0), Caen - Ajaccio (2-2)

Thứ Hai (2/4) 02h00: Rennes - Lyon (2-1) Thứ Năm (12/04) 02h00: Marseille - Montpellier (0-1) *Trong ngoặc là kết quả lượt đi

Chân sút hàng đầu

18 bàn - Olivier Giroud (Montpellier)

13 bàn - Eden Hazard (Lille), Nene (PSG)

Hoài Trinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm