Ribery từ giã đội tuyển Pháp: Chiếc cầu nối đầy sẹo

15/08/2014 06:17 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 13/8, Franck Ribery đã tiết lộ với tạp chí Kicker (Đức) rằng anh đã quyết định giải nghệ ở cấp ĐTQG. Một kỷ nguyên mới đã chính thức bắt đầu với tuyển Pháp, dù trên thực tế nó đã mở ra từ World Cup 2014 vừa qua...

Viên ngọc quí

Năm 2002, Franck Ribery vừa thi đấu bóng đá ở Olympique Alès, anh vẫn còn cùng bố làm thêm tại các công trường xây dựng và lót gạch để ngồi xem World Cup trên màn ảnh nhỏ. Tháng 5/2006, lần đầu tiên Gã mặt sẹo mới có vinh dự khoác lên mình chiếc áo xanh của ĐTQG Pháp. Chỉ một vài trận giao hữu nhưng những gì Ribery thể hiện là quá đủ thuyết phục để Raymond Domenech trao cho anh một vị trí chính thức tại kỳ World Cup 2006 – anh ra sân trong cả 7 trận của Pháp mùa hè ấy, 6 trong số đó nằm trong đội hình xuất phát.

Đó là kỳ World Cup cuối cùng của Zinedine Zidane – huyền thoại mà thời gian anh thi đấu cho ĐTQG cũng chính là kỷ nguyên của một “thế hệ vàng” Gaulois. Domenech đã tinh ý yêu cầu Zidane dìu dắt Ribery trong thời gian dự World Cup. Sau thời gian cùng tập luyện, Zidane tuyên bố: Ribery là một viên ngọc quí của bóng đá đất nước hình lục lăng.

Với tất cả những điều diễn ra trong mùa hè ấy, “Gã mặt sẹo” dĩ nhiên được kỳ vọng sẽ trở thành linh hồn của Pháp sau khi kỷ nguyên Zidane chấm dứt. Nhưng tiếc cho anh khi đã thi đấu trong một thời kỳ u tối hỗn loạn.

Những năm bão tố

Pháp liên tục xuất hiện những “Zidane mới” – một biểu hiện cho thấy họ nhớ chàng tiền vệ hói đầu đến mức nào. Chưa khi nào người Pháp nguôi nỗi nhớ Zidane, có lẽ bởi họ đã có những năm tháng quá khó nuốt trôi.

Ribery bị nhìn vào như một viên ngọc thô không bao giờ tỏa sáng. EURO 2008, trong trận quyết định với Italy tại bảng C, anh rời sân sau 8 phút vì chấn thương. World Cup 2010, anh nằm trong nhóm 5 cầu thủ bị xác định là cầm đầu vụ nổi loạn Knysna. EURO 2012, anh hoàn toàn im tiếng.

Ở đỉnh cao phong độ, Ribery là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong cú ăn ba hoàn hảo của Bayern Munich mùa 2012-13. Anh liên tục nổ súng trong màu áo ĐTQG tại Vòng loại World Cup 2014, nhưng rồi đúng vào thời điểm mà người ta tưởng rằng Pháp đã hồi sinh, anh đã thoát khỏi hình ảnh “ngọc thô” thì... Franck chấn thương, bỏ lỡ giải.

Cùng Karim Benzema và Sydney Govou, Ribery dính vào scandal “bóc bánh trả tiền” với gái gọi chưa đủ tuổi Zahia Dehar năm 2011. Không bị phạt vì hoàn toàn không biết về độ tuổi của “đối phương”, nhưng đó vẫn sẽ là vết nhơ đủ lớn để khiến những nỗ lực chuyên môn của anh bị bỏ quên.

Một kỷ nguyên mới bắt đầu...

Không phủ nhận rằng Ribery là một trong những ngôi sao sáng nhất của Les Bleus trong thời kỳ “hậu Zidane”, nhưng những cống hiến của anh đã chìm nghỉm cùng một tập thể vật vờ. World Cup 2014 chứng kiến một thế hệ mới đầy tiềm năng vươn lên đỉnh cao, nhưng tập thể này chỉ “thành hình” khi Ribery đã ngồi ngoài.

Anh thổ lộ trên Kicker: “Tôi muốn mở đường cho những cầu thủ trẻ tiềm năng lên tuyển. Phải biết đâu là lúc thích hợp để dừng bước. Tôi đã trải nghiệm quá nhiều điều và giờ là lúc để những người khác tiến lên. Các bạn có thể thấy qua World Cup rằng chúng ta không thể nghi ngờ về tương lai của ĐT Pháp.”

Ribery hiểu rằng mình chỉ là một cầu nối giữa hai thế hệ của Pháp. Kỷ nguyên hỗn loạn phải khép lại, để mở ra kỷ nguyên của những Paul Pogba, Antoine Griezmann, Raphael Varane, Eliaquim Mangala.

Ribery đã tự nhận thức được về vai trò của bản thân. Anh là một cầu nối giữa hai kỷ nguyên tài năng của ĐT Pháp – một chiếc cầu nối đầy sẹo.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm