PSG cần một trung phong?

28/08/2011 11:50 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Có vẻ như chiến dịch mua sắm của PSG vẫn chưa dừng lại, dù họ đã bổ sung nhân sự ở tất cả các tuyến. Có một vị trí mà đội bóng thủ đô vẫn chưa thể thật sự yên tâm: Trung phong.

Một trung phong như Hoarau là nhân tố mà PSG còn thiếu lúc này? Ảnh Getty

Thật ra thì hiện tại, PSG vẫn có hai cầu thủ có thể đá trung phong là Guillaume Hoarau và Mevlut Erding, nhưng người thứ nhất thì đang ở rất gần Rennes, và đang thuộc diện cần thanh lý ở sân Parc des Princes, còn người thứ hai thì sẽ phải trải qua ca phẫu thuật cơ đùi, phải nghỉ thi đấu chừng hai tháng, và ngay cả khi khỏe mạnh nhất, thì sự vụng về của anh chưa bao giờ đem đến sự yên tâm cho PSG. Đội bóng thủ đô cần nhiều hơn thế ở một trung phong, người vừa phải có thể hình, sức mạnh, có kỹ thuật tương đối, và khả năng chơi độc lập, cũng như đóng vai trò như một chiếc mỏ “neo” bóng lại chờ đồng đội tham gia tấn công, hoặc làm tường và phân phát bóng cho các tiền đạo cánh.

Kevin Gameiro và Jeremy Menez đều là những tiền đạo chơi cánh xuất sắc, với tốc độ, kỹ thuật và khả năng bùng nổ, nhưng họ cần một mẫu trung phong có thể càn lướt đế phát huy tối đa các phẩm chất của mình. PSG đang đi tìm câu trả lời, và có thể là trong một tuần tới thôi, họ sẽ đón thêm một chân sút nữa. Hiện tại, đội bóng thủ đô đang nhắm đến hai mục tiêu: Marco Borriello (Roma), người đứng đầu trong danh sách trung phong cần tăng cường của GĐTT Leonardo, và người thứ hai là Amauri (Juventus). Dự kiến, để có được Borriello, PSG sẽ phải bỏ ra khoảng 9 triệu euro. Trong đó, họ hy vọng sẽ bù được 8 triệu thu về từ số tiền bán Erding cho Rennes. Tại Roma, tương lai của Borriello cũng đang bị đặt dấu hỏi, bởi đội bóng của HLV Luis Enrique vừa đón thêm Osvaldo từ Atletico Madrid, cầu thủ trước đó cũng là một mục tiêu của PSG.

Tiền đạo người Italia có thể không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng anh là mảnh ghép cần thiết, thậm chí là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện PSG lúc này. Họ còn thiếu gì nhỉ? Thủ môn? Sirigu đã chứng tỏ được giá trị của mình sau 3 vòng đấu vừa qua. Hậu vệ? Sakho sẽ còn tiến bộ thêm nữa, còn Bisevac cũng đã hòa nhập rất nhanh. Tiền vệ trung tâm? Sissoko và Matuidi vừa có thể đánh chặn, vừa có thể duy trì nhịp độ rất tốt. Tiền vệ dẫn dắt lối chơi? Javier Pastore là cầu trả lời. Các tiền đạo cánh thì sao? Như đã nói, Gameiro và Menez vừa có thể chơi như một tiền vệ biên, vừa có thể dâng lên và ghi bàn.

Nhưng tất cả vẫn đang chờ đợi một trung phong, người sẽ là mục tiêu trong các quả phất bóng dài, sẽ giữ bóng chờ đồng đội trong các pha phản công, nhả bóng ra trước cấm địa cho các tiền vệ băng lên sút xa, và sẵn sàng trừng phạt đối thủ sau những pha xoay trở và dứt điểm trong vòng cấm. Trận đấu với Toulouse sẽ kiểm chứng thêm rằng liệu đội bóng thủ đô có thực sự “khát” một trung phong?

BC

Dự đoán cùng Emmanuel Petit

Rennes - Caen 2-0

Sochaux - St. Etienne 1-2

Toulouse - PSG 0-1







Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm