Pháp thắng Italia 2-1 trên sân khách: Tái sinh từ tro tàn

16/11/2012 08:03 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) -  “Noel đã đến”, tờ L’Equipe giật dòng tít lớn trên trang bìa số báo ngày 15/11/2012 để nói về thắng lợi của đội tuyển Pháp trước Italia, chiến thắng đã khép lại năm 2012 với rất nhiều sự kiện, vui có, buồn có, nhưng vẫn lóe lên những tia hi vọng về một năm thi đấu mới khởi sắc hơn.

Đội tuyển Pháp kết thúc năm thi đấu 2012 với một diện mạo tươi sáng.

Cũng trên số báo ngày hôm qua, tờ L’Equipe đã đăng một bức tranh biếm họa hình tiền vệ Valbuena nằm dài trên tấm bản đồ nước Ý cùng dòng chữ “E la vita è bella” (cuộc đời vẫn đẹp sao). Người Pháp rõ ràng đang rất lạc quan về triển vọng của nền bóng đá nước nhà, tin tưởng vào khả năng giành vé tới Brazil và ủng hộ tuyệt đối cuộc cách mạng “làm sạch” đội tuyển Pháp, nơi những hành vi ứng xử thiếu văn minh (của Nasri, M’Vila, Ben Arfa…) không còn được chấp nhận.

Cho dù Pháp đã không thể gặt hái được thành công như kỳ vọng cùng Laurent Blanc với thất bại tại EURO 2012, giải đấu mà những vấn đề về nội bộ lại một lần nữa gây nhức nhối nhưng đội bóng áo Lam đã kịp thời thay đổi cùng thuyền trưởng mới Didier Deschamps. Với chiến thắng ngược trước Italia ở Parma, Deschamps đã khép lại năm 2012 cùng Les Bleus tương đối thành công với chỉ 1 thất bại sau 6 trận và chơi thành công trước những đội bóng đứng cao hơn trên BXH FIFA, Uruguay, TBN và Italia. Quan trọng hơn, Pháp đã ngược dòng thành công trên sân của các đội bóng vô địch và á quân châu Âu. Không dễ để giành điểm trước Italia hay TBN khi đã để đối thủ ghi bàn trước từ rất sớm và lại phải chơi dưới sức ép kinh khủng từ các khán đài nhưng ý chí, khát vọng và tinh thần Pháp đã được thể hiện đúng lúc.

Didier Deschamps xứng đáng được tôn vinh sau những thành công đầu tiên. Trong thời gian ngắn ngủi 4 tháng nắm tuyển Pháp, Deschamps đã kịp thực hiện cuộc cách mạng quan trọng về chiến thuật khi chuyển từ 4-3-3, với 3 tiền vệ phòng ngự sang 4-2-3-1, với một “số 10” chơi phía sau trung phong cắm. Sơ đồ ấy đã giúp Les Bleus giành lại 1 điểm ở Madrid và đêm thứ Tư tiếp tục đóng vai trò nền tảng trong thắng lợi trước Azzurri.

Cũng không thể không nhắc tới sự nhạy bén của Deschamps trong các thay đổi về chiến thuật. Ở Madrid, Pháp chỉ bắt đầu chơi bóng đúng nghĩa khi “DD” rút Gonalons ra, thay thế bằng Valbuena và chỉ 5 phút sau khi Giroud được tung vào sân thay Benzema, Pháp đã có bàn gỡ hòa. Tại Parma, Gomis đã ghi bàn ấn định chiến thắng chỉ sau 3 phút sau khi vào thay Giroud. Ngoài ra, cựu HLV Marseille đã tái sinh những người vốn không được để ý nhiều dưới thời nhừng người tiền nhiệm, đó là Mavuba, Capoue, Matuidi, Valbuena… đồng thời dũng cảm gạch tên những cầu thủ tiềm ẩn nguy cơ phá hỏng khối đoàn kết của đội bóng.

Khi Pháp có Asterix và Obelix

Giroud cao lớn (1m92), Valbuena thấp lùn (1m67), khi trở thành đối tác của nhau trên hàng công, họ gợi nhớ tới hình ảnh của chàng cao kều Asterix và anh bạn lùn Obelix trong bộ truyện tranh nổi tiếng của Uderzo hay đôi bạn Laurel và Hardy trong những bộ phim hài Hollywood kinh điển. Giống như Asterix và Obelix, Giroud và Valbuena đã phối hợp khá tốt cùng nhau, đặc biệt là sự xuất sắc của Valbuena. Tiền vệ Marseille đã ghi một bàn thắng được xem là đẹp nhất của đội tuyển Pháp trong nhiều năm, khi anh đi bóng bên cánh trái, vượt qua Verratti và Barzagli, rồi vuốt bóng vào góc xa khung thành của Sirigu. Ngoài pha ghi bàn ấy, Valbuena còn đóng góp rất tích cực vào lối chơi của đội khách.

Loại Menez khỏi sơ đồ xuất phát và đặt cậu học trò ở Marseille vào vị trí “số 10” mà anh chưa từng chơi trước đó là một quyết định mạo hiểm của Deschamps nhưng diễn biến trên sân đã khẳng định tính đúng đắn của nó. Valbuena, người đang chịu áp lực từ dư luận khi clip ghi lại cảnh anh quát mắng một đứa trẻ vì nghịch ô tô của mình được tung lên mạng, đã có thể rũ bỏ sức ép và tuyên bố: “Đây là đêm đẹp nhất đời tôi”. Trong khi một “số 10” được chú ý nhiều hơn, Verratti, gây thất vọng và sớm rời sân thì Valbuena lại tỏa sáng rực rỡ. Từ bàn thắng vào lưới đội tuyển Anh tại Wembley, anh đã mất đúng 2 năm để ghi bàn thắng tiếp theo cho Les Bleus và đó là một siêu phẩm hoàn mỹ. “Báo đen” Gomis cũng đã nổ súng trở lại sau 4 năm rưỡi. Và đội tuyển Pháp đang hồi sinh cùng với những cá nhân từng bị lãng quên.

Tạm biệt năm thi đấu 2012, năm 2013 sẽ bắt đầu với trận đấu khó khăn gặp đội tuyển Đức vào tháng 2 nhưng người Pháp sẽ không lo sợ. Họ không ngừng đổi mới mình và đánh thức những giá trị đã bị bỏ quên.

HOÀI TRINH

0 Đội tuyển Pháp đã bất bại trong 13 trận đấu sân khách gần nhất.

3 Cả Valbuena và Gomis đều ghi những bàn thắng thứ 3 của mình cho đội tuyển Pháp. Gomis lập được thành tích này sau 10 trận, với Valbuena là 18 trận.

4 Có 4 cầu thủ PSG tham dự trận giao hữu này, gồm Sirigu, Verratti của chủ nhà và Sakho, Matuidi của đội khách.

6 Trong năm 2012, Pháp đã đá 6 trận dưới sự chỉ huy của Didier Deschamps, giành chiến thắng 3 trận (thắng Phần Lan 1-0, 3-1 Belarus, 2-1 Italia), hòa 2 (Uruguay 0-0, TBN 1-1) và chỉ thua 1 trận (Nhật Bản 0-1).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm