Một ngày trước "chung kết" Montpellier- Lille: Quá khứ, hiện tại và tương lai

12/05/2012 12:26 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Quá khứ gọi tên Lille, Marseille, Bordeaux và Lyon. Trong 4 năm, chức vô địch Ligue 1 đã 4 lần đổi chủ. Tương lai là của PSG, những người đã đổ 106 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng mùa này và sẽ chi hàng trăm triệu nữa trong mùa hè 2012. Nhưng hiện tại thuộc về Montpellier.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

 Không phải nhà vô địch năm 2011 Lille, đội bóng vùng cực Bắc đang gồng mình lên, phô diễn trọn vẹn những tinh túy của mình trước khi chia tay quân bài tẩy Eden Hazard. Chẳng phải PSG, CLB vốn chỉ hào nhoáng ở những cái tên và chỉ bắt đầu chơi như một đội bóng đúng nghĩa từ tháng Tư. Montpellier, trong mùa giải đẹp nhất suốt chiều dài lịch sử của mình, mới xứng giành chiếc đĩa bạc.

Chủ tịch Louis Nicollin đã run sợ trước PSG. Người đàn ông 68 tuổi bụng phệ ấy từng phát biểu trên tờ Le Monde: “PSG mạnh hơn Montpellier và sẽ là một thế lực trong ít nhất 7 năm nữa”, và rằng: “Mùa sau PSG sẽ vô địch với cách biệt 12 điểm”. Ông chủ của Montpellier cũng e sợ sẽ mất chức vô địch vào tay PSG, ông đứng ngồi không yên trong suốt chuyến làm khách ở Rennes và gần như không thể tập trung vào trận đấu trong 10 phút cuối. “Loulou” liên tục lau mồ hôi đầm đìa trên trán, lấy tay che mặt và liếc đồng hồ dù đội bóng của mình đang dẫn 2-0 và thế trận trên sân cực kỳ an toàn, cặp trung vệ Yanga-Mbiwa - Hilton chơi chắc chắn còn các tiền vệ đánh chặn vẫn hoạt động hiệu quả.



Nhà vua hiện tại là Montpellier- Ảnh Getty

Thử tưởng tượng Rennes gỡ được một bàn mà xem, mọi thứ sẽ trở nên điên rồ. Tôi đã kiệt sức. Những trận đấu thế này đang giết chết tôi. Thật may là chúng tôi không tranh chức vô địch mỗi mùa và tôi thích đội bóng xếp thứ 8 hơn là thứ nhất,” sự yếu bóng vía của ông chủ Nicollin chính là lý do khiến Montpellier của ông không giành được danh hiệu đáng kể nào ngoài chiếc Cúp QG 1990 và Intertoto Cup 1999 dù triều đại Nicollin đã bắt đầu từ năm 1974.

Gạt bỏ tự ti

Những con bọ chét được nuôi trong hộp sau nhiều lần nhảy chạm vào nắp sẽ hình thành thói quen không nhảy cao nữa và người nuôi có thể bỏ nắp đi mà không sợ bọ chét nhảy khỏi hộp. Louis Nicollin cũng giống như vậy, trong nhận thức của ông chưa từng có khái niệm vô địch Ligue 1 và nó hình thành lên một giới hạn vô hình đối với Montpellier. Nhưng giờ là thời điểm mà mặc cảm tự ti cần phải được gạt bỏ và kể cả nhận thức cũng cần thay đổi. Montpellier, đội bóng nhà nghèo chỉ có ngân sách 37 triệu euro, đứng thứ 13/20 CLB Ligue 1, đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch và là những người xứng đáng nhất với “Hexagoal”. Về phong độ, Montpellier đã chơi ổn định suốt 9 tháng qua. Về bản lĩnh, họ đứng vững và giành 6 điểm trong 2 chuyến làm khách khó khăn của Toulouse và Rennes. Về con người, họ không phụ thuộc quá nhiều vào một vài cá nhân, Belhanda nghỉ thì đã có Cabella, Estrada bị treo giò và Stambouli đóng thế không tệ, Camara sẽ ghi bàn mỗi khi Giroud không tìm được mành lưới đối phương. Cabella và Stambouli là những sản phẩm ưu tú mới được HLV Rene Girard mài giũa, với thế mạnh là sức trẻ và tinh thần chiến đấu không lùi bước. Và nếu Montpellier cần kinh nghiệm để băng qua những hoàn cảnh khó khăn, đã có Pitau, Marveaux và Dernis, những người vào sân từ ghế dự bị trong những phút cuối trận đấu ở Rennes.

Tương lai nằm ở PSG. “Les Parisiens” có lẽ sẽ thống trị Ligue 1 ngay từ mùa giải 2012-13. Trong cơn khủng hoảng đang bóp nghẹt nền kinh tế Pháp và ngay tỷ phú Aulas cũng không còn dám chơi ngông, chỉ có những ông chủ giàu sụ tới từ Qatar mới dám đổ tiền vào bóng đá. Người Paris sẽ là nhà vua mới của bóng đá Pháp thời hậu Lyon. Nhưng đó là câu chuyện của 3 tháng nữa, còn nhà vua hiện tại là Montpellier. Họ sẽ tiếp tục “chiến đấu để chứng minh bóng đá Pháp không dễ bị bán” như lời tuyên bố của ông chủ Nicollin.

Hoài Trinh

Con số

13 Ngân sách của Montpellier mùa giải này chỉ là 37 triệu euro, đứng thứ 13/20 CLB Ligue 1 và thậm chí còn kém khoản tiền PSG dùng để mua Javier Pastore (42 triệu).

147 Belhanda nhận được 147 điểm trong cuộc bầu chọn cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất Ligue 1, bỏ xa Nkoulou của Marseille với 63 điểm cách biệt. 150 Olivier Giroud đã tung ra tổng cộng 150 cú sút sau 34 trận, là người sút nhiều nhất ở Ligue 1 mùa này.

47% Eden Hazard đã ghi 17 bàn và 15 lần kiến tạo bàn thắng, tức là đã tham gia trực tiếp trong 47% số bàn thắng của Lille (68 bàn).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm