Marseille khiến PSG nếm trái đắng

29/11/2011 10:02 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Marseille vẫn chưa thể ngoi lên tốp đầu Ligue I, nhưng cuối tuần qua chắc chắn là một khoảng thời gian rất đẹp ở thành phố cảng này. Lý do: thầy trò Didier Deschamps đã bất ngờ vùi dập đối thủ truyền kiếp PSG ba bàn không gỡ.

Có vẻ như việc bị đánh giá thấp hơn đối thủ đến từ Paris đã giúp các học trò của HLV Didier Deschamps có tâm lý thoải mái và chơi trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa giải. Cũng có thể việc phải thi đấu giữa một bầu không khí thù hằn mà không có lấy một bóng dáng CĐV nhà đã khiến PSG bị “cóng” nặng. Thật sự thì sau những phút đầu chệch choạc, đội khách đã chơi không đến nỗi nào tại Velodrome. Nhưng khác biệt duy nhất là họ không biết tận dụng cơ hội như Marseille.


Marseille khiến PSG nếm trái đắng - Ảnh Getty

HLV Deschamps bất ngờ sử dụng sơ đồ 4-5-1 cho Marseille ở trận đấu này, sau suốt một quãng thời gian dài theo đuổi 4-4-2. Ông còn khiến nhiều người ngạc nhiên khi để Lucho Gonzalez và Amalfitano xuất phát ở trận chiến khốc liệt. Nhưng dù sao, những thay đổi ấy đều phát huy hiệu quả. Đá chính lần đầu tiên kể từ giữa tháng 10, Lucho là người có đường kiến tạo để Remy mở tỷ số ngay phút thứ 9. Trong khi Amalfitano có màn trình diễn chói sáng với bàn thắng thứ 2 mang đậm dấu ấn cá nhân, và còn thực hiện đường chuyền để André Ayew ấn định tỷ số 3-0.

Ngược lại, quyết định trao cơ hội cho tân binh Lugano của HLV Antoine Kombouare đã “phản” lại ông. Lần đầu tiên đá trọn vẹn 90 phút suốt hơn một tháng qua, không mấy ngạc nhiên khi trung vệ người Uruguay chơi đuối sức và đánh mất cảm giác vị trí. Lần gần nhất anh đá chính, ngày 26/10, PSG thua sốc tân binh Dijon với tỷ số 2-3 tại cúp Quốc gia. Hôm qua, Lugano mắc lỗi trong cả 2 bàn thua đầu tiên của PSG.

Chiếc ghế của Kombouare

Thất bại thứ 2 liên tiếp tại Ligue 1 càng khiến chiếc ghế của HLV Kombouare lung lay hơn bao giờ hết. Chỉ giành được 1/9 điểm tối đa, PSG đã đánh mất thế thượng phong tại giải quốc nội và hiện kém Montpellier 3 điểm trên BXH. Sự thật thì sau khi thâu tóm thành công sân Công viên các Hoàng tử, những ông chủ Qatar đã muốn đội bóng triệu phú có một vị thuyền trưởng nổi tiếng xứng tầm. Nhưng họ chẳng tìm ra lý do để gạt bỏ ngay lập tức Kombouaré - cựu hậu vệ từng giúp PSG tới chức vô địch Ligue 1 gần nhất cách đây 17 năm.

0 - Số CĐV PSG tại Velodreme trong thất bại trước Marseille. Họ cũng không thể giữ sạch lưới ở 10 lần gần đây chạm trán với đối thủ truyền kiếp

1 - Đây là lần đầu tiên ở mùa giải này PSG thua 2 trận liên tiếp

2 - Sau 2 vòng đấu, PSG vẫn chưa thể ghi thêm 2 bàn thắng để đạt cột mốc 2000 bàn tại giải đấu cao nhất nước Pháp

3 - PSG toàn thua tại Velodreme trong 3 năm gần đây. Tất cả đều dưới triều đại của HLV Kombouare. 3 cũng chính là số thất bại tại Ligue 1 của đội bóng thủ đô ở mùa giải này

Tuy nhiên với các kết quả nghèo nàn gần đây, tương lai của Kombouare là rất mù mịt. GĐTT Leonardo vẫn luôn miệng bảo vệ chiến lược gia 48 tuổi này, nhưng ông lại âm thầm liên hệ với ông thầy cũ tại AC Milan Carlo Ancelotti. Một điều có thể nhận thấy rõ ràng ở mùa giải này là PSG phụ thuộc quá nhiều vào các ngôi sao như Nene, Gameiro và đặc biệt là Pastore. Khi một vài cá nhân chơi dở, PSG lập tức hứng chịu những kết quả không ưng ý.

Gameiro đã kéo dài chuỗi trận tịt ngòi lên con số 7, tính cả ở CLB lẫn ĐTQG. Tiền đạo người Pháp tiếp tục trải qua một trận đấu đáng thất vọng trước Marseille khi không tung ra nổi 1 cú sút. Trong khi Pastore cho thấy rõ ràng anh có vấn đề với thể lực. Cả 2 ngôi sao này bị thay ra cùng lúc ở giữa hiệp 2. HLV Kombouare giải thích là ông muốn giữ sức các trụ cột cho đấu trường Europa League. Nhưng với việc chuyến hành quân tới Áo cho trận đấu với Red Bull Salzburg phải tới thứ Sáu tuần này, rõ ràng nguyên nhân không chỉ là như vậy.

Như vậy, đội bóng thủ đô chỉ còn 6 trận nữa là kết thúc lượt đi. Đó là quãng thời gian ngắn ngủi để HLV Kombouaré đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu. Liệu ông có thể “cầm cự” cho tới lúc TTCN mở cửa trở lại? Khi ấy, các ông chủ giàu có sẽ tiếp tục vung tiền để tăng cường sức mạnh cho PSG?

Hà Dương

Kết quả vòng 15

Bordeaux - Caen 2-0

Nancy - Dijon 1-2

Rennes - Evian 3-2

St-Etienne - Ajaccio 3-1

Sochaux - Montpellier 1-3

Toulouse - Valenciennes 2-0

Lille - Brest 2-0

Auxerre Lyon 0-3

Lorient - Nice 1-0

Marseille - PSG 3-0

Chân sút hàng đầu

11 bàn - Giroud (Montpellier)

8 bàn - Gameiro (PSG)

Remy chấn thương không nhẹ

Đánh đầu mở tỷ số ở phút thứ 9, nhưng Loic Remy chỉ đá thêm hơn 20 phút nữa cho Marseille trong trận Kinh điển hôm qua. Sau pha va chạm khá mạnh với trung vệ Sakho bên phía PSG, tiền đạo người Pháp dính chấn thương mắt cá và được thay ra bởi Jordan Ayew. Mắt cá là vấn đề Remy từng phải chữa trị hồi tháng trước trong đợt tập trung cho ĐTQG. Hiện tại, anh là chân sút hàng đầu của Marseille tại Ligue 1 với 7 pha lập công.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm