Lisandro dạy cho “kẻ vô danh” Giroud một bài học?

14/01/2012 15:30 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Lisandro Lopez đã vắng mặt trong một giai đoạn dài của lượt đi, và để Olivier Giroud, một chân sút vô danh, thoải mái tung hoành. Nhưng giờ thì tiền đạo người Argentina, cầu thủ xuất sắc nhất hai mùa bóng trước, đã trở lại, và sẵn sàng trả Giroud cùng đội bóng Montpellier của chàng tiền đạo lộc ngộc này về với đúng vị trí của họ.

Số phút thi đấu của Lisandro ở lượt đi cho Lyon chưa bằng một nửa quãng thời gian có mặt trên sân của Giroud (706 và 1613), nhưng anh cũng đã kịp nổ súng đến 6 lần. Và nếu tiền đạo của Montpellier không chơi bùng nổ trong 4 vòng cuối lượt đi (anh ghi 5 bàn), thì khoảng cách giữa hai người lúc này có lẽ cũng không hề đáng kể, bởi từ sau khi trở lại, Lisandro lập tức chứng minh giá trị của anh. Trong 4 vòng cuối của lượt đi, “Licha” nổ súng 4 lần và có một đường chuyền thành bàn, trở thành đầu tàu kéo Lyon quay lại quỹ đạo chiến thắng. Trong chiến thắng trước Lille cách đây vài ngày, tiền đạo người Argentina chính là người đã ấn định tỉ số 2-1, bất chấp việc Lyon phải chơi thiếu người từ khá sớm.



Lisandro dạy cho “kẻ vô danh” Giroud một bài học? - Ảnh Getty

Tầm ảnh hưởng ấy của Lisandro là điều mà Giroud không có được ở Montpellier. Chàng tiền đạo cao 1m92 này cần được các đồng đội “phục vụ”, và điều duy nhất anh có thể đóng góp cho lối chơi chung là làm tường và “phân phối” bóng trong 30 mét cuối cùng, nhờ thể hình và khả năng không chiến (mùa này, anh cũng đã 4 lần tạo điều kiện cho các đồng đội ghi bàn, từ những tình huống như thế). Người có ảnh hưởng lớn nhất ở Montpellier (và cũng có ảnh hưởng lớn nhất đến phong độ làm bàn của Giroud) là tiền vệ công Younes Belhanda. Giroud chưa từng nổ súng ở Ligue 1 mùa này khi cầu thủ người Maroc không có mặt trên sân, với số phút tịt ngòi lên đến 337.

Ngược lại, Lisandro là một mẫu tiền đạo toàn năng, và thậm chí có thể được coi như một chìa khóa về mặt chiến thuật, nhờ kỹ thuật, năng lực sáng tạo, khả năng di chuyển thông minh, và không hề thua kém Giroud trong những pha xử lý cận thành. Khi tiền đạo người Argentina trở lại, HLV Remi Garde đã cho Lyon quay lại với 4-4-2 và thu được những kết quả rất tích cực. Lisandro không chỉ là một nhân tố tạo ra sự bùng nổ, mà còn có tác dụng bôi trơn cỗ máy Lyon, nhờ tầm ảnh hưởng trên cả tinh thần chiến đấu đến tính hệ thống của cả đội.

Giroud có thể hình tốt hơn và những cú oanh tạc từ trên không là điểm mạnh của anh, nhưng nếu phong tỏa được những ngòi nổ từ biên và ngăn chặn những tình huống băng lên từ tuyến hai để đón những cú nhả bóng của tiền đạo khổng lồ này, Lyon có thể hạn chế sự nguy hiểm của anh. Ngược lại, rất khó để Montpellier có thể ngăn chặn được Lisandro, một tiền đạo có lối chơi đa dạng và toàn diện. Đã đến lúc, anh cho “kẻ vô danh” Giroud biết mình đang đứng ở đâu?

BC




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm